Trong cuốn hồi ký “Đời ký giả chuyên nghiệp”, nhà báo Đông Duy kể lại những câu chuyện ông chứng kiến về các nhà tình báo lỗi lạc của miền Bắc như Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn.
Trong cuốn hồi ký “Đời ký giả chuyên nghiệp”, nhà báo Đông Duy kể lại những câu chuyện ông chứng kiến về các nhà tình báo lỗi lạc của miền Bắc như Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn.
"Ghé dô... ghé dô..." - cậu lơ xe đu người ra hẳn ngoài cửa xe hét toáng lên, rồi quay vô trong xe: “Dạ, tới cây xăng Phú Quý rồi chú Hai...”. Miệng nói, tay cậu xách cái ba lô của ông Bảy nhảy xuống khi xe còn chưa dừng. Trời mới mờ mờ sáng, chiếc xe đò của hãng Phi Long xuất phát từ Huế chở ông và cậu con trai cũng đã về tới quê ở Ninh Thuận.
Đại lễ mừng 50 năm thống nhất đất nước đã đi qua, nhưng tôi tin, muôn triệu người dân đất Việt vẫn còn dâng tràn cảm xúc. Nếu có mặt tại thành phố mang tên Bác thời khắc thiêng liêng đó, ai cũng sẽ cảm thấy mình may mắn được sống trong một không khí mà niềm tự hào và tình yêu nước ngút ngàn bay cao.
Những hình ảnh ấn tượng về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 sẽ còn đọng mãi trong tâm trí các thế hệ người Việt Nam. Những người lính trong đoàn quân tiến vào Sài Gòn trong ngày 30/4/1975 có dịp trở lại sau nửa thế kỉ để có dịp đối chiếu hai thời khắc lịch sử.
Chúng tôi, những người sinh ra sau 30/4/1975. Có người đặt vấn đề, nếu trưởng thành trong hoà bình thì sao hiểu được về chiến tranh, về chia cắt, về tình cảnh người bên này, bên kia để nói và viết hoà giải, hoà hợp dân tộc – một vấn đề thiết yếu nhưng tồn tại nhiều phức tạp, không dễ thống nhất nhận thức.
Bác khuyên bảo: "Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi, 5 ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác. Nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ, ta phải nhận ra rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc."
5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5), ngành du lịch Đồng Tháp đón trên 112.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, sử dụng dịch vụ du lịch, trong đó ước đón và phục vụ khoảng 1.500 lượt khách quốc tế.
Ngày 3/5, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Lâm Đồng ước đón khoảng 240.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng khoảng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhắc về ngày 30/4 của 50 năm trước, với người cựu cán bộ An ninh T4 - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em là những cảm xúc dạt dào, khó tả được bằng lời. Bởi, ngay sau khi cùng đồng đội thực hiện thành công vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ông bị bắt và bị tuyên án tử hình, đày ra “địa ngục trần gian” Côn Đảo và bị giam giữ tại đây tới hơn 8 năm 4 tháng...
Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.
Vào các dịp nghỉ lễ, tại các làng biển, ngư dân thường cắm cờ Tổ quốc trên tàu, thuyền, các tuyến đường làng nhằm thể hiện tình yêu đất nước, quê hương và lòng tự hào dân tộc
TP Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế sôi động mà còn là vùng đất lưu giữ những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong những năm qua, các địa chỉ đỏ tại đây đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có dịp tới TP Đà Lạt du lịch dài ngày. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT và không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.
Ngày 27, tôi đến lớp theo thời khóa biểu. Khu giảng đường Vàm Cống của Viện Đại học Hòa Hảo ngày càng thêm trống vắng. Lớp chúng tôi còn chưa được 20 đứa. Trước đây để tránh bị lôi vào cuộc chiến, thanh niên tứ xứ lũ lượt tìm đến cái Viện đại học không giống ai này, đóng tiền hàng tháng để đổi lấy tấm giấy hoãn dịch vì “lý do học vấn”. Bây giờ chiến tranh gần kết thúc, họ tự tản ra, mất dạng như chưa từng có mặt ở đây bao giờ.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Tại TP Hồ Chí Minh, “Sắc màu Thành phố Bác” là tên gọi chuỗi hoạt động đặc sắc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm độc đáo.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.
Ngày 1/5, Phòng Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh cho biết dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như: diễu binh, diễu hành, lễ dâng hương, bắn pháo hoa, đua xe đạp Cúp truyền hình và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao khác, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Nửa thế kỷ sau ngày đất nước nối liền một dải, Việt Nam hiện lên trong mắt truyền thông quốc tế là một quốc gia vững vàng, độc lập, không ngừng phát triển và hội nhập, người Việt Nam tử tế và hiếu khách. Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn lan tỏa niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc tới bạn bè năm châu.
Tối 30/4, hàng chục ngàn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chuỗi hoạt động đặc sắc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), màn diễu hành của đoàn kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) trở thành điểm nhấn độc đáo, thu hút người dân và du khách...