Mossad và kế hoạch bắt giữ "thiên thần báo tử" Josef Mengele

Thứ Sáu, 26/09/2008, 16:15
Josef Mengele là người – trong gần 2 năm – “chọn lọc” những tù nhân mà phát xít Đức chuyển đến trại tập trung khét tiếng tàn ác Auschwitz. Chỉ bằng một ngón tay, Mengele có thể đẩy nhiều người bước vào phòng hơi ngạt hay được sống sót để lao động...

Ngày 11/5/1960, khi các điệp viên của Cơ quan Tình báo đối ngoại (Mossad) của Israel tiến gần sát đến Adolf Eichmann - tên Đức Quốc xã thiết kế hệ thống trại tập trung diệt chủng người Do Thái – ở Buenos Aires (Argentina) thì họ cũng nhận được thông tin mật cho biết “bác sĩ” nổi tiếng của trại tập trung Josef Mengele cũng đang có mặt ở nơi này. Lãnh đạo chiến dịch Rafi Eitan năm nay đã  82 tuổi tiết lộ việc tại sao nhóm điệp viên của ông không bắt giữ được “Thiên thần báo tử” vào lúc đó. Bởi vì một  lý do là giữa 2 “con cá lớn” Adolf Eichmann và Josef Mengele, Mossad buộc phải chọn một nếu không muốn bị tuột mất cả hai.

Mengele (sinh năm 1911) chết năm 1979, lúc 68 tuổi, ở Brazil do bị đột qụy khi đang bơi lội. Những cuộc săn lùng “Thiên thần báo tử” vẫn tiếp tục sau khi Josef Mengele chết. Thậm chí sau khi tìm được hài cốt của Mengele trong ngôi mộ mang số 321 ở Embu, cuộc truy tìm hắn vẫn không dừng lại. Sau khi phân tích ADN, người ta xác định chắc chắn đó là hài cốt của Mengele.

Trong Thế chiến II, Josef Mengele nổi tiếng là một bác sĩ tàn bạo và độc ác chuyên thực hiện những thí nghiệm trên trẻ em sinh đôi và người lùn. Theo cuốn sách “Children of the Flames” của tác giả Joe E. White, các hoạt động thí nghiệm y khoa của Mengele liên quan đến gần 3.000 trẻ sinh đôi bị đưa về trại tập trung Auschwitz trong suốt Thế chiến II. Sau chiến tranh, chỉ có vài đứa trẻ sinh đôi may mắn sống sót. Theo Rafi Eitan, vấn đề đặt ra lúc đó là có nên bắt cóc đồng thời cả hai tên Quốc xã tàn ác hay không. Isser Harel, ông chủ của Mossad chấp thuận kế hoạch. Nhưng sau đó nhóm điệp viên Mossad phát hiện nguy cơ hai tên tội phạm chiến tranh có thể cùng trốn thoát.

Eitan nói: “Tôi đã đưa ra phương án sẽ bắt Josef Mengele sau khi đã chắc chắn dẫn giải bí mật Eichmann từ Argentina về Israel”. Thế nhưng, tiếng vang về sự bắt giữ thành công Eichmann đã khiến Josef Mengele nhanh chân trốn khỏi Buenos Aires. Kết quả: vài tuần sau khi trở lại Buenos Aires, Eitan mới biết tên đao phủ của trại tập trung Auschwitz đã rời thủ đô Argentina và bay đến Paraguay rồi kế đó là Brazil.

Eitan nói: “Sau đó, chúng tôi có dò la được tung tích của Josef Mengele, song không thể chạm tay vào hắn được”. Còn Eichmann bị xét xử ở Jerusalem và bị treo cổ năm 1962. Tro tàn của tên tội phạm tàn ác được rắc xuống vùng biển Địa Trung Hải bên ngoài lãnh hải của Israel

Thục Miên (tổng hợp)
.
.