Nạn mua bán tỉ số trong các giải bóng đá Italy

Thứ Năm, 14/03/2019, 14:34
“Ngày sinh” của tệ nạn xổ số đen trong nền bóng đá Italy (Calcio) - một trong những siêu cường bóng đá hàng đầu trên thế giới - là ngày 4-5-1989. Dựa theo lời khai của Armando Carbone, một trong những kẻ tham gia sáng lập trò mua bán tỷ số trước thẩm phán cao cấp Giuseppe Morabito tại một cuộc thẩm vấn gần đây.

“Tất cả bắt đầu cách đây đúng 3 thập niên - A. Carbone nói - Khi Franco Dal Cin, nguyên Giám đốc kỹ thuật của đội Udinese đưa cho tôi 20 triệu lira tiền Italy (ITL) hồi ấy, tương đương 500.000 euro hiện nay, bởi vì tôi đã có công giúp cho đội bóng của ông ta. Đó là trận đấu cuối cùng của mùa giải vô địch quốc gia, Udinese trên sân nhà đã thắng “người khổng lồ” Napoli với tỉ số 2-1.

Với chiến thắng oanh liệt này, Udinese đã thu thập đủ 25 điểm và được quyền trụ lại ở hạng A”. Khi thẩm phán dọa sẽ truy tố hắn ta về những chuyện mờ ám trong quá khứ, A. Carbone lập tức quỳ xuống: “Xin đừng đưa tôi ra tòa. Xin hãy rủ lòng thương, bởi người ta sẽ giết tôi mất…”.

“Người ta” mà A. Carbone muốn nói ở đây là ai? Câu trả lời chứa đựng trong hồ sơ của Tổng cục Cảnh sát trực thuộc Bộ Nội vụ Italy, với báo cáo chi tiết gửi cho Bộ Tư pháp ở Roma nhằm bóc trần nạn xổ số đen cá cược và mua bán độ có hệ thống trong môn thể thao đại chúng này.

Qua đó cho thấy A. Carbone là nhân vật trung tâm của một “hội đồng tối cao” gồm 5 người, thường gặp nhau đều đặn mỗi tuần một lần tại một khu tắm nước nóng ngoại ô thành phố Florence. Mỗi đối tượng đệ trình bản dự báo kết quả của mình với các dấu 1 (hòa), X (thua) và 2 (thắng) cho từng trận đấu cụ thể thuộc các giải bóng đá của tuần lễ sắp đến. Cả nửa tỉ ITL đã được bỏ ra cá cược cho mỗi trận ở những lần gặp gỡ kiểu này, nhiệm vụ cò mồi - trung gian còn lại là của A. Carbone.

Tudo Legrenzi - một kẻ trong cái “hội đồng tối cao” ấy nói: “Suốt mấy chục năm nay tôi chuyên tâm với bóng đá. Tôi quen biết rất nhiều cầu thủ, cả trăm người. Chí ít có đến chừng 30 người trong số họ luôn sẵn lòng làm việc vì… sự thất bại của đội mình. Ví như trong một giải hạng B có trung bình khoảng 50 trận đấu đã được người ta dàn xếp trước, “theo kết quả có lợi nhất”.

Udinese ăn mừng chiến thắng nhờ… mua bán độ?

Sau 20 ngày bị tống vào phòng giam, T. Legrenzi mới chịu khai tiếp: “Cựu Chủ tịch Câu lạc bộ Lazio kiêm cầu thủ cự phách Giorgio Chinaglia từng đến gặp tôi, với lời đề nghị “mua” một tiền đạo cho trận Inter - Lazio then chốt sắp tới thuộc giải hạng A (Serie A). Sự lựa chọn của G. Chinaglia nhắm vào tuyển thủ quốc gia Alessandro Altobelli đang khoác áo Inter, nhưng anh này đã khăng khăng cự tuyệt lời đề nghị hấp dẫn và thậm chí còn dọa báo cảnh sát nữa…”.

Vẫn theo T. Legrenzi thì đây không phải là trường hợp ngoại lệ duy nhất đối với đội bóng lừng danh Lazio của thủ đô Roma. Trong quá khứ, Lazio đã từng chi 250 triệu ITL để được quyền trụ lại ở Serie A. “Ngay cả “người khổng lồ” Napoli - T. Legrenzi kể tiếp - qua trung gian của A. Carbone từng đưa ra cái giá một tỉ ITL, để người ta thu xếp cho đội này đoạt được cúp vô địch quốc gia nữa. Nhưng A. Carbone… chê ít và sự việc đã không xảy ra”.

Tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể nào để phạt Napoli được. Nhưng lý lẽ của T. Legrenzi là có cơ sở, bởi nếu làm phép tính rằng để trụ lại Serie A không thôi, đã  phải tốn tới 250 triệu ITL; một tỉ ITL mới chỉ là con số gấp 4 lần cho chức vô địch là cái giá quá bèo. Thực ra tệ nạn xổ số đen không làm người dân ở Italy - “quê hương” của đủ trò mafia - ngạc nhiên nữa.

Giới am hiểu ước tính vòng quay trung bình của nạn mua bán độ bóng đá tại quốc gia này xê dịch cỡ từ 1-1,2 tỉ euro mỗi tuần; chưa nói đến các trận đấu thuộc các hạng B và C, nơi hiếm khi có truyền hình trực tiếp thì nạn xổ số đen càng tha hồ lộng hành.

Nhân sự kiện này, cựu huấn luyện viên gạo cội của đội tuyển bóng đá Italy Marcello Lippi, người từng dẫn dắt đội Italy đoạt danh hiệu vô địch World Cup 2006 tổ chức tại Đức, nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây của Hãng tin ANSA - Cơ quan thông tấn quốc gia Italy, rằng: “Cũng như mafia, tệ nạn mua bán độ là một hiện tượng rất khó bài trừ. Nôm na nó giống như một… căn bệnh kinh niên của xã hội Italy. Tôi chỉ cần nêu một vấn đề đơn giản: hầu như tất cả các cầu thủ đắt giá nhất trên thế giới đều được các đội bóng xứ này mua về, với những cái giá kỷ lục khó tin đến chóng mặt. Họ lấy đâu ra lắm tiền thế? Hiển nhiên là nạn xổ số đen đã nhúng tay vào”.

Thu Hường (theo La Stampa)
.
.