Từ vụ trùm giang hồ Long “vàng” bị tạt axít: Đoạn kết của những tay “trùm”

Thứ Tư, 02/10/2013, 06:10

Khi đón nhận thông tin Long “vàng” (tức Ngô Văn Long, 51 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, tạm trú quận 1, TP HCM) bị tạt axit giới giang hồ cũng chẳng lấy làm lạ về chuyện này vì “sống trong giang hồ có vay phải có trả”. Tuy nhiên ai là người chủ mưu ra tay thực hiện kế hoạch này mới là điều đáng quan tâm. Bởi vậy, những ngày Long “vàng” nằm viện xung quanh anh ta có rất nhiều đàn em bặm trợn, xăm trổ đầy mình vây quanh để bàn tính chuyện tìm ra manh mối kẻ giấu mặt. Bất cứ ai bước vào phòng khi đề cập chuyện liên quan đến Long “vàng” đều bị nhóm đối tượng này dò xét, chặn hỏi.

"Một thời số má"?

Được xếp ngang hàng với Sơn "bạch tạng", Hải "bánh", Phúc "bồ"… nhưng Long "vàng" dường như chỉ làm công tác "hậu trường", việc đâm thuê chém mướn đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi đều do đàn em dưới trướng thực thi. Trong đó đàn em “chiến” nhất của Long "vàng" phải kể đến là Nam "con" (Đào Xuân Nam, 31 tuổi, quê quán Hải Phòng) - một trong những kẻ cầm đầu thế giới ngầm ở Hà Nội và các thành phố lớn phía Bắc. Trước khi vào Nam, Long "vàng" cùng đàn em đã gây ra nhiều vụ đòi nợ thuê bằng dao búa. Vì vậy ân oán của Long "vàng" khá nhiều và không ít đối thủ trong thế giới ngầm muốn triệt hạ Long.

Nguyễn Thúy Ngân, một trùm cho vay nặng lãi tại chợ Vòm (Nga) đã đưa cho Trần Quốc Khánh (47 tuổi) nhiều lần với một khoản vài trăm ngàn USD để Khánh cho các tiểu thương trong chợ Vòm vay lấy lãi. Tuy nhiên, khi có việc muốn thu hồi vốn, Ngân trừ hết mọi chi phí làm ăn và yêu cầu Khánh trả lại 180 ngàn USD  nhưng nhiều lần đòi, Khánh có dấu hiệu không muốn trả. Để thu hồi vốn nhanh, Ngân kêu Long "vàng" thu xếp chuyện này, nếu thành công Long "vàng" sẽ được chia một nửa từ số nợ trên.

Nhận lời Ngân, Long "vàng" kêu Nam "con" điều động một số thuộc hạ gặp mặt Khánh đòi nợ. Biết tiếng của Long "vàng", Nam "con", nhưng do chưa có tiền nên Khánh đành khất nợ. Một thời gian không thấy Khánh động tĩnh gì, Ngân kêu Long "vàng" phải "mạnh tay" hơn với Khánh. Đêm 12/3, Nam "con" cùng 3 đối tượng phục tại nhà Khánh và chém Khánh trọng thương khi vừa bước từ ôtô xuống. Sau vụ này Long "vàng" và thuộc hạ còn gây ra một số vụ đòi nợ thuê khác, trong đó có vụ chém Nguyễn Văn Hải (tức Hải "cốm", SN 1962, quê quán Hà Nội) để đòi 10.000 USD.

Cuối tháng 5/2009, bị truy nã gắt gao, một đàn em tham gia vụ chém Khánh đến công an đầu thú và khai ra toàn bộ vụ việc. Long "vàng" và đàn em bị bắt khẩn cấp và Long “vàng” bị lãnh án 12 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích". Ra tù, Long "vàng" quy tụ đàn em rồi vào Nam tiếp tục hoạt động bảo kê nhà hàng, sòng bạc cho đến khi bị tạt axít vào đêm 16/9.

Tạm trú tại lầu 7 ở một cao ốc trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 hơn hai năm nay nhưng những hoạt động cũng như danh tính của Long "vàng" thì những hộ dân nơi đây chẳng ai hay biết. Chỉ đến khi Long "vàng" bị tạt axít thì mọi người mới biết họ đang sống chung với một anh chị có số má trong thế giới ngầm. Cụ thể, vào tối ngày 16/9, Long "vàng" có hẹn trước với Hoàng Trọng Điển (53 tuổi, ngụ quận 1) và hai đàn em đến quán ăn số 11, Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 dùng cơm và nhân tiện trả luôn chiếc xe Bentley màu trắng biển số: 51A-059.95 mà Long "vàng" mượn trước đó. Khi đến trước quán, anh N.V.H. (24 tuổi, ngụ quận 12) nhân viên của quán chạy đến mở cửa xe cho Long "vàng" bước ra thì bất ngờ hai đối tượng  đeo khẩu trang, mặc áo sậm màu đi trên xe wave màu đỏ (có dãy số đầu là 54Z2)… phóng đến tạt chất lỏng đựng trong một bình thủy tinh vào mặt Long "vàng".

