Khẩu ngữ của ve

Thứ Năm, 08/03/2018, 15:28
Với những đôi tai không rành, thì bản giao hưởng của loài ve giống như một thứ âm thanh đơn điệu (mono). Nhưng thực ra mỗi chú ve là một "dàn" âm thanh nổi (stereo) thực sự.

Chí ít chúng cũng có 3 âm cơ bản: tiếng gọi tình yêu, tỏ tình ve vãn và tuyên chiến. Các kết quả nghiên cứu liên tục về "tiếng nói" của ve cho thấy chúng có thứ ngôn ngữ khác thường, cả về khả năng nghi binh cũng như biệt tài trinh thám nữa.

Khi cất tiếng "hát", chúng không những lôi cuốn các cô ve cái, mà còn cả các kẻ tình địch hung bạo -  những kẻ ranh ma và quỷ quyệt. Vì thế cho nên nhiều chú ve (các nhà khoa học gọi chúng là các "vệ tinh tĩnh") chuyển qua thế nghi binh: chúng giả… câm!

Ẩn nấp trong vùng có chàng ve khác đang cao giọng hát. Khi có nàng ve nào mò đến, thì tên ve luôn phục sẵn sẽ đội lốt kẻ tình địch để xâm chiếm nàng.

Với sự câm lặng của mình, các chú ve "đểu cáng" này còn bảo toàn được tính mạng của chúng: kẻ thù không thể phát hiện ra chúng như với các chú ve ca sĩ si tình kia.

Thu Hường (tổng hợp)
.
.