Tình tiết bí ẩn trong vụ người nước ngoài bị bắn chết ở Đà Nẵng

Thứ Sáu, 04/12/2015, 15:25
Như tin đã đưa, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26-11-2015, ngay trước cổng nhà số 184/22 Nguyễn Duy Hiệu - TP Đà Nẵng, ông Li Mu Zi (31 tuổi - quốc tịch Trung Quốc) đã bị một đối tượng lạ mặt, dùng súng hoa cải bắn áp sát, làm ông Zi gục ngay xuống vệ đường, khi vừa mới từ nhà bố vợ bước ra.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức lực lượng điều tra, truy bắt hung thủ. Tại nơi xảy ra án mạng, nhiều nhân chứng cho biết: Khoảng 6 giờ sáng, họ thấy một thanh niên còn rất trẻ, mặc áo màu xanh, quần dài màu trắng, vai đeo balô, đi xe gắn máy trông rất giống sinh viên.

Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Thanh niên này ghé vào một quán bán hàng ăn sáng nằm đối diện và cách cửa ngõ nhà bố vợ nạn nhân Zi chừng 50 mét và gọi một đĩa bánh bèo, sau đó anh ta gọi thêm một tô mì Quảng và một ly sữa đậu nành. Vì thời gian ngồi tại quán ăn khá lâu, nên một vài người ngồi trong quán có bắt chuyện, tuy nhiên, anh ta chỉ trả lời lí nhí theo kiểu đối phó, trong khi mắt luôn nhìn về phía cổng nhà ông Nguyễn Dững (bố vợ của Zi).

Khoảng 7 giờ, Li Mu Zi dắt xe máy mang BKS 43E1.29798 ra khỏi nhà như mọi hôm, khi Zi chưa kịp nổ máy thì thanh niên ngồi trong quán đứng dậy, băng nhanh qua đường áp sát Zi rồi rút súng trong người ra bắn một phát. Những người xung quanh quá bất ngờ, họ chỉ kịp nhìn thấy Zi gục xuống đường trong tình trạng máu từ bụng trào ra rất nhiều. Đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát trước khi Zi được mọi người đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng đã nhanh chóng áp dụng mọi biện pháp y học tối ưu nhất để cứu Zi, tuy nhiên, vì cự ly bắn quá gần, sự công phá của đạn hoa cải có diện rộng nên ruột của nạn nhân bị đứt thành nhiều khúc, mất máu trầm trọng và đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ án mạng.

Xác định đây là một vụ án mạng hết sức nghiêm trọng, lần đầu tiên trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra vụ việc một người nước ngoài bị bắn chết. Càng nghiêm trọng hơn khi đối tượng gây án rất manh động, hành vi phạm tội rất lạnh lùng, hành động ở nơi đông người vào thời điểm đầu giờ sáng… Vì lẽ đó, đích thân Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy lực lượng Công an thành phố tổ chức điều tra, truy tìm hung thủ.

Những người sinh sống bên cạnh gia đình ông Nguyễn Dững kể rằng: Người đàn ông  Trung Quốc có tên là Zi đến ở rể trong gia đình ông Dững đã 4-5 năm nay. Zi và con gái ông Dững là Nguyễn Thị Quỳnh Nga (24 tuổi) đã có với nhau một con gái 3 tuổi. Mỗi sáng, Zi thường đưa con gái đến trường sớm, sau đó Nga mới đi làm. Mặc dù làm rể ở xóm này khá lâu, nhưng không một ai biết được Zi làm nghề gì. Bởi lẽ, cả hai vợ chồng Zi - Nga đều sống khép kín, không giao du với bất cứ ai ở trong xóm, trong phường…

Hồ sơ lưu trữ cho thấy, Li  Mu Zi (31 tuổi,-quốc tịch Trung Quốc), là một tay có máu khám phá. Trước đây, Zi từng đi phượt bằng xe đạp từ Bắc Kinh đến Việt Nam. Ở Việt Nam, Zi đi khắp nơi nên thấy được tiềm năng du lịch ở mảnh đất này. Sau khi về nước, năm 2012, Zi quay lại Việt Nam và chọn Đà Nẵng làm đất mưu sinh.