Lợi dụng tình thế mọi người lo chú tâm đến nạn nhân hai đối tượng phóng xe tẩu thoát. Do bị dính axit từ cổ xuống chân, một số người đã dùng nước tạt vào người và nhanh chóng đưa Long "vàng" đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Anh H đứng phía sau Long "vàng" cũng bị dính axít được đưa vào Bệnh viện Sài Gòn chữa trị. 

Quán ăn số 11 đường Hàm Nghi.

Vì bị tạt trực tiếp vào mặt nên vết thương trên mặt Long "vàng" khá nặng, một mắt không nhìn thấy đường, mắt còn lại bị ảnh hưởng khoảng 20%. Ngoài ra, mặt, cổ, tay phải và trước ngực của Long "vàng" cũng bị dính axít với thương tích khoảng 9% độ 2AB. Sau khi cấp cứu và nằm lại bệnh viện 2 ngày, Long "vàng" đã làm thủ tục xin xuất viện về Hà Nội chữa trị. Hiện tại, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận 1 tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hậu quả tất yếu?

Từ vụ "đại ca" Long "vàng" bị tạt axít, nhiều người liên tưởng đến một vụ thanh toán tương tự trong giới giang hồ xảy ra cách đây hơn 14 năm. Nạn nhân là ông Lê Ngọc Lâm (68 tuổi) với biệt danh Lâm "chín ngón" - một trùm giang hồ khét tiếng lúc bấy giờ.

Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, năm 1954, Lâm "chín ngón" theo mẹ và bố dượng di cư vào TP HCM. Đến năm 1957 Lâm bị bố dượng đuổi ra khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt giang hồ khi mới tròn 12 tuổi. Quá trình sống lang thang ngoài xã hội, Lâm "chín ngón" giao du với các phần tử xấu hoạt động phạm pháp và nhiều lần bị chính quyền Sài Gòn bắt giam về các tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, đánh người, giết người... Sau ngày miền Nam giải phóng, Lâm tiếp tục bị chính quyền cách mạng giam giữ cải tạo nhiều lần vì những "thành tích" bất hảo của y. Với bề dày "vào tù ra khám", Lâm "chín ngón" được giới giang hồ tôn sùng như một "đại ca".

Năm 1996, Lâm "chín ngón" lại một lần nữa ra tù. Khi đó Năm Cam là một trùm giang hồ ở TP HCM và đang trong giai đoạn thu phục đệ tử thuộc dạng cộm cán để củng cố thế lực của mình. Và tất nhiên, với một giang hồ như Lâm "chín ngón" đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Năm Cam. Chiêu bài của ông "trùm" như từng làm với bao giang hồ khác là "mở rộng vòng tay" đón nhận, cưu mang đứa em mới ra tù gặp nhiều khó khăn để họ mang ơn mà phục tùng. Nhằm thực hiện ý đồ, Năm Cam nói với một "chiến hữu" tên Mười cho Lâm hùn một phần vốn để bán đồ điện tử tại chợ Huỳnh Thúc Kháng. Tuy nhiên, hợp tác kinh doanh chỉ được một thời gian thì giữa Lâm và anh Mười xảy ra mâu thuẫn nên không làm ăn chung nữa.

Và cũng kể từ đó, thay vì mang ơn Năm Cam thì Lâm "chín ngón" chuyển sang thế đối đầu, coi Năm Cam chẳng ra gì khiến Năm Cam rất cay cú. Song, bởi Lâm "chín ngón" không phải tay vừa, dưới trướng có hàng trăm đàn em chỉ nói chuyện bằng dao búa nên nhiều lúc Năm Cam cũng  phải hạ mình nhờ Lâm "chín ngón" giúp đỡ cho người quen. Từ đó, tất nhiên "số má" của Lâm "chín ngón" được tăng cao và Lâm tỏ ra khá ngạo mạn trước Năm Cam.

Năm Cam và đồng bọn trong một phiên tòa.

