“Nữ hoàng tàn sát voi” đối mặt với 30 năm tù

Thứ Hai, 20/06/2016, 11:25
Năm 2012, Yang Fenglan 66 tuổi trở thành tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhân châu Phi - Trung Quốc tại Tanzania. Miệng luôn nói làm việc không vì tiền nhưng người phụ nữ này đã rất tích cực hoạt động trong mặt trái của mối quan hệ giữa hai nước: buôn bán ngà voi phi pháp. Hãng tin BBC ngày 17/5 cho hay.

Các nhà điều tra Tanzania cho rằng, bà Yang là người móc nối giữa những kẻ săn trộm ở Đông Phi và người mua ở Trung Quốc trong suốt hơn một thập kỷ. Nhu cầu tiêu thụ ngà voi tại thị trường Trung Quốc rất cao. Tại đây, ngà voi được dùng để trưng bày trang trí và làm thuốc.

Những kẻ săn trộm và buôn bán ngà voi đe dọa nghiêm trọng sự sinh tồn của loài voi ở châu Phi. Từ năm 2009 - 2014, số voi ở Tanzania đã giảm đến 60% (khoảng 85 ngàn con bị giết). Tanzania được coi là quốc gia cung cấp nhiều ngà voi lậu nhất thế giới và Trung Quốc là nơi tiêu thụ ngà voi nhiều nhất toàn cầu.

Trong năm 2015, Trung Quốc đã cố gắng giảm lượng tiêu thụ ngà voi bằng việc tiêu hủy số lượng lớn ngà buôn lậu trước công chúng để tăng tính giáo dục.

Hơn 6 tấn ngà voi bị bắt giữ ở Trung Quốc.

Bên ngoài, Yang luôn đeo kính trắng, gương mặt phúc hậu, thoạt nhìn không ai nghĩ Yang Fenglan là bà trùm buôn lậu ngà voi người Trung Quốc. Trong 14 năm tham gia buôn lậu, có ít nhất hàng trăm con voi bị giết dưới tay bà ta, Yang đang đối mặt với án tù 30 năm.

Trùm mafia núp bóng doanh nhân

Từ Bắc Kinh, Yang đến Tanzania vào những năm 70 của thế kỷ trước. Yang là một trong những sinh viên Trung Quốc đầu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Swahili, ngôn ngữ phổ biến vùng Đông Nam châu Phi. Sau đó, Yang làm phiên dịch cho dự án tàu hỏa Tanzania-Zambia do Trung Quốc bỏ vốn và thi công xây dựng.

China Daily cho biết, sau khi dự án hoàn tất vào năm 1975, Yang trở lại Bắc Kinh và làm việc cho cơ quan ngoại thương của chính phủ.

Năm 1998, Yang bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ở Tanzania. Bà ta thuê một ngôi nhà hai tầng ở trung tâm Dar-es-Salaam, mở một nhà hàng Trung Quốc ở tầng một và thành lập một công ty đầu tư mang tên Beijing Great Wall Investment có văn phòng đặt trên tầng hai.

Trả lời phỏng vấn năm 2014, Yang nói mở nhà hàng không phải vì tiền. Đó là nơi người Trung Quốc và người Tanzania gặp gỡ, giao lưu, kết bạn và trao đổi thông tin. "Lẽ ra tôi nên về hưu, nhưng tôi nghĩ rằng với ưu thế ngoại ngữ và mạng lưới quan hệ của mình, tôi có thể giúp nhân dân Trung Quốc và Tanzania tăng cường tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau", Yang nói.

Yang đặc biệt gắn bó với đất nước Tanzania, cả về vật chất và tinh thần. Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng Tanzania đã theo dõi Yang trong hơn một năm. Yang từng bị bắt trong một cuộc rượt đuổi bằng ôtô vào tháng 10 năm ngoái, cùng với hai nam nghi phạm người Tanzania, và bị cáo buộc buôn lậu ngà voi từ năm 2000 đến 2014.

Việc bắt giữ Yang rất hữu hiệu để cứu lấy loài voi

Những tổ chức hoạt động vì động vật hoang dã rất hoan nghênh thông tin này. "Chúng tôi chờ đợi điều này đã nhiều năm", ông Andrea Crosta, đồng sáng lập tổ chức Hành động vì loài voi tại Mỹ cho biết. "Chúng ta phải chấm dứt việc làm của những kẻ buôn bán trái phép để cứu lấy loài voi".

Tổ chức của Crosta cho rằng, Yang kết nối với nhiều công ty khác nhau của người Trung Quốc ở nước ngoài, và hoạt động ngầm với các đại gia Trung Quốc sinh sống tại Tanzania.

"Nghĩ đến một tên trùm buôn lậu ngà voi, chúng tôi đã nghĩ tới kẻ nào đó kiểu như Al Capone (trùm mafia nước Mỹ)", Crosta nói. "Nhưng thực tế, thì đó phải là người hòa nhập vào xã hội Tanzania, am hiểu và quen thuộc với đất nước này. Theo các nguồn tin, Yang là một kẻ thuộc giới “tinh hoa” của Trung Quốc, có quan hệ với những người có tiền và vị thế xã hội cao.

“Nữ hoàng ngà voi” Yang Fenglan.

Theo các điều tra viên Tanzania, người đàn bà 66 tuổi này là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu ngà voi châu Phi, và sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc 700 chiếc ngà voi, tương đương 1,9 tấn, trị giá khoảng 2,5 triệu USD được vận chuyển trái phép từ Tanzania đến vùng Đông Á.

“Tanzania là quốc gia bị săn trộm voi nghiêm trọng nhất thế giới với rất ít biện pháp bảo vệ. Đây là một sự việc vô cùng đáng báo động”, giám đốc của Tổ chức WildAid Peter Knights lên tiếng. “Thay vì bắt giữ bọn săn trộm, đáng lý những quan chức tham nhũng tiếp tay cho hành vi phạm pháp này phải bị trừng phạt đích đáng!”.

Yang đang phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên toà xét xử Yang được lên kế hoạch vào ngày 9/5 ở Dar-es-Salaam, thành phố lớn nhất Tanzania nhưng bị hoãn lại đến ngày 23/5, theo BBC.

Văn Hùng - T.D. (tổng hợp)
.
.