Cuộc chiến ở nơi không tiếng súng

Thứ Năm, 28/11/2019, 12:07
Với người lính chống giặc lửa, các anh đã quen với những bữa cơm vội vã “cầm hơi” để duy trì công việc, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ sập hầm lò, lở đất hay các vụ cháy lớn... Công việc khó khăn, vất vả là vậy, song không một ai kêu ca, than phiền hay có ý định chuyển đơn vị khác để an nhàn hơn.

Tâm huyết với công việc, mong muốn làm giảm tổn thất do “giặc lửa” gây ra là động lực để các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Hòa Bình nỗ lực vươn lên.

Chạy đua cùng thời gian

Khoảng 18h ngày 26-10-2019, trực ban 114 nhận tin báo khẩn, tại km 79+660 quốc lộ 6 thuộc địa phận phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ lật xe ôtô của Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây chở gần 17.000 lít xăng dầu.

Sau khi nhận tin báo, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng với trên 20 cán bộ, chiến sĩ lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Sau khoảng 15 phút di chuyển với địa hình đèo dốc, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Giải cứu nạn nhân vụ sập hầm lò ở Lỗ Sơn, Tân Lạc.

Quan sát hiện trường, Đại tá Bùi Văn Giang - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Hòa Bìnhnhận thấy xe ôtô xi-téc bị lật nghiêng về phía lề đường, hư hỏng nặng, xăng dầu đổ tràn loang lổ mặt đường, chỉ một tia lửa nhỏ có thể gây ra nguy hiểm cháy, nổ lớn trên diện rộng. Mặt khác, quốc lộ 6 là tuyến đường huyết mạch nối với các tỉnh Tây Bắc nên lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn, nếu không xử lý kịp thời sẽ gây ùn tắc cục bộ, hậu quả cháy sẽ khôn lường.

Trước tình thế nguy cấp, lực lượng cảnh sát PCCC vừa phối hợp với cảnh sát giao thông, trật tự phân luồng, điều tiết giao thông, tạm thời cấm các phương tiện di chuyển qua địa điểm tai nạn để xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Lúc này, trời chập choạng tối, lượng phương tiện giao thông ùn ứ, tiếng còi xe inh ỏi, người dân nháo nhác, hô hoán nhau gây nên cảnh tượng náo loạn. Lực lượng chức năng vừa ngăn chặn người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực tai nạn, vừa khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn

 Các cán bộ chiến sĩ chữa cháy tiến hành phun bọt chữa cháy bao phủ lên vùng xăng dầu chảy tràn mặt đường, cách ly hoàn toàn chất lỏng cháy, hạn chế tối đa lượng xăng, dầu khuếch tán ra môi trường. Đồng thời phun nước làm mát thân xe xi-téc, sử dụng đất, cát ngăn lượng xăng dầu chảy xuống phía dưới, phòng ngừa cháy nổ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, đến 23h cùng ngày, lực lượng PCCC đã khắc phục triệt để sự cố tai nạn, thu hồi gần 10.000 lít xăng dầu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện xung quanh. 

Các chiến sĩ đều vô cùng mệt mỏi, quần áo lấm lem, khuôn mặt nhợt nhạt. Một số chiến sĩ bị thương trong khi cứu hộ được các y, bác sĩ sơ cứu tại hiện trường. Thế nhưng, những khó khăn, vất vả không làm nhụt ý chí mà còn thôi thúc các anh tiến lên phía trước.

Một chiến sĩ PCCC bị thương được bác sĩ sơ cứu kịp thời.

Trung tá Đỗ Thành Đạt - Đội trưởng Đội chữa cháy nhớ lại, quá trình cứu nạn, lực lượng PCCC đã nhận được sự giúp đỡ rất tích cực của người dân xung quanh. Không ai bảo ai, khi phát hiện tai nạn, người thì dùng bình bọt, cuốc, xẻng, người thì hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn. Chính sự tham gia của người dân đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại và phòng ngừa cháy nổ.

“Đó là hiệu quả của phong trào toàn dân PCCC lan tỏa sâu rộng, người dân ý thức hơn trách nhiệm đối với cộng đồng. Khi người dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia PCCC thì chắc chắn các vụ cháy nổ sẽ được kiềm chế, khi xảy ra cháy sẽ nhanh chóng được dập tắt, hạn chế thấp nhất hậu quả do cháy gây ra” - Trung tá Đạt khẳng định.