Khoảng năm 1998, có lần Lâm mời Năm Cam đến uống bia tại nhà hàng karaoke trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Khi thấy một số đàn em của Lâm mời Cam uống bia và tỏ vẻ thân thiện thì Lâm chửi thề: "Đ...M bọn bay, nó là thằng cờ bạc chứ là cái thá gì mà tụi bay xum xoe dữ vậy". Năm Cam nghe tức điên người nhưng cũng đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Được nước lấn tới, Lâm "chín ngón" còn bắn tin sẽ tiếp tục gây chuyện với Năm Cam nhằm tranh giành địa bàn hoạt động. "Tức nước vỡ bờ", Năm Cam bảo mình đã là "vua không ngai" thì ai dám đụng đến sẽ không còn con đường sống…

Tối ngày 10/7/1999, Vũ Hoàng Dung (tức Dung Hà), một trùm giang hồ Hải Phòng vào TP HCM lập nghiệp dưới trướng của Năm Cam đến nhà của Năm Cam ở đường Trương Định, phường 6, quận 3 để thăm Năm Cam bị ốm. Trong lúc nói chuyện với Dung Hà, Năm Cam thở dài: "Hiện có thằng Lâm "chín ngón" thường hay nói xấu anh, làm mất uy tín của anh quá. Em xem cho đứa nào chém nó vài dao để nó không kiếm chuyện với anh nữa".

Dung Hà nói ngay: "Chém làm gì, cho nó một ca axít là xong". Năm Cam gật đầu và gọi điện cho Nguyễn Văn Thọ (Thọ "đại úy") đi mua axít. Hôm sau, Thọ mang axít về đựng trong bình nhựa màu trắng (loại can nhựa 1 lít) rồi đưa cho Dung Hà tại nhà Năm Cam. Sau khi hỏi Năm Cam về hình dáng, số nhà của Lâm "chín ngón", Dung Hà mang axít về nhà cất giấu.

Về phần Lâm "chín ngón" đang say sưa với thế lực đỉnh cao của mình nên hoàn toàn mất cảnh giác trước âm mưu của Năm Cam. Thế cho nên khoảng 20 giờ 15 phút ngày 14/7/1999, sau khi dọn hàng xong, Lâm chở vợ và con trai ung dung đi ăn tối tại quán phở Lài trên đường Cửu Long thuộc cư xá Bắc Hải phường 15, quận 10. Khi đến nơi, vợ và con vào bàn ngồi trước, Lâm đang dựng xe máy thì bị đàn em của Dung Hà đi đến cầm chiếc ca nhựa màu đỏ đựng axít tạt vào mặt và bỏ chạy sang bên kia đường, nhảy lên chiếc xe máy đang nổ máy đợi sẵn tẩu thoát. Lâm "chín ngón" chỉ hét lên được vài tiếng rồi gục xuống đường. Vợ Lâm cùng mọi người đưa Lâm vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau này, theo kết quả giám định pháp y của Viện Y học Tư pháp Trung ương - Bộ Y tế khu vực phía Nam kết luận: Lâm bị tổn thương do bị tạt axít để lại di chứng sẹo xấu vùng mặt gây ảnh hưởng thẩm mỹ bình thường của mặt; tổn hại toàn bộ mi mắt, hở mi, sau đã ghép da phục hồi; tổn hại giác mạc gây sẹo mộng thịt giả co kéo giác mạc, tổn hại hai bên, giảm thị lực nghiêm trọng. Tổn thương bỏng do bị tạt axít đã gây ảnh hưởng về mặt tâm lý cho nạn nhân. Tỉ lệ tổn hại sức khỏe toàn bộ vĩnh viễn là 75%.

Mặc dù bị thương tật như vậy nhưng sau khi xuất viện, tuy biết Năm Cam đứng sau vụ thanh toán mình nhưng Lâm không dám tố cáo vì sợ sẽ tiếp tục liên lụy đến bản thân và gia đình. Mặt khác, trong thế giới giang hồ đầy tàn bạo và khốc liệt thì không có khái niệm "công bằng pháp luật" mà chỉ có mạnh thắng yếu thua, dám chơi dám chịu, "thắng làm vua, thua làm giặc". Nên kể từ đó, Lâm "chín ngón" giã từ thế giới giang hồ với một tấm thân tàn phế. Mãi đến khi Năm Cam bị bắt trong vụ án khác, ngày 12/12/2001, Lâm mới gửi đơn đến cơ quan pháp luật tố cáo sự việc trên.

Kết cục của những "ông trùm"

Trở lại vụ "đại ca" Long "vàng" bị tạt axít, rất có thể Long "vàng" thừa biết kẻ nào đã hãm hại mình. Nhưng, cũng giống như Lâm "chín ngón", Long  "vàng" chọn giải pháp im lặng và âm thầm rút khỏi TP HCM để bảo toàn tính mạng. Mà như vậy, một giả thuyết được đặt ra là ở TP HCM đang có sự hiện diện của một trùm giang hồ rất có thế lực. Hắn còn dám xử cả Long "vàng" thì số má cũng phải thuộc hàng "đại cao thủ".

Tuy nhiên, nói như Năm Cam trước khi bị tuyên án tử hình thì khi đã sa chân vào thế giới giang hồ chỉ có quay đầu là bờ. Còn dù cho lớn mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng tra tay vào còng hoặc "tan xương nát thịt" bởi những kẻ trước đây từng là chiến hữu của nhau. Giang hồ hiểm ác là vậy

Nhóm PV
.
.