PC14-CA Hải Phòng: Truy tìm những kẻ sát nhân máu lạnh

Thứ Hai, 10/03/2008, 15:30

Bắt được hung thủ đặc biệt nguy hiểm, xảo quyệt

Năm 2007 có thể xem là một năm “đáng nhớ” của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng với nhiều con số ấn tượng: xóa 82 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt giữ 503 đối tượng phạm pháp, phá một loạt chuyên án lớn gây sự chú ý đặc biệt đối với dư luận...

Vụ giải cứu cháu Nguyễn Thanh Tùng bị băng nhóm của Mạnh “bệu” bắt cóc đòi tiền chuộc được xem như thành công lớn nhất của PC14 Hải Phòng trong năm nay. Đối tượng cầm đầu là Mạnh “bệu” đã đòi số tiền chuộc là 6 tỉ đồng nếu không sẽ chặt tay và tiêm HIV vào người cháu bé.

Tuy vậy, theo Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng PC14, vụ án truy tìm kẻ sát hại nhân viên hải quan ngay trên đường phố mới là vụ án có những tình tiết bất ngờ nhất. Anh kể:

- Thông thường, nếu có mâu thuẫn ở Hải Phòng thì những kẻ chủ mưu thường thuê các đối tượng lưu manh, "anh chị" người Hải Phòng "xử lý", nhưng trong vụ án này, hung thủ lại đến từ vùng khác và là những người không ai ngờ tới - một người từng đi du học ở Australia. Kế hoạch sát hại cũng như cách xóa dấu vết chuyên nghiệp như... trong phim. Án này phá một phần nhờ mình hay có thói quen... uống nước chè.

Thấy tôi ngạc nhiên, anh Trọng cười và lục lại tập hồ sơ Chuyên án 127 GB mà anh gần như đã thuộc lòng từng chi tiết.

Vào khoảng 4h35 ngày 29/11/2007, người dân ở khu vực đường Lương Khánh Thiện bị dựng dậy bởi 2 tiếng nổ chát chúa. Một chiếc xe ôm đi từ hướng ga Hải Phòng về rạp Công Nhân bất ngờ bị xe máy của hai thanh niên đi phía sau vượt lên, áp vào lề đường. Hai tên nã liên tiếp hai phát súng vào người khách ngồi sau.

Khi người dân đổ ra, hiện trường chỉ còn xác một người đàn ông nằm trong vũng máu. Nạn nhân bị bắn một phát đạn vào gáy xuyên qua vùng thái dương, cạnh mắt trái, làm mất mắt trái. Người xe ôm rơi vào trạng thái hoảng loạn và chỉ nhớ được đến đoạn có một chiếc xe vượt lên, còn khi hung thủ chĩa súng thì anh này gần như đã... chết lâm sàng vì sợ.

PC14 lập tức thụ lý vụ án, dựng lại hình ảnh về vụ sát hại không có gì ngoài việc hung thủ là hai người đi trên chiếc xe máy DREAM II màu tối và... bịt mặt. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Điều Độ, trú tại 84B/199 Tô Hiệu, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, là nhân viên Chi cục Hải quan khu vực I - Cục Hải quan Hải Phòng. Người dân Hải Phòng bắt đầu đồn đại về một vụ thanh toán của băng nhóm giang hồ kiểu “xã hội đen” nhằm vào lực lượng hải quan để “lấy số”.

Các đối tượng Nhương, Tuyết, Đức, Tiên (từ trái phải, trên xuống).

Qua điều tra, các trinh sát phát hiện Nguyễn Điều Độ cũng thuộc hàng “có số có má” trong giới cờ bạc đất Cảng. Hoạt động độc lập, chơi kiểu “một mình một thuyền" nhưng do tham gia vào hoạt động cho vay nặng lãi ở casino Đồ Sơn nên Độ có xích mích, va chạm một lúc với 7, 8 nhóm giang hồ.

Ngoài ra, Độ còn là người khá am tường về các đường dây cờ bạc từ nước ngoài vào Việt Nam qua mạng Internet. Tất cả tạo nên những mối quan hệ vô cùng chằng chịt xung quanh nhân vật này và những mối quan hệ đó... Độ thường giữ kín.

Trước khi bị sát hại, Độ đi đánh bạc ở casino Đồ Sơn với nhiều người nên Ban chuyên án nắm được một vài tình tiết vụ việc: Khoảng 15h ngày 28/11/2007, Độ đánh xe BMW chở hai “chiến hữu” Lê Quang Hưng và Nguyễn Bích Hằng ra casino Đồ Sơn để đánh bạc. Đến khoảng 17giờ thì quay về nội thành, Hằng và Hưng về nhà còn Độ thì về cơ quan.

Đến khoảng 22h, Độ đi xe ôtô đến đón vợ chồng An - Mai (Việt kiều Canada) ở đường Lê Lợi và Nguyễn Bích Hằng tại chân cầu Rào rồi cả 4 xuống casino Đồ Sơn đánh bạc đến 4 giờ sáng ngày 29/11/2007 thì về nội thành. Đi trên xe ôtô của Độ có vợ chồng An - Mai cùng Hằng và thêm một người mới nữa là Bùi Thị Điệp.

