Khách nước ngoài tra tay vào “lắc bạc” vì trộm tiền và nhẫn vàng của đồng hương
Biết bạn ở cùng tòa căn hộ đang giữ số tài sản khá lớn, Wang Meng xúi 2 đồng hương đang du lịch tại Đà Nẵng đột nhập căn hộ, trộm cắp, sau đó mua vé máy bay để đồng bọn trốn về Trung Quốc…
Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam Zang Haoran (SN 2008) và Xia Feiyang (SN 2006, cùng quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Zang Haoran và Xia Feiyang nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 14/8. Sau đó, cả 2 đến Đà Nẵng gặp Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) và được Wang Meng thuê phòng khách sạn tại phường Sơn Trà để ở cùng một xe máy để làm phương tiện đi lại.
Ngày 15/8, Wang Meng đi cùng L.P (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) là bạn ở cùng tòa căn hộ (nhưng khác phòng) trên đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn để đổi tiền giúp cho anh này. Số tiền ngoại tệ của Trung Quốc đổi ra được 400 triệu đồng Việt Nam.

Ngày 16/8, Wang Meng rủ Zang Haoran và Xia Feiyang trộm cắp số tiền trên của L.P thì cả 2 đồng ý. Chiều cùng ngày, lợi dụng lúc L.P cùng bạn gái rời khỏi phòng, Zang Haoran và Xia Feiyang đã đột nhập nơi ở của họ, lấy trộm 400 triệu đồng cùng 2 miếng vàng và một số trang sức trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Tiếp đó, Zhang Haoran đi qua phòng của Wang Meng xáo trộn đồ đạc và lấy một túi xách màu đen có ghi nhãn hiệu “Louis Vuitton” để tạo hiện trường giả. Sau đó, cả hai rời đi và thông báo cho Wang Meng biết đã thực hiện vụ đột nhập thành công.
Biết tin, Wang Meng liền đặt vé máy bay cho Zhang Haoran và Xia Feiyang mang theo tài sản trộm được xuất cảnh về Trung Quốc. Khoảng 21h cùng ngày, khi hai đối tượng đang trên đường vào Sân bay Quốc tế Đà Nẵng thì cơ quan Công an phát hiện, đưa về trụ sở làm việc và thu giữ toàn bộ tang vật.
Hiện Wang Meng đã bỏ trốn và đang bị lực lượng Công an tiếp tục truy bắt.