Vén màn cái chết bí ẩn của cô đào Hollywood Natalie Wood

Thứ Năm, 08/02/2018, 17:12
37 năm sau cái chết của nữ diễn viên tài năng Natalie Wood, ngày 2-2 vừa qua, cảnh sát điều tra cho biết, chồng cũ của Natalie, ông Robert Wagner đang trong tầm ngắm của họ. Những tình tiết mới mà cơ quan chức năng công bố ngày 2-2 vừa qua đã phần nào hé mở những thông tin về cái chết bí ẩn của nữ diễn viên “hồng nhan bạc mệnh” này.

Người đẹp đoản mệnh

Ở Hollywood, hiếm có người nào thành danh ngay từ nhỏ như Natalie Wood. Cô sinh ngày 20-7-1938 tại San Francisco, bang California, Mỹ. Bước chân vào sự nghiệp điện ảnh khi mới 4 tuổi, Natalie Wood lập tức trở nên nổi tiếng sau vai diễn Maureen OHara trong bộ phim Giáng sinh “Miracle on 34th Street”.

Năm 13 tuổi, Natalie Wood nhận được đề cử Academy Awards đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim “Rebel Without a Cause”. 25 tuổi, ngôi sao Hollywood này đã nhận được 3 giải thưởng học thuật dành cho diễn viên.

Trong sự nghiệp, Natalie gặt hái nhiều thành công, song tai họa cũng sớm đến với minh tinh màn bạc này. Dù tuổi còn trẻ, song Natalie đã trải qua 2 đời chồng và các cuộc tình đều kết thúc trong đau khổ.

Nhan sắc một thời của minh tinh Natalie Wood. Ảnh: Flick.

Ngày 29-11-1981, người dân phát hiện xác của Natalie Wood trôi gần khu vực ven đảo Catalina (California) với nhiều vết thương trên người. Kết quả điều tra của cảnh sát khi đó cho biết, trước đó một ngày, Natalie đã gặp gỡ và quyết định dành chuyến nghỉ ngơi của mình bên cạnh người chồng cũ Robert Wagner, nam diễn viên Christopher Walken và vài người bạn khác trên du thuyền hạng sang tới đảo Santa Catalina.

Ngay trong đêm đó, Natalie  đột  ngột biến mất cùng với chiếc xuồng hơi. Sau 7 giờ tìm kiếm, lực lượng tuần tra và cảnh sát đã phát hiện xác của Natalie Wood nổi trên mặt biển, mặt úp xuống nước, gần đó là chiếc xuồng đã xẹp hết hơi. Trên thi thể của cô, cảnh sát phát hiện một số vết trầy xước bên má trái, vài vết bầm tím trên cơ thể và cánh tay.

Cùng với việc lấy lời khai của cả Robert Wagner, Christopher Walken và thuyền trưởng Davern, cảnh sát kết luận Natalie Wood bị chết do tai nạn “chết đuối” trong quá trình tự dùng xuồng ra biển. Những vết thâm trên cơ thể Natalie được cho là xuất hiện trong quá trình cố gắng bơi trở lại xuồng.

Tuy nhiên, người thân và những người hâm mộ Natalie không công nhận kết quả điều tra này. Họ cho rằng, có điều mờ ám đằng sau cái chết của nữ diễn viên xấu số. Bởi lẽ một số nhân chứng có mặt trên thuyền thừa nhận giữa Natalie và người chồng cũ đã xảy ra cãi lộn trước khi cô bị mất tích.

Ngay cả trong cuốn hồi ký “Pieces of My Heart”, ông Robert Wagner cũng thừa nhận việc hai người đã cãi lộn trong đêm hôm đó. Nhưng vì sao Natalie chết đến nay vẫn là một ẩn số.

Những tình tiết mới

Vụ việc được đào xới lên khi năm 2011 thuyền trưởng Dennis Davern thú nhận với giới truyền thông rằng ông đã nói dối cảnh sát khi cuộc điều tra bắt đầu. Dennis Davern chia sẻ trong chương trình truyền hình "48 Hours Mystery" và "Today" rằng, ông nghe thấy vợ chồng Natalie cãi nhau vào đêm cô biến mất. Davern tin rằng, Robert Wagner gián tiếp liên quan tới cái chết của vợ.

Các điều tra viên vào cuộc, họ bắt đầu lật lại vụ án từng gây chấn động nước Mỹ. Nhà giám định y khoa Lakshmanan Sathyavagiswaran quyết định sửa giấy chứng tử của Natalie, thay đổi nguyên nhân cái chết của cô từ "chết đuối" sang thành “đuối nước”. Tại phần mô tả Natalie Wood đã chết như thế nào, họ cũng chỉ ghi rằng “không xác định được rõ ràng”.

Nữ diễn viên Natalie Wood và chồng cũ Robert Wagner. Ảnh: Le Monde.fr.

Năm 2013, trong bản phụ lục dài 10 trang bổ sung vào hồ sơ pháp y của Natalie Wood, cảnh sát cho biết thêm thông tin nữ diễn viên bị nhiều vết xước ở tay, cổ, mặt trước khi cô bị chết đuối. “Có rất nhiều vết thâm và vị trí của các vết thâm cho thấy chúng đã xuất hiện trước khi nữ diễn viên rơi xuống nước”, báo cáo viết.

Theo các nhà điều tra, đây là một dấu hiệu cho thấy Natalie Wood có thể bị tấn công trước khi chết đuối.  Do vậy, gia đình Natalie Wood đã đề nghị mở lại cuộc điều tra để tìm sự thật.

Sau một thời gian dài điều tra, ngày 2-2 vừa qua, cảnh sát tiết lộ, họ đã phát hiện ra Robert Wagner là người cuối cùng thấy vợ mình lúc còn sống. Nhóm điều tra thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles khẳng định, Wagner đã thay đổi câu chuyện và “phiên bản” dàn dựng của ông ta được thêm thắt.

“Khi mở lại vụ án trong 6 năm qua, tôi nhận thấy Robert Wagner chính là người cần quan tâm nhất. Đây là người cuối cùng thấy Natalie Wood còn sống trước khi cô biến mất. Những gì ông ta tường trình không giống với thông tin của các nhân chứng khác. Rõ ràng, Wagner cố ý thay đổi câu chuyện theo hướng có lợi cho ông ta”, trung úy John Corina thuộc Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Los Angeles nói với hãng tin CBS News. Hiện ông này đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát.

Trong khi đó, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Los Angeles, cô Nicole Nishida cho biết thêm, đây là lần đầu tiên họ có các nhân chứng mới thông tin về hoàn cảnh xảy ra trên tàu vào đêm định mệnh cách đây 37 năm. “Một nhân chứng cho biết, họ nghe thấy tiếng kêu và tiếng động mạnh ở khu vực cabine tàu. Một người khác cho biết, họ nghe thấy cãi lộn giữa một đàn ông và môt đàn bà ở phía sau tàu.

Những người này đều cho rằng, đó là giọng của Natalie và Robert Wagner. Những thông tin trên rất khác so với những thông tin được đưa ra trước đây. Điều này cho phép chúng tôi tiến hành tiếp cuộc điều tra và có thể vén bức màn sự thật bị che giấu trong suốt 37 năm qua”, bà Nicole Nishida khẳng định.

Theo truyền thông Mỹ, với những thông tin mới được cung cấp, vụ tai nạn bí ẩn cách đây 37 năm sẽ sớm được giải mã và những người yêu mến nữ diễn viên Natalie Wood sẽ sớm biết được đâu là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô.

Yên Bình
.
.