Nỗ lực cho cuộc sống bình yên

Trụ sở cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hòa Bình nằm bên dòng sông Đà thơ mộng, nơi dòng điện tỏa sáng mọi miền đất nước. Dòng sông ấy chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh. Ngày mới thành lập, do điều kiện làm việc gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, anh em phải ở nhà tranh vách đất, công cụ, phương tiện chiến đấu hầu như không có. Anh em động viên nhau nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Dấu ấn lớn nhất của cảnh sát PCCC thời kỳ đầu chính là đảm bảo an toàn PCCC, phục vụ thi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Công trình thế kỷ, mang tầm vóc quốc tế được Đảng, Nhà nước thời kỳ đó đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, công trình thủy điện còn là mục tiêu mà các thế lực thù địch và bọn tội phạm tìm mọi cách chống phá, gây mất an ninh, trật tự, cháy, nổ... cản trở thi công để công trình không thể hoàn thành.

Xác định nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC có vị trí đặc biệt quan trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) giao Phòng Cảnh sát PCCC triển khai phương án đảm bảo an toàn PCCC, tổ chức huấn luyện lực lượng PCCC tại cơ sở, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống cháy xảy ra. Với phương châm “phòng là chính, sẵn sàng chữa cháy hiệu quả”, các chiến sĩ cảnh sát PCCC phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công quản lý chặt chẽ, hiệu quả hàng ngàn tấn thiết bị phục vụ thi công, chủ động phát hiện các biểu hiện bất minh, trà trộn lấy cắp vật tư, phương tiện hoặc kích hoạt cháy nổ, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công trình.

Cứu hộ vụ lật xe xi-téc chở dầu ở Mai Châu.

Các chiến sĩ PCCC làm việc không ngừng nghỉ, ngày đêm bên công trình với quyết tâm không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Nhờ đóng góp đó mà công trình thủy điện Hòa Bình hoàn thành đúng tiến độ, dòng điện tỏa sáng khắp mọi miền Tổ quốc, phục vụ quá trình điện khí hóa đất nước.

Là địa phương miền núi, cửa ngõ vùng Tây Bắc, tỉnh Hòa Bình có địa hình núi cao, chia cắt phức tạp, hiểm trở, có 7 dân tộc sinh sống. Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, công tác đảm bảo an toàn PCCC đặt ra cho cơ quan chức năng nhiều thách thức.

Đại tá Bùi Văn Giang cho biết: Đơn vị tham mưu UBND tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo Công an tỉnh ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo công tác PCCC trong toàn dân, coi việc đảm bảo PCCC là điều kiện tiên quyết, không thể tách rời trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chúng tôi tham gia quá trình quy hoạch các khu dân cư, các công trình xây dựng..., đảm bảo đủ tiêu chuẩn PCCC. Với địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, sống rải rác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khi xảy ra cháy nổ, việc tổ chức cứu chữa gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp.

Do vậy, việc củng cố lực lượng chữa cháy tại chỗ và ở cơ sở là đặc biệt quan trọng góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Quan trọng hơn, phải nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác PCCC, xây dựng và tổ chức thế trận PCCC toàn dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhân dân trong công tác PCCC. 

Nhớ lại vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đèo Thung Khe, Đại úy Trần Trung Thịnh - Đội phó Đội chữa cháy và CHCN chưa hết bàng hoàng bởi thiệt hại là quá lớn. Chiếc xe khách chạy hướng Sơn La - Hà Nội đến địa phận dốc Thung Khe thuộc xóm Duối, huyện Mai Châu bất ngờ bị xe bồn chở nhựa đường đâm chính diện. Sau va chạm kinh hoàng, xe khách bị lật nghiêng, nhựa đường từ bồn chảy lênh láng, bắt lửa thiêu rụi chiếc xe khách. Vụ tai nạn khến 3 người chết tại chỗ, 26 người bị thương.

