Tình báo Anh đã từng cộng tác với các nhà ngoại cảm

Thứ Ba, 18/11/2008, 08:00
Trong Thế chiến II, Cơ quan Phản gián của Anh (MI-5) đã tích cực sử dụng dịch vụ một nhà chiêm tinh học có tên Ludwig von Wohl. Người ta nói rằng ông này xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Hungary, nhưng sinh ra ở Berlin.

Theo những người chứng kiến kể lại, Vol rất thích hút xì gà và là người chuyển giới tính - thích mặc trang phục phụ nữ. Bên cạnh đó, người điều hành ông trong MI-5 là Thiếu tá Gilbert Lennox, đã mô tả Wohl là một người "cực kỳ thông minh" và là "nhà tuyên truyền tuyệt vời".

Người ta nói rằng Wohl đã nhìn trước được việc Đức tấn công vào đảo Krit, chiến thắng của Nguyên soái Montgomery trước Rommel. Ngoài ra, ông dường như đã tiên đoán được kết cục của chiến tranh trên cơ sở là tử vi của Hitler do ông lập ra!

Sau cuộc tấn công của bọn khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001, các nhân viên của tình báo quân đội Anh đã quyết định mời những nhà thông thái hợp tác để tham gia cuộc chiến chống khủng bố. 18.000 bảng Anh (40.000 USD) đã được chi ra cho việc này.

Ban đầu tình báo Anh đã quan tâm đến các nhà ngoại cảm có đăng trên báo chí quảng cáo dịch vụ siêu nhiên. Họ đề nghị những người "siêu đẳng nhất" tham gia các thí  nghiệm của họ. Trong việc này bản thân các nhà ngoại cảm không biết gì về chuyện Bộ Quốc phòng đứng đằng sau việc này.

Tên những người tình nguyện không được nêu ra: thậm chí trong các tài liệu bí mật, danh tính của họ được xóa kỹ. Được biết trước khi bắt đầu sát hạch họ đã trải qua khám nghiệm ở chuyên gia tâm lý và được công nhận "có khả năng chịu trách nhiệm về tâm lý".

Một loạt các cuộc thí nghiệm đã diễn ra vào cuối năm 2001. Những người tham gia thí nghiệm được đưa vào trang trại hẻo lánh, nằm cách xa London. Trong quá trình thí nghiệm ở tình trạng bị bịt mắt họ phải xác định nội dung của 6 phong bì dày, trong đó có ảnh của các nhà hoạt động chính trị - xã hội, cũng như cảnh thiên nhiên và những vật nhỏ ngẫu nhiên. Trong các báo cáo được giữ kín, mặt của những người trên ảnh được thay thế bằng những hình vuông đen. Dưới một trong số các hình vuông đen là câu hỏi: "Người châu Á này mặc quần áo màu gì?". Theo ý kiến của các nhà báo, trên bức ảnh không phải ai khác, mà là người được cho là thủ phạm chính trong vụ khủng bố New York - Osama bin Laden!

Các nhà tổ chức khẳng định rằng kết quả từ cuộc thí nghiệm trong 2 tháng đã tỏ ra không thuyết phục lắm. Chỉ trong 28% trường hợp các nhà ngoại cảm nói được một số điều gần với thực tế. Ở cuối báo cáo có ghi nhận là các nhân viên quốc phòng từ bỏ việc tiếp tục nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên do "các kết quả nhận được có ít giá trị".

Nhưng tất cả có đơn giản như vậy không? Khoảng 1/5 báo cáo dài 168 trang đã bị bôi  đen "vì lý do bí mật". Cựu nhân viên của Bộ Quốc phòng Anh Nick Powpe, từng phụ trách việc thu thập và phân tích thông tin về các vật thể bay và các hiện tượng khác thường cho rằng trong báo cáo người ta đã giấu thông tin về những nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu khoa học Stanford (Mỹ), được tiến hành theo đơn đặt hàng của Pentagon.

Trong khuôn khổ hợp tác, các nhà khoa học Mỹ đã chuyển một phần tài liệu tích lũy được cho người Anh. Vì những kết quả do người Mỹ thu được quá khác những gì mà người Anh có, người ta đã quyết định giữ bí mật những thông tin đó trước công chúng

H.T. (theo Pravda.ru - Nga)
.
.