Tại Đà Nẵng, Zi đã nhờ Nguyễn Thị Quỳnh Nga (sau này là vợ của Zi) làm thủ tục để thành lập Công ty TNHH MTV Phát triển du lịch Thiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam. Tuy nhiên, công ty này chỉ nhằm để che mắt thiên hạ, phần Zi cùng với những cộng sự của mình tổ chức những tour "du lịch chui" đưa khách từ Trung Quốc sang Việt Nam. Một trong những trợ lý đắc lực nhất của Zi là Xu Xiande (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc - từng là sinh viên Đại học Đà Nẵng). Xu là người rất rành tiếng Việt, nên Zi đã thuê Xu về làm việc cho mình trong vai trò phiên dịch và tổ chức đón khách từ Trung Quốc sang. Hoạt động được một thời gian ngắn thì hành vi của Zi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngôi nhà nơi nạn nhân Li Mu Zi cư trú.

Tháng 8-2012, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt hành chính đối với Zi và Xu do vi phạm các quy định về "người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam" theo Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại.

Cũng trong năm 2012, Zi kết hôn với Nguyễn Thị Quỳnh Nga và chuyển về sống chung với bố vợ tại nhà số 184/22 Nguyễn Duy Hiệu - TP Đà Nẵng. Vì Zi là người nước ngoài có vợ là người Việt Nam, nên Zi được hưởng quyền lợi miễn thị thực, chỉ 6 tháng một lần đến khai báo cư trú với cơ quan hữu trách. Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh thì lần cuối cùng Zi nhập cảnh vào Việt Nam là tháng 11-2015 và gia hạn cư trú của Zi có hiệu lực đến ngày 26-1-2016. Trong quá trình sinh sống tại Đà Nẵng, Zi nhiều lần đi lại giữa hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc, nhiều lần Zi còn đưa cả vợ và con gái xuất cảnh sang Trung Quốc.

Nhiều người khi biết được hành tung và công việc của Zi cho rằng: Có thể do hoạt động đưa khách du lịch chui từ Trung Quốc sang Việt Nam, rồi bao thầu các dịch vụ của khách từ ăn uống, đi lại, mua sắm (tất cả đều núp bóng dưới danh nghĩa người Việt Nam kinh doanh), nên vợ chồng Zi sống rất khép kín, đi làm sớm nhưng đến tối mịt mới về nhà và đặc biệt là không hề giao du với hàng xóm láng giềng...

Có thông tin cho rằng, Zi không chỉ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch mà gần đây Zi còn đặt chân sang một lĩnh vực mới là thu mua hàng hải sản từ các địa phương vùng biển ở Việt Nam rồi xuất đi Trung Quốc.

Nhiều khả năng, cái chết của Zi bắt nguồn từ những hoạt động làm ăn này, có người cho rằng Zi bị bắn chết là do nợ nần một khoản tiền lớn với đối tác nhưng sau nhiều lần đòi không trả. Nhưng cũng có dư luận là Zi bị triệt hạ là vì cạnh tranh không lành mạnh trong làm ăn…

Vụ án xảy ra gây chấn động TP Đà Nẵng, bởi lẽ xưa nay, việc đối tượng cầm súng bắn chết người ngay giữa ban ngày là điều chưa từng xảy ra.

Ngay sau khi nhận được thông tin của vụ án, đích thân Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và lãnh đạo UBND TP Đà nẵng đã chỉ đạo ráo riết đến lực lượng công an, bằng mọi cách phải huy động lực lượng để sớm tìm ra hung thủ.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng cho biết: Chúng tôi xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy đã có hàng trăm trinh sát ở tất cả các phòng, ban nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng đã được huy động để đánh án. Hy vọng trong khoảng thời gian sớm nhất, Công an Đà Nẵng sẽ tìm ra hung thủ  của vụ án này.

Bảo Thy
.
.