Thượng đế cũng bị kiện

Thứ Năm, 05/04/2018, 15:01
Vào ngày 30-3 vừa qua, sau khi bị Tòa án thành phố Brasov ở Cộng hòa Romania tuyên phạt mức án cao nhất là chung thân truất quyền ân giảm; thay vì đệ đơn kháng án lên cấp xét xử cao hơn, bị cáo Pavel Mircea lại đâm đơn khởi kiện… đức Chúa trời, trở thành hiện tượng hi hữu trong lịch sử tố tụng pháp lý của nước này.

Cụ thể trong đơn kiện gửi tới Tòa án Tối cao Romania, nguyên đơn P. Mircea tường trình: "Đức Chúa trời đã phản bội lại lời hứa lúc làm lễ rửa tội cho tôi tại nhà thờ, rằng sẽ đứng ra làm Thần hộ mệnh cho kẻ được rửa tội trước những rủi ro trên đường đời, vậy mà rốt cục tôi vẫn phải chịu mức án 20 năm tù giam. Do vậy tôi đòi Thượng đế phải bồi hoàn lại khoản tiền tốn kém đã thuê luật sư biện hộ, mà chẳng nên cơm cháo gì…"(!).

Lịch sử tư pháp quốc tế ghi nhận trường hợp tương tự đầu tiên xảy ra cách đây hơn một thập niên, vào giữa tháng 9-2007 Thượng nghị sĩ kỳ cựu Ernie Chambers của đảng Dân chủ Mỹ ở tiểu bang Nebraska, đã phát đơn kiện… Thượng đế (ảnh) lên Tòa án quận Duglas, nơi nguyên đơn cư ngụ nhằm cổ vũ cho quyền được tha hồ kiện tụng của giới cử tri do ông đại diện.

Theo đó vị đấng Tối cao cần bị truy tố tức khắc, vì những tội lỗi khủng khiếp trực tiếp đày đọa con người như thiên tai, dịch bệnh… và đòi tòa ra phán quyết buộc đức Chúa trời phải chấm dứt ngay những hành động phi nhân bản ấy.

Vị đại diện tư pháp quận Duglas tỏ ý dè dặt trước yêu cầu bất thường này, còn nguyên đơn một mực quả quyết là Thượng đế luôn hiện diện khắp mọi nơi, nên tòa có thể "ra trát" triệu tập bất cứ lúc nào.

T.Hồng (theo EPA)
.
.