Chiêm ngưỡng mỏ muối 250 triệu năm- thành phố dưới đáy biển lung linh như kim cương

Thứ Năm, 18/01/2018, 05:40

Mỏ muối này được hình thành từ 250 triệu năm trước, dưới đáy biển, nguyên liệu muối rắn như đá.  Khi biển cạn nó để lại một hang động lớn với  khối lượng muối khổng lồ, do các biến động của vỏ trái đất. Trang AM ngày 17-1 cho hay.



Mỏ muối tạo thành một thành phố nhỏ gọi là Soledar, có nghĩa là "món quà từ muối".

Nơi đây từng được xem là vựa khai thác muối từ thế kỷ 16, khi đó, muối được cô đọng bằng đốt lửa để bay đi hơi nước

Quá trình khai thác muối bằng đốt gỗ dẫn tới nạn khai phá rừng. Sau đó được khai thác bằng than nhưng quy mô sản xuất vẫn thấp. Dưới ánh điện nó lung linh huyền ảo như đá quý
Tới thế kỷ 19, nó được khai thác quy mô công nghiệp đảm bảo vừa năng suất vừa đảm bảo nguồn tài nguyên.  

Sau hơn 100 năm khai thác, mỏ đã thành hầm dài 300 m, nhiều nơi biến thành phòng hội họa, âm nhạc …sang trọng dưới bàn tay của các công nhân-nghệ sĩ

Thậm chí nơi đây có cả sân bóng đá, nhà thờ, quán bar dành  cho các công nhân tạo thành tổ hợp khép kín

Cây thông noel lung linh dưới ánh đèn


minh NG
.
.