Quen bạn gái ngoài xã hội, bị người tình ghen nên mua xăng về đốt

Thứ Ba, 27/05/2025, 14:47

Có bạn gái do quen biết qua mạng xã hội, bị người sống như vợ chồng ghen và đòi ra nước ngoài làm việc, bị cáo Lã Văn Sơn không đồng ý nên mua xăng về đốt bạn gái rồi quyên sinh, nhưng bất thành.

Ngày 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lã Văn Sơn (SN 1998, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) mức án chung thân về tội “Giết người”. HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại 55 triệu đồng.

Kẻ mua xăng về đốt bạn gái lãnh án chung thân -0
Bị cáo Lã Văn Sơn tại tòa.

Theo cáo trạng, Sơn và chị N.T.A.N có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2019. Đến tháng 12/2023, hai người chuyển về sống như vợ chồng tại một phòng trọ trên đường Tôn Đản, quận 4, TP Hồ Chí Minh. 

Quá trình chung sống, Sơn và chị N. xảy ra mâu thuẫn vì chị N. biết Sơn có quen biết một người con gái khác (không xác định lai lịch) qua mạng xã hội. Chị N. ghen và thông báo muốn sang Singapore làm việc. Sơn không đồng ý và nảy sinh ý định mua xăng để tự tử cùng chị N. Đến trưa 20/1/2024, Sơn đi mua 1 chai xăng rồi quay về phòng trọ. Thấy chị N. đang rửa chén, Sơn liền hỏi: "Bây giờ em muốn sao, anh mua xăng về rồi?". Chị N. khó chịu và to tiếng mắng Sơn, rồi đi vào trong phòng vệ sinh.

Sau đó, Sơn và chị N. tiếp tục xảy ra tranh cãi và giằng co. Trong lúc giằng co khiến chai xăng bị đổ lên người cả hai. Khi thấy chị N. cầm bật lửa, Sơn giật lại rồi bật lửa đốt khiến cả hai bốc cháy.
Lúc này Sơn tỉnh ngộ, thấy lửa cháy lớn trên cơ thể người yêu, Sơn lấy nước tạt vào để dập lửa, đồng thời lấy chăn quấn quanh người của chị N. và để chị nằm trên giường, rồi gọi điện thoại cấp cứu.

Một người phụ nữ sống cùng khu trọ nghe tiếng la lớn nên đã trình báo lực lượng chức năng. Chị N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do sốc giảm thể tích cháy bỏng da chiếm trên 90% diện tích cơ thể nên đã tử vong vào ngày hôm sau 21/1/2024.

Tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi bị cáo có yêu chị N. không, bị cáo không trả lời mà chỉ gật đầu. HĐXX dồn hỏi, yêu sao lại quen người khác, bị cáo cho biết đó không phải là bạn mà là em gái, nhưng là "em gái ngoài xã hội". 

Tiếp theo khi được đại diện VKS hỏi bị cáo mua xăng về với mục đích tự tử? Lã Văn Sơn trả lời: "Dạ đúng!". "Nhưng sao bị cáo lại đổ lên người bị hại nhiều hơn?", đại diện VKS tiếp tục hỏi. Lã Văn Sơn lý nhí: "Do bị cáo và bị hại giằng co".

Suốt phiên tòa, Sơn tỏ ra ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời cuối cùng, Sơn cúi đầu xin lỗi thân nhân bị hại và cha mẹ của mình. 

Trước đó, trong nỗi đau mất con nhưng mẹ của bị hại cũng mong HĐXX xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bùi Thanh
.
.