Cựu phụ tá thân cận của Saddam Hussein vừa bị tiêu diệt

Chủ Nhật, 26/04/2015, 17:15
Theo thông tin từ chính quyền Iraq hôm 17/4, Izzat Ibrahim al-Douri - quan chức cao cấp dưới thời Saddam Hussein - đã bị quân đội và dân quân người Hồi giáo dòng Shiite nước này bắn chết trong chiến dịch diễn ra tại vùng núi Hamrin giữa 2 thành phố Tikrit và Kirkuk nằm về phía bắc thủ đô Baghdad.

Izzat Ibrahim al-Douri là cựu phụ tá thân cận của Saddam Hussein và sau này là nhân vật chủ chốt của nhóm cực đoan người Sunni lấy tên là Naqshbandi Order chiến đấu chống lại chính quyền Iraq hiện tại đồng thời liên kết với nhóm chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đài Truyền hình al-Arabiya của Nhà nước Iraq đưa tin về vụ việc kèm với hình chụp xác chết của Izzat Ibrahim al-Douri. Hiện, thi thể được coi là của Al-Douri đã chuyển đến Baghdad để tiến hành xét nghiệm ADN - theo người phát ngôn lực lượng vũ trang Hồi giáo dòng Shiite liên kết với quân đội Iraq chiến đấu chống IS gọi là Hashid Shaabi (hay Popular Mobilisation Forces).

Izzat Ibrahim al-Douri là một trong những phụ tá trung thành nhất cũng như một trong những nhân vật thực thi pháp luật tàn bạo nhất của Saddam Hussein. Al-Douri cũng là nhân vật cao cấp của chế độ Saddam Hussein trốn thoát sự truy bắt của quân đội Mỹ sau khi Washington tấn công Iraq năm 2003.

Nhóm chiến binh Naqshbandi Order do Al-Douri lãnh đạo bao gồm những người trung thành với đảng Baath của S.Hussein hiện đang bị đặt ngoài vòng pháp luật. Nhóm Naqshbandi Order cũng được cho là đã giúp đỡ IS chiếm đóng những vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq vào mùa hè năm 2014.

Izzat Ibrahim al-Douri là "King of Clubs" trên lá bài tây của quân đội Mỹ.

Sau khi S.Hussein bị hành hình ngày 30/12/2006, đảng Baath tiếp tục tồn tại trong bóng tối và chỉ định Al-Douri làm lãnh đạo. Al-Douri chính là "King of Clubs" trong bộ bài tây nổi tiếng in hình những kẻ bị truy nã được quân đội Mỹ phân phát cho binh sĩ để dễ dàng nhận diện họ và được xếp hàng thứ 6 trong danh sách 55 nhân vật truy nã đặc biệt của Mỹ.

Chính quyền Mỹ buộc tội Al-Douri liên quan đến một số vụ tấn công vào các lực lượng do Mỹ dẫn đầu và treo giải thưởng 10 triệu USD để truy bắt người này.

Al-Douri cũng nằm trong nhóm người chủ mưu đảo chính đưa đảng Baath lên nắm quyền ở Iraq năm 1968. Những năm sau đó, Al-Douri trở thành nhân vật số 2 của S.Hussein và là Phó chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Iraq - bao gồm 8 đến 10 thành viên.

Al-Douri là Phó tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq chịu trách nhiệm về miền Bắc nước này khi vũ khí hóa học được sử dụng giết chết hàng ngàn người Kurd. Al-Douri cũng bị buộc tội ác chiến tranh ở Áo.

Izzat al-Douri sinh năm 1942 gần thành phố Tikrit, quê nhà của S. Hussein. Al-Douri gia nhập đảng Baath và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong hàng ngũ đảng này sau cuộc đảo chính năm 1968.

Trong thập niên 1970, Al-Douri giữ cả 2 chức vụ Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Nông nghiệp. Al-Douri thường xuyên bay ra nước ngoài để tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia láng giềng trong sự thù địch của Washington.

Al-Douri trong cuộc diễu binh một tháng trước khi quân đội Mỹ tấn công Iraq được CNN đưa tin.

Tại Hội nghị cấp cao Arập tổ chức tại thủ đô Beirut của Liban năm 2002, Al-Douri đã phá vỡ tảng băng trong mối quan hệ láng giềng khi công khai bắt tay Ngoại trưởng Kuwait (đất nước bị Iraq xâm lược năm 1990) và ôm hôn thái tử Arập Xêút (vương quốc cũng bị S.Hussein đe dọa tấn công).

Al-Douri cũng may mắn thoát thân ngoạn mục trong một số vụ - như vụ mưu sát ở thành phố Karbala của Iraq vào năm 1998, và thoát được vụ bắt giữ ở thủ đô Vienna nước Áo năm 1999 - do bị buộc tội ác chống nhân loại - khi đang điều trị y khoa tại đây.

Sau năm 2003, có nhiều báo cáo Al-Douri bị giết chết nhưng tất cả đều không đúng sự thật. Con gái của Al-Douri là vợ của Uday Hussein, con trai cả của Saddam. Uday và em trai Qusay bị quân đội Mỹ giết chết ở thành phố Mosul vào tháng 7/2003. Còn 4 người cháu của Al-Douri bị quân Mỹ bắt giữ vào tháng 1/2004, tức 2 tháng sau khi bắt giữ vợ và con gái của Al -Douri.

Một tháng trước khi quân đội Mỹ tấn công Iraq, Al-Douri chủ trì cuộc diễu binh tại thành phố Mosul, một sự kiện được mạng truyền hình cáp CNN của Mỹ đưa tin, và đây là một trong những lần cuối cùng ông ta xuất hiện trước công chúng.

Nhiều ngày trước cuộc xâm lược của Mỹ, Al-Douri triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) để bàn luận các biện pháp cuối cùng nhằm ngăn chặn chiến tranh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Al-Douri đều thất bại và quân đội Mỹ chính thức tấn công Iraq vào ngày 19/3/2003.

Những năm sau khi chế độ S.Hussein bị lật đổ, một người tự xưng là Al-Douri phát đi nhiều thông điệp audio chế nhạo giới chức Mỹ và Iraq.

Năm 2012, một loạt video xuất hiện trên YouTube cho thấy một người rất giống Al-Douri nhạo báng chính quyền Iraq do người Shiite lãnh đạo. Tuy nhiên, tính xác thực của các video này cũng như nhân vật trong đó còn rất mù mờ.

Trong các clip, người đàn ông tự xưng là Al-Douri mặc quân phục màu xanh ôliu và ngồi đằng sau chiếc bàn với lá cờ Iraq sau lưng luôn miệng chế nhạo chính quyền của Thủ tướng Nurial al-Maliki cũng như đảng Dawa của người này.

Di An (tổng hợp)
.
.