Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008:

Người đẹp đâu chỉ có số đo 3 vòng!

Thứ Hai, 30/06/2008, 15:45
Cho đến thời điểm này, cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 (HHHVVN) đã trôi qua gần 10 ngày, nhưng "sức nóng" của những người đẹp tỏa ra trong cuộc thi thì vẫn âm ỉ, nhiều luồng dư luận khen chê vẫn râm ran khắp nơi, nhưng lời khen thì ít mà tiếng chê thì... nhiều.

Rất công minh nhưng vẫn… băn khoăn

Nguyễn Thùy Lâm  đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi này vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của công chúng, điều đó cũng không ngoài những băn khoăn của Ban tổ chức (BTC) và các thành viên trong Ban giám khảo (BGK).

Trong những cuộc thi hoa hậu trước, số lượng thí sinh tham dự rất đông, nhưng lần này số thí sinh khắp cả nước tham dự chỉ vỏn vẹn gần 70 người, nghĩa là bằng 1/3 hoặc ít hơn.

Lý do là cuộc thi khởi động từ năm 2007 nhưng gần đến ngày thi mới chạy. Thêm vào đó, cuộc thi này gần như là “cuộc chơi”  của các siêu mẫu, chính vì thế nhiều người đẹp chưa một lần bước lên sàn diễn đã thiếu tự tin và bị “khớp” nên không dám đăng ký tham gia cuộc thi này... Có lẽ vì thế nên BTC thật sự đau đầu về chất lượng của cuộc thi.

Tuy nhiên, sau một thời gian diễn ra cuộc thi, với sự làm việc căng thẳng và cũng rất khách quan thì Nguyễn Thùy Lâm là người nổi trội nhất trong cuộc thi này đã được bầu chọn là Hoa hậu và cô giật luôn 3 giải phụ khác (Hoa hậu có câu trả lời ứng xử hay nhất; Hoa hậu tài năng; Hoa hậu được khán giả bình chọn đông nhất).

Làm thế nào để bay cao, bay xa và được đông đảo công chúng hâm mộ hơn?

Ngay tại Vinpearl, sau khi các cuộc thi giành cho các giải phụ diễn ra, cánh nhà báo chúng tôi đã có những nhận xét: giá mà Thùy Lâm có số đo 3 vòng như Võ Hoàng Yến (90-62-90), có chiều cao của Hoàng Khánh Ngọc (1,80m) và có gương mặt của Dương Trương Thiên Lý... Nhưng nói gì thì nói, Thùy Lâm (chỉ số hình thể: cao 1,70m; nặng: 50,5kg; các số đo: 85-62-89) vẫn là người vẹn toàn nhất cả về tài và sắc so với 20 thí sinh lọt vào chung kết. Nhưng để đem ra đấu với  84 hoa hậu các nước trong cuộc thi HHHV thế giới thì  những người quan tâm đến cuộc thi này lo lắng là hoàn toàn có cơ sở.

Tất nhiên vì tầm quan trọng và sự kỳ vọng rất lớn của công chúng nên không riêng cuộc thi HHHVVN 2008, áp lực của BTC và BGK là rất lớn. Ở cuộc thi này, cuộc thi khác có dư luận cho rằng nhà tài trợ ép BTC phải đưa người đẹp này vào top và phải có giải. Hoặc BTC đã bị mua...?

Diễn viên điện ảnh, NSND Trà Giang từng là thành viên trong BGK nhiều cuộc thi sắc đẹp khẳng định: “Trong cuộc thi nào thì các thành viên trong BGK cũng có chuyện tranh luận với nhau về thí sinh này, thí sinh kia hơn, kém. Nhưng đó là do quan niệm thẩm mỹ về cái đẹp của mỗi người khác nhau. Nhưng cuối cùng thì các thành viên BGK cũng  đi đến sự thống nhất và không hề có một áp lực nào đối với chúng tôi. Chuyện mua bán thì càng không có.

Có một điều khác trong cuộc thi HHHVVN 2008 là, các thành viên BGK được trực tiếp tiếp xúc, cọ sát với các thí sinh nên nắm bắt rất chắc sự thể hiện của các thí sinh và kết quả các danh hiệu cuộc thi là rất chuẩn xác”.