Khi về đến nội thành, Hằng xuống chân cầu Rào về nhà, Điệp xuống cầu vượt Lạch Tray, vợ chồng An - Mai về Lê Lợi (cửa hàng nội thất Phúc Tăng), còn Độ về số 82 đường Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền cất xe ôtô và thuê xe ôm chở về nhà ở đường Tô Hiệu, trên đường về thì bị bắn chết. Hiện trường có 2 vỏ đạn.

Trong khi phá án, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng toàn phòng quyết tâm thực hiện lời Thượng tá Trọng đã nêu ra là: "Dù khó đến mấy cũng phải phá thành công".

Sau một thời gian điều tra, rạng sáng ngày 25/1/2008, Ban chuyên án đã quyết định đồng loạt bắt các đối tượng tại Hải Phòng và Hà Nội. Mũi thứ nhất do Trung tá Vũ Tiến Sơn - Đội trưởng Đội 9 chỉ đạo gồm 10 cán bộ, chiến sĩ bắt giữ một phụ nữ tên là Vũ Thị Tuyết tại Hải Phòng và bám theo, truy bắt một đối tượng nữ nữa tên là Vũ Thị Diệu Tiên trên đường lẩn trốn từ Hải Phòng đi Hà Nội.

Mũi thứ hai do Thượng tá Dương Tự Trọng - chỉ đạo gồm 10 chiến sĩ đổ quân lên Hà Nội. Nhóm này tiếp cận đối tượng Lưu Thế Nhương khi đang say giấc nồng. Cùng lúc, đối tượng Đào An Quang Đức cũng tra tay vào còng tại 93 Triệu Việt Vương.

Lưu Thế Nhương sống ở Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, từng du học ở Australia nhiều năm, về nước thay vì kiếm việc làm, y lại trở thành một tên "giang hồ vặt". Nhương và Độ có quan hệ theo kiểu "anh em xã hội" trong vài lần Nhương xuống chơi Hải Phòng. Mối quan hệ này chỉ có Tuyết - bồ của Nhương và Diệu Tiên - em gái của Tuyết biết.--PageBreak--

Vào khoảng giữa năm 2006, Độ có vay của Nhương số tiền 35.000 USD để cho vay lãi tại casino, sau đó Nhương đã nhiều lần đòi nhưng Độ không trả và còn đe dọa cho đàn em đánh Nhương tàn phế. Có lần Độ đã trực tiếp dùng súng ngắn đe dọa Nhương. Nhương đã kể với Đức sự việc trên, và đã cùng nhau bàn bạc kế hoạch trả thù Độ.

Để thực hiện mục đích, Nhương đã sang Campuchia mua khẩu súng carbin, đem về Hà Nội cất giấu. Đến tối ngày 21/11/2007, Nhương và Đức mang theo khẩu súng carbin đi xe DREAM II xuống Hải Phòng, thuê nhà trọ và liên lạc với Diệu Tiên bàn kế hoạch "khử" Độ. Sau đó, Đức và Nhương đã nhiều lần đi tìm Độ để thực hiện mục đích nhưng không được.

"Hàng nóng", "hàng lạnh" – hai thứ bọn tội phạm thường dùng gây án ở Hải Phòng.

Vào đêm ngày 28/11/2007, Diệu Tiên đang đánh bạc tại casino Đồ Sơn thì gặp Độ ở đó, Diệu Tiên mật báo cho Nhương khi Độ từ Đồ Sơn về. Nhương và Đức đã đi xe máy DREAM II do Đức cầm lái điều khiển, Nhương ngồi sau cầm súng giấu trong áo khoác chờ Độ ở đường Trần Khánh Dư.

Khi Độ đi về cất xe ôtô ở nhà số 82 Trần Khánh Dư và bắt xe ôm đi về nhà, Nhương và Đức đi xe máy bám theo Độ. Khi đến trước cửa số nhà 119 đường Lương Khánh Thiện, Đức điều khiển xe áp sát Độ, khi cách xe của Độ khoảng 1,5m thì Nhương ngồi sau dùng súng bắn một phát vào phía gáy của Độ rồi bắn tiếp một phát nữa và phóng xe chạy thẳng về đường Hai Bà Trưng.

Theo kế hoạch được vạch sẵn, chi ly từng bước một để xóa mọi dấu vết, đầu tiên Đức và Nhương phóng ra hướng sông Tam Bạc vứt 3 viên đạn và hộp tiếp đạn còn lại xuống sông. Sau đó 2 tên đi tiếp về cầu Thượng Lý, xuống mép sông vứt thân súng và đẩy xe máy xuống sông.

Nhương và Đức đi bộ vài chục mét rồi vẫy xe khách ra Quảng Ninh. Đến cầu Bãi Cháy, cả hai xuống xe, gọi taxi ngược về Hà Nội. Trên đường về, Nhương gọi điện cho Diệu Tiên thông báo là đã bắn Độ xong và đang về Hà Nội.

