Sự hy sinh trong phòng chống tội phạm được "kể " lại qua từng kỷ vật
Những bộ quân phục xếp gọn gàng ngay ngắn trong tủ trưng bày, chiếc mũ bảo hiểm của người CSGT trầy xước sau va đập, đoạn nhật ký viết cho con trai, cuốn sổ công tác ngưng viết dòng cuối cùng…là những kỷ vật mà những cán bộ chiến sĩ CAND hy sinh khi đấu tranh phòng chống tội phạm để lại gây xúc động mạnh đối với người xem...
Trong sáng 8/6, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đã tìm đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 tham gia trải nghiệm chương trình Vinh quang CAND Việt Nam, tìm hiểu về những khó khăn vất vả của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng chống tội phạm giữ bình yên tổ quốc nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng.
Khu vực được người dân quan tâm nhất có lẽ là khu vực trưng bày các kỷ vật của những Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Công an, Cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ. Vào tham quan, đông nhất là những bạn trẻ. Họ nhìn ngắm thật kỷ những kỷ vật, lặng người bồi hồi xúc động trước sự hy sinh lớn lao của cán bộ chiến sĩ CAND để cho họ có một cuộc sống an bình.

Bên trong gian trưng bày, nhiều kỷ vật gắn liền với lịch sử và sức mạnh của lực lượng Công an qua các thời kỳ, từ những năm kháng chiến đến hiện tại. Không gian yên tĩnh, những bước chân nhẹ nhàng, những lời nói thầm thì và chỉ có những ánh mắt của các bạn trẻ thể hiện rõ sự tôn trọng đối với những cống hiến, chiến công, sự hy sinh của lực lượng Công an. Bên cạnh đó, những kỷ vật còn rất mới được trưng bày khiến bạn trẻ không thể lướt qua mà dừng lại, nhìn ngắm, chiêm nghiệm.

Tờ giấy Giấy chứng nhận đặc biệt của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lý Đại Bàng được xếp ngay ngắn trong tủ trưng bày. Tờ giấy đã cùng Anh hùng Lý Đại Bàng sử dụng khi tham gia lực lượng SBC - Công an TP Hồ Chí Minh trong trấn áp tội phạm từ năm 1978 đến 1980. Những ký ức về người anh hùng này như ùa về bởi ông là người trực tiếp chỉ huy và tham gia hàng trăm chuyên án lớn, triệt phá hơn 500 băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Đại tá Lý Đại Bàng được đánh giá là biểu tượng của sự quả cảm, mưu trí và tận tụy với nhân dân.

Cuốn sổ tay công tác của liệt sĩ Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur (tỉnh Đăk Lăk) hy sinh trong vụ khủng bố ngày 12/6/2023 viết dang dở, chủ nhân của chúng chẳng thể viết thêm một dòng mới. Liệt sĩ Hoàng Trung là một trong 9 cán bộ và người dân hy sinh và tử vong do nhóm 45 đối tượng khủng bố thực hiện nhằm lật đổ chính quyền gây ra. Các đối tượng khủng bố đã nhận những mức án thích đáng cho tội ác của mình nhưng những người cán bộ chiến sĩ CAND hy sinh trên đã ra đi mãi mãi.



Đứng thật lâu bên bộ trang phục của Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh (hy sinh ngày 17/4/2025), 2 bạn trẻ đến từ Long An bồi hồi xúc động: “Bộ trang phục này vẫn còn mới nguyên nhưng dấu vết còn sót lại khi anh tham gia trận đánh chống tội phạm ma túy khiến tụi em thật bùi ngùi. Cống hiến thân mình cho đất nước, cống hiến thanh xuân trong công tác phòng chống tội phạm, anh hy sinh để người dân được bình yên, chúng em thất sự khâm phục! Ở tuổi 29 chắc anh ấy vẫn còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được” - bạn Hoài Thương bồi hồi chia sẻ.

Chiếc mũ bảo hiểm của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ CSGT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vẫn còn hằn in các vết trầy xước do va đập bởi cú tông của nhóm đối tượng buôn bán ma túy. Ngày 21/4/2023, Trung tá Hào cùng đồng đội nhận lệnh ngăn chiếc xe ô tô chở ma túy đang tẩu thoát trên đường đã bị các đối tượng này manh động tông thẳng xe ô tô vào. Trung tá Hào hy sinh, 2 người dân vô tội thiệt mạng.


Những kỷ vật của những liệt sĩ CAND trong gian trưng bày đã chạm đến cảm xúc của người xem, mỗi kỷ vật là mỗi câu chuyện, mỗi chiến công thầm lặng của lực lượng CAND trong đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Càng xem các kỷ vật nhiều người cành tự hào và biết ơn sự hy sinh cao cả của những người đã ngã xuống vì bình yên của nhân dân…