Tuy nhiên, NSND Trà Giang vẫn băn khoăn: “Hầu hết các thí sinh còn rất trẻ, em nào có nền tảng văn hóa và được giáo dục tốt thì ứng xử tốt, những trường hợp khác thì ngược lại. Người đạt vương miện hoa hậu lần này thực sự xứng đáng nhưng là xứng đáng trong số thí sinh tham gia cuộc thi. Còn để tham dự cuộc thi HHHV thế giới là một chuyện khác và thực sự khó khăn cho Thùy Lâm để lọt sâu vào vòng trong...”.

Đẹp thì rất đẹp nhưng chưa… thực tài

Với vóc dáng của người Việt chúng ta thời gian gần đây do chế độ dinh dưỡng tốt hơn nên chiều cao cũng được cải thiện đáng kể, vì thế trong cuộc thi này có rất nhiều thí sinh cao trên 1,70m như Vũ Nguyễn Hà Anh cao 1,75m; Võ Hoàng Yến - 1,78m; Hoàng Khánh Ngọc - 1,80m. Cùng với chiều cao thì các số đo ba vòng của một số thí sinh cũng đã tiệm cận được với số đo lý tưởng về nhân trắc học của phái đẹp (90-60-90) như thí sinh Võ Hoàng Yến các số đo là 1,78m, 54kg, 90-62-90. 

Tuy nhiên một thực tế buồn qua cuộc thi này là các thí sinh của chúng ta đều thuộc thành phần khá giả. Nhiều thí sinh đã và đang đi du học hoặc làm việc ở nước ngoài. Nhưng đến phần thi Người đẹp tài năng thì 9/20 thí sinh bỏ cuộc. Đây là giải phụ và không bắt buộc nhưng thực tình mà nói thì thí sinh của chúng ta ngoài những môn học ở trường thì cũng chẳng có tài năng gì nổi nên đã chọn phương án rút lui để bảo toàn danh dự. Còn lại 11 thí sinh tham gia dự thi cũng không mấy ai nổi bật ngoài ca sĩ Thùy Lâm với thế mạnh vừa là người mẫu,  ca sĩ, diễn viên điện ảnh nên cô đã qua mặt các thí sinh khác một cách dễ dàng.

Ngoài ra 2 thí sinh Bùi Thị Phương Thanh và Đinh Thị Minh Phương thể hiện hai trích đoạn kịch được đánh giá tốt thì các thí sinh còn lại hát rất kém nhưng lại chọn hát để thi thố tài năng.

Chính vì thế ngay sau khi trình bày ca khúc “Bài Tango xa rồi”, thí sinh Doãn Thị Như Trang  phân trần với BGK: “Mấy ngày nay em bị sút cân và hơi yếu nên hát... bị yếu”. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Bích đăng ký ngâm một trích đoạn thơ Kiều,  khi trình bày thì chẳng ai hiểu cô đọc hay ngâm.

Thí sinh Dương Thùy Linh, sau khi trình bày bài hát “Top of the world”, BGK yêu cầu trình bày một ca khúc Việt thì thí sinh này thành thật: “Lúc này em chỉ nghĩ đến bài hát Quốc ca” và cô hát luôn bài "Quốc ca"... Thí sinh Dương Trương Thiên Lý - Á hậu 2 cuộc thi thì nhớ mỗi bài “hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước - Đi học”. Thí sinh Vũ Nguyễn Hà Anh từng học đàn và hát từ lúc 6 tuổi trình bày bài “Bèo dạt mây trôi” với chất giọng ngọng nghịu nửa Tây nửa ta... Và cũng qua phần thi thố tài năng, chúng ta thấy các thí sinh thuộc nhiều bài hát ngoại, ít thuộc bài hát Việt. Vì thế có người đã ví von rằng, người đẹp của chúng ta shopping giỏi hơn các năng khiếu khác.

Bệnh của thí sinh hoa hậu

Một điều dễ nhận thấy trong các cuộc thi sắc đẹp ở xứ ta, hầu hết các thí sinh đều mắc bệnh khai gian số đo của mình, cuộc thi HHHVVN lần này cũng vậy. Gần hết các thí sinh đều cao hơn, vòng ngực lớn hơn và vòng eo nhỏ hơn so với thực tế từ 1 đến 2cm.