Nghe Thượng tá Dương Tự Trọng kể đến đây, tôi vẫn thắc mắc: Anh bảo anh phá án được nhờ thói quen uống nước chè?

Thượng tá Trọng cười: Đó là khi vụ án đi vào bế tắc, tôi đi luẩn quẩn trong phòng mệt quá mới tìm chè pha ấm nước uống cho tỉnh. Lúc đó chè lại hết, anh em các phòng khác đang ngủ trưa, thế là tôi đi lang thang ra đường tìm quán nước chè. Đang ngồi thì nghe bà cụ bán nước đọc báo rồi lẩm bẩm trong miệng: “Khiếp, bọn côn đồ thành phố mình giờ không thèm dao kiếm gì, chỉ độc dùng súng bắn đạn ghém".

Lúc đó, tôi chợt lóe lên suy nghĩ: đúng là giang hồ Hải Phòng thường chỉ dùng súng bắn đạn ghém thật. Súng carbin, là loại súng quân dụng do Mỹ sản xuất từ lâu, ở Hải Phòng hầu như không còn. Như vậy, hung thủ nhiều khả năng đến từ vùng đất khác.

Một hướng đi mới của chuyên án được mở ra: tập trung rà soát tất cả các mối quan hệ của Độ với những tên ở tỉnh khác và hướng đi này hoàn toàn đúng, đã đưa đến thành công của vụ án.

Cuộc truy lùng tên sát nhân "máu lạnh"

Trong năm 2007, năm mà các lực lượng Công an TP Hải Phòng thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm CAND làm theo 6 điều Bác dạy, Phòng PC14 Hải Phòng đã lập một thành tích đáng biểu dương: truy tìm được 82 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 29 đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Theo các trinh sát thì công phu và vất vả nhất phải kể đến vụ truy bắt sát thủ Lê Xuân Trường (tức Trường "ăn cắp").

Lê Xuân Trường, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng được nhắc đến là một trong những tên tội phạm hung hãn nhất ở thành phố Cảng. Chính Trường đã bắn anh Bùi Văn Mười ngay giữa đường phố để cho đồng bọn cướp một chiếc xe máy.

Điều ghê tởm nhất ở Trường “ăn cắp” là chất "máu lạnh". Sau này, khi bị bắt, các điều tra viên đã giận đến tím mặt khi Trường nói ráo hoảnh: “Bắn người vì... thích".

Không chỉ giết người, Trường còn "lấy số" bằng cách vác súng cướp chiếu bạc, bắn dằn mặt đám giang hồ trên đường phố, xông vào nhà, gí súng đòi nợ thuê, thậm chí vác cả chai xăng “hỏa công” nhà một người dân trên đường Lạch Tray.

Gây ra hàng loạt các vụ trọng án, đỉnh điểm là việc Trường vác súng đến bắn chết anh Trần Thái Bảo ở An Dương, Hải Phòng rồi lẩn trốn. Công an Hải Phòng phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm với đối tượng này, PC14 tung gần 20 trinh sát quyết truy lùng hắn.

Trinh sát Hoàng Xuân Hải nhớ lại: Truy nã Trường, có ngày nhận được tin mật báo, anh phải phóng xe máy đi đi về về Hải Phòng - Hà Nội - Bắc Giang 2 lượt. Lúc mật phục theo dõi Trường suốt mấy ngày đêm ở khu cầu Chương Dương, Hà Nội, các anh gặp không ít tình huống chưa có trong kế hoạch bao giờ.

Đó là khi đang bí mật bám theo đối tượng, hắn cảnh giác ngó nghiêng quan sát, anh phải vờ châm lửa hút thuốc. Bỗng có một lão say ở đâu đến xin lửa rồi chỉ tay vào mặt anh nói năng lung tung, gã còn thản nhiên vạch quần xả... "nỗi buồn", tức lắm nhưng anh không dám đôi co vì sợ hỏng việc.

Việc tiếp cận Lê Xuân Trường rất khó vì y lúc nào cũng mang theo "hàng nóng" trong người, bị lộ, hắn có thể nổ một phát đạn hoa cải thì không chỉ tính mạng mình nguy hiểm mà còn ảnh hưởng tới cả người dân.

Bám sát đối tượng nguy hiểm ròng rã một tháng trời, cuối cùng, các trinh sát cũng tìm được thời cơ: đó là khi Trường đi ăn cơm cùng một vài đồng bọn, các trinh sát trong vai các thực khách đã áp sát, khống chế gọn gàng khi hắn vừa đưa cơm lên miệng. Sau đó, một loạt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm như Hòa “đỏ”, Dũng “Hạnh”, Thịnh “Cảnh” đều bị bắt giữ.

Với rất nhiều chiến công, năm 2007 đơn vị đã được Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp gửi thư khen, được Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhiều lần khen thưởng.

Tuy vậy, khi chúng tôi ra về, Thượng tá Trọng trầm tư: “Năm 2007 phá được nhiều án điểm, được cấp trên khen thưởng nhiều nhưng mình lại mong năm 2008 được khen... ít hơn, có ít án hơn, vì như thế mới chứng tỏ thành phố Cảng bình yên"

Hoàng Thắng
.
.