Tử hình tên cướp sát hại lái xe ôm công nghệ

Thứ Ba, 01/04/2025, 14:33

Ngày 1/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Công (SN 1990, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo tử hình về tội hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Công không nghề nghiệp và nghiện ma túy. Khoảng đầu tháng 7/2023, Công nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe ôm lấy tiền tiêu xài cá nhân nên mua dao mang về nhà cất giấu.

20h ngày 16/7/2023, Công lấy dao cho vào túi đeo chéo, đi bộ ra bến xe bus thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung (huyện Đông Anh) rồi lên xe buýt đến bến xe Mỹ Đình với mục đích tìm kiếm người lái xe ôm để cướp tài sản.

Tử hinh kẻ nghiện ma túy sát hại lái xe ôm công nghệ  -0
Bị cáo Công tại phiên tòa ngày 1/4.

Khoảng 20h45 cùng ngày, Công thấy anh Đặng Đông D (SN 1998, quê Ninh Bình) là lái xe ôm công nghệ đang chờ đón khách ở đối diện Bến xe Mỹ Đình. Công giả vờ thuê anh D chở về khu vực xã Kim Chung.

Đi đến khu vực đường Kênh Giữa, xã Kim Chung, Công chỉ cho anh D lái xe vào nghĩa trang thôn Bầu. Khi anh D rẽ vào đường bê tông hướng đi nghĩa trang, Công bảo anh D dừng lại rồi dung dao sát hại nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Công kéo thi thể nạn nhân vào vệ cỏ ven đường, lục soát, lấy đi điện thoại Iphone, túi đen đeo chéo trong có nhiều giấy tờ, thẻ ngân hàng rồi lên xe của nạn nhân phóng đi.

Trên đường đi, Công dừng lại vứt bỏ điện thoại và túi đen của nạn nhân, cởi bỏ và vứt bộ quần áo đen xuống mương nước để thay đổi đặc điểm nhận dạng, tránh sự phát hiện truy bắt của cơ quan công an.

Sau khi gây án, Công mang xe máy của nạn nhân đi cầm cố nhưng không được nên lái xe lên TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Công đem chiếc xe máy gửi tại bãi gửi xe ở bến xe khách TP Việt Trì rồi lên xe khách về nhà.

Sáng ngày 17/7/2023, một người dân đi làm ruộng gần nghĩa trang thôn Bầu và phát hiện thi thể nạn nhân nên trình báo công an. Ngày 18/7/2023, Công bị công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp tài sản, giết người.

Nguyễn Hưng
.
.