Cũng vì thế mà danh sách thí sinh khi mới bước chân ra đảo thì các số đo thường cao hơn so với thực tế số đo do các chuyên gia nhân trắc học của BTC thực hiện. Việc hơn kém nhau 1cm đối với người đẹp là cả một vấn đề rất lớn, 1,69m so với 1,70m đã là một lợi thế rất lớn về số đo chiều cao nên các thí sinh mắc bệnh “đo nhầm” là phải. --PageBreak--

Về vòng eo có lẽ các thí sinh Việt Nam thường bất lợi hơn các thí sinh nước ngoài vì họ không được chuẩn bị tập tành từ nhỏ, vì thế ngoài việc nhịn ăn để ép cân, giảm vòng eo thì trước lúc đo, thí sinh thường nhịn ăn để có vòng 2 nhỏ nhất có thể.

Và sau cuộc thi này, nếu ai có hỏi về số đo thì các em cũng tiếp tục cao hơn, vòng ngực to hơn và vòng eo sẽ nhỏ hơn số đo mà chuyên gia nhân trắc học xác nhận. Đấy là “bệnh” của người đẹp. Tuy nhiên, những gì được thông báo về những thông số nhân trắc học của các thí sinh trong cuộc thi này luôn thay đổi cho đến trước đêm chung kết đã làm cho nhiều người tỏ ra băn khoăn về mức độ chân thật của thí sinh.

Trước đêm chung kết cuộc thi HHHVVN, nhiều thành viên trong BTC đã nhận được những tin nhắn qua điện thoại đại loại: người này đã đụng dao kéo, người kia gian dối số đo và người nọ đạo đức có vấn đề. Có tin nhắn còn dựng đứng rằng: Kết quả cuộc thi này đã được BTC sắp đặt... (?). Đây cũng có thể là chiêu của người thân hoặc chính các thí sinh dùng độc chiêu này để hạ nhau trước cuộc thi.

Để thận trọng trước những thông tin trên, Tiến sĩ nghệ thuật Nguyễn Quang Minh, thành viên BTC giải cho biết: Về tiêu chuẩn đạo đức và những thông tin khác của các thí sinh thì trước khi đến với vòng bán kết và chung kết, BTC đã đặt vấn đề và được Cục A25, Bộ Công an giúp đỡ thẩm tra sơ bộ.

Còn về các số đo thì chiều 31/5, nghĩa là trước đêm chung kết, BTC tiếp tục cho kiểm tra lần cuối về nhân trắc học để đưa ra số liệu chính xác nhất cho các thí sinh trong cuộc thi này. Quả nhiên BTC đã phát hiện một thí sinh bằng cấp “lởm khởm”, nghĩa là bằng tốt nghiệp phổ thông trung học “bị mất” và thí sinh này đã nộp một đơn cớ mất bằng tốt nghiệp phổ thông thay cho bằng cấp chính thức.

Một người đẹp khác bị tố cáo là đã đụng dao kéo, BTC phải mời bác sĩ đến kiểm tra và kết quả là người đẹp này đã từng giải phẫu thẩm mỹ để sửa sang gò bồng đảo. Thí sinh này cũng từng là ứng cử viên của giải Hoa hậu Biển cuộc thi này. Nhưng cuối cùng thì BTC đã kiên quyết loại hai trường hợp này ra khỏi các giải phụ, giải chính. Nhưng để giữ thể diện cho các em, BTC vẫn cho các em tham dự đêm chung kết  với tư cách làm nền cho các thí sinh khác.

Chúng tôi được biết, trong một cuộc thi hoa hậu trước đây, một thí sinh ở TP HCM tham gia cuộc thi và lọt sâu vào tới vòng trong. Khi BTC có thông tin rằng cô này đã có con thì cô ta nổi đóa và làm dữ. BTC đã yêu cầu bác sĩ nhân trắc học đến khám và kết luận là thí sinh này đã sinh đẻ rồi mà cô vẫn khăng khăng mình còn... “zin”.

Trong cuộc thi Hoa hậu diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh, có một thí sinh khai trong lý lịch rằng, đang là cán bộ Đoàn. Sau đó thí sinh này đã thổ lộ với một thành viên BGK: "Vì đơn vị tổ chức là báo Tiền Phong nên cháu khai như thế để BTC chú ý chứ cháu có đoàn đội gì đâu!”.