Do khu vực xảy ra tai nạn cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 50km nên sau 1 giờ, 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt để triển khai phương án chữa cháy. Lực lượng cứu hộ chia làm nhiều hướng cứu chữa, ngăn chặn cháy lan, đồng thời di dời người và tài sản đến khu vực an toàn.

Đối với 3 nạn nhân tử vong còn mắc kẹt bên trong, lực lượng cứu hộ sử dụng phương tiện chuyên dụng cắt, phá, đưa nạn nhân ra ngoài. Đồng thời, tổ chức đưa các trường hợp bị thương về cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu. Mặc cho sức nóng hầm hập bốc lên từ hiện trường, các chiến sĩ cứu hộ mồ hôi nhễ nhại, cơ thể đen sạm, song vẫn quyết  tâm dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn nhất. Sau 2 giờ chiến đấu với “giặc lửa”, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Triển khai lực lượng ngăn chặn cháy lan, cháy lớn.

“Chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc, nạn nhân bị cháy đen khiến chúng tôi hết sức đau lòng. Trong khó khăn mới thấy hết tình cảm con người đáng giá như thế nào. Không ai bảo ai, bà con nhân dân tự nguyện giúp đỡ, hỗ trợ CHCN và tích cực tham gia dập lửa. Nếu không có người dân thì chưa biết thiệt hại còn lớn nhường nào” - Đại úy Thịnh chia sẻ.

Những hi sinh không thể lãng quên

Mỗi chiến công, thành tích của lực lượng cảnh sát PCCC thể hiện rõ tinh thần mưu trí, dũng cảm trên chiến tuyến chống “giặc lửa” đầy gian khổ. Trong trận chiến ấy, có nhiều đồng chí bị thượng, thậm chí hy sinh thân mình để bảo vệ  tính mạng và tài sản của người dân. Giọt máu đào của người chiến sĩ ấy đã hòa với màu cờ truyền thống của cảnh sát PCCC anh hùng, giúp lực lượng lớn mạnh hơn, đủ sức đảm đương mọi nhiệm vụ được giao. Nhớ về liệt sĩ, Thượng sĩ Nguyễn Quý Dương anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống giặc lửa đã để lại bao tiếc thương với đồng chí, đồng đội.

Nguyễn Quý Dương là con trai duy nhất trong một gia đình ở phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình. Tốt nghiệp THPT, Dương tình nguyện thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hòa Bình. Ở lĩnh vực công tác mới trực tiếp đấu tranh với “giặc lửa”, Dương tích cực học hỏi đàn anh đi trước, tích lũy kinh nghiệm để có bản lĩnh dày dặn. Dương được tham gia huấn luyện nhiều phương án khác nhau, trực tiếp cứu chữa nhiều vụ cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra. Tương lai phía trước rộng mở thì xảy ra sự việc đau lòng.

Khoảng 11h ngày 27-11-2010, trực ban đơn vị nhân tin báo cháy. Tại Công ty TNHH Minh Nguyên, thuộc xóm Thia, xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình xảy ra vụ cháy kho chứa giấy cuộn thành phẩm. Do chất cháy là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, nguy cơ cháy lan sang khu vực khác rất lớn. Lãnh đạo đơn vị điều động 4 xe chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường. Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, khi có lệnh của chỉ huy, Nguyễn Quý Dương cùng 6 anh em khác lập tức lên đường.

Do áp lực về thời gian, tính mạng và tài sản của người dân bị đe dọa, chiếc xe cứu hỏa chạy với tốc độ cao. Đường hẹp, nhiều góc cua tay áo, chiếc xe gặp sự cố bất ngờ, lao vào lề đường, làm chiến sĩ Nguyễn Quý Dương hy sinh và 3 đồng chí khác bị thương. Sự hy sinh của liệt sĩ, Thượng sĩ Nguyễn Quý Dương là mất mát không thể bù đắp với gia đình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị và toàn lực lượng Công an tỉnh.

Những đóng góp thầm lặng của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC Hòa Bình được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình ghi nhận. Đó là sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ, ủng hộ tối đa về nhân lực, vật lực để lực lượng PCCC Công an tỉnh Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ. Đó còn là điểm tựa để các cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC Hòa Bình vượt lên phía trước, lập nên những chiến tích mới, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Như Hùng
.
.