Sau đêm chung kết, thí sinh này không lọt vào top 10, thế là cả hai mẹ con lu loa rằng, BGK và BTC bị... mua đứt rồi! Sau đó người ta vẫn thấy người đẹp này leo lên máy bay trực thăng đi tham quan Hạ Long và tiếp tục dự các cuộc thi sắc đẹp khác sau này.

Một hạt sạn khác là ngay đêm chung kết HHHVVN 2008, sau khi BTC công bố top 10 người đẹp nhất cuộc thi, Vũ Nguyễn Hà Anh thấy mình không lọt được vào top thì lập tức cô bỏ sân khấu đi vào cánh gà. Khi BTC mời tất cả 20 người đẹp của vòng chung kết trở lại sân khấu thì chỉ có 18 thí sinh, hai thí sinh không ra trình diện trong đó có Vũ Nguyễn Hà Anh.

Hà Anh từng là người mẫu đạt nhiều danh hiệu cao trong những cuộc thi người mẫu, người đẹp. Từng học qua khóa đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp 1 năm tại Anh, từng tự hào là người mẫu chuyên nghiệp từng trình diễn trên sàn diễn thời trang nổi tiếng thế giới như London - Anh, Paris - Pháp... Nhưng những gì Hà Anh thể hiện qua cuộc thi này cho thấy cô vẫn còn một khoảng trống về cách cư xử đối với người đẹp trong cuộc thi này.

Diễn viên điện ảnh, NSND Trà Giang, một thành viên trong BGK nhận xét: "Tôi khá bất ngờ về Vũ Nguyễn Hà Anh. Trong nhiều cuộc thi sắc đẹp, nhiều thí sinh rất đẹp và tràn đầy hy vọng rằng mình sẽ đoạt ngôi vị cao, nhưng khi công bố kết quả của BGK thì không có tên, nhưng họ đã không chọn cách ứng xử như Hà Anh. Là người có học thức và xuất thân trong một gia đình trí thức, Hà Anh cần phải biết mình hơn...”. 

Có người đã thẳng thắn: “Chỉ riêng hành động bỏ sân khấu của Hà Anh thì cô đã không xứng đáng có mặt ở vòng chung kết cuộc thi này chứ đừng nói đến ngôi vị cao của cuộc thi”.

Ngoài ra, chuyện “chảnh” của một số thí sinh cuộc thi sắc đẹp nào BTC cũng gặp. Đạo diễn chỉ cần nặng lời phê bình là lập tức trong suốt buổi tập, đạo diễn có động viên “ở cảnh này chúng ta phải thật tươi” thì thí sinh ấy vẫn mang khuôn mặt đưa đám.

Ở phần thi trang phục biển cuộc thi HHHVVN, mặc Đạo diễn ưu tú Việt Cường khản cổ kêu gọi tập trung thì vẫn có thí sinh lo uốn éo phô diễn thân thể để các nhà báo chộp... ảnh. Và không biết có phải phong cách sinh hoạt kiểu “tiểu thư” con nhà giàu hay không mà trong phần thi phụ và tập dợt, việc chấp hành giờ giấc trong các buổi tập của các thí sinh rất chệch choạc. BTC đã phải dọa là sẽ ghi nhận để tính vào điểm của cuộc thi thì các buổi tập sau đó thí sinh mới chấp hành nghiêm.

Và một sự thật buồn khác là ngay sau khi công bố giải trong đêm chung kết, một số thí sinh không lọt sâu vào top 5 đã “vượt “biển” rời Vinpearl vào đất liền để tìm đến vũ trường, quán bar xả stress. Có người chơi đến 4h30’ sáng 1/6 mới đáp tàu trở lại đảo sau một đêm... trắng.

Những thí sinh HHHVVN 2008 họ còn rất trẻ, cuộc thi lần này khép lại nhưng những cuộc thi khác vẫn đang chờ đón họ. Và khi trở thành người của công chúng thì công chúng có quyền đòi hỏi rất cao ở họ cả về tài năng, sắc đẹp và nhân cách. Vì thế không quá muộn để mỗi người đẹp cần nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình để tự hoàn thiện hơn về mọi mặt

Nguyễn Thanh Hải
.
.