Bí mật về căn cứ huấn luyện của CIA

Thứ Sáu, 04/11/2022, 12:40

Căn cứ đó đặt ở tiểu bang Bắc California, gần thị trấn Hertford. Có tên chính thức là Căn cứ hoạt động thử nghiệm quốc phòng Harvey Point (gọi chung là Harvey Point),  từng là một trung tâm cung ứng hải quân, sau đó được sử dụng như là điểm đào tạo bán quân sự cho CIA cùng các tổ chức bán quân sự và tình báo, bao gồm Mossad (Israel) và Đặc nhiệm không quân Anh (SAS).

Ngày 20/3/1998, báo The New York Times đưa tin rằng trong thời gian tồn tại, Harvey Point đã cho ra lò 18.000 đặc vụ tình báo hải ngoại đến từ 50 nước khác nhau.

Trường dạy... đánh bom 

Ngày 11/4/2002,Jim Pavitts (quan chức hoạt động mật hàng đầu của CIA) đã đứng lên trong Hội nghị trường luật về các vấn đề an ninh quốc gia của Đại học Duke để làm một việc mà ông chưa khi nào làm: công khai phát biểu về hoạt động của mình. Trong bài phát biểu ít được chú ý, Pavitts cam đoan với khán thính giả rằng CIA đang năng nổ làm mọi việc trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

4-1.jpg -0
Một nhóm các sĩ quan thuộc Bộ phận các hoạt động đặc biệt (SAD) của CIA ở Afghanistan. Ảnh nguồn: Quora

Pavitts nhấn mạnh: “Các nhóm sĩ quan hoạt động bán quân sự của tôi đã được huấn luyện chu đáo để là những người đầu tiên có mặt trên lãnh thổ Afghanistan”. Thật vậy, nạn nhân đầu tiên của nước Mỹ, Johnny "Mike" Spann, người đã bị giết trong cuộc nổi dậy tại nhà tù ở Mazar-e-Sharif (Afghanistan) vào ngày 25/11/2001, nằm trong những sĩ quan đó. Spann là một phần của đơn vị siêu bí mật và tinh nhuệ được gọi là Đơn vị các hoạt động đặc biệt (SAD) của CIA.

Với nhân sự được tuyển chọn từ các đơn vị biệt kích như Hải quân SEALs và Các lực lượng đặc biệt Lục quân, SAD tỏ ra lão làng trong các hoạt động chiến tranh bán quân sự như: ám sát, phá hủy tân tiến, giám sát công nghệ cao và chiến đấu hậu phương địch. Pavitts cũng thừa nhận bản thân chỉ chia sẻ một chút chi tiết về những gì CIA đã làm gần đây. Có một thứ mà Pavitts tránh đả động tới những gì bí mật đang diễn ra ở Bắc Carolina trong chương trình bán quân sự của CIA. Các quan chức CIA đã giữ im lặng về nó suốt hơn 4 thập niên. Không có bất kỳ sĩ quan CIA nào từng thốt ra 2 chữ “Harvey Point” trước mặt công chúng. Đó là bởi vì Harvey Point thuộc sở hữu chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ, nó đã được dùng làm căn cứ huấn luyện phá hủy tuyệt mật của CIA kể từ năm 1961. Các chiến binh mật của CIA được huấn luyện thuần thục cho 2 nhiệm vụ duy nhất: gián điệp và chiến đấu.

Ngài thị trưởng Hertford, Sid Eley, biết rằng đây không phải là một cộng đồng bình thường. Bên ngoài khung cảnh tĩnh lặng là một góc sâu kín đang bùng nổ: cư dân Hertford sống cách một con đường chỉ vài dặm dẫn đến một cơ sở được phân loại, nó tồn tại để giúp chính phủ thực hiện những nhiệm vụ bí mật tuyệt đối. Trong một chuyến viếng thăm chưa từng có, ông Sid Eley được rỉ tai cho hay rằng Harvey Point dùng mọi nhánh của các lực lượng quân sự cùng với các thực thể liên bang để thử nghiệm chất nổ.

Báo The Independent (Độc lập) cũng chỉ úp mở tí chút về Harvey Point đại loại như “chính phủ đang thiết lập một trung tâm thử nghiệm có giới hạn ở đó”. Cuối cùng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tá Mike Halbig, đã đồng ý tiết lộ về Harvey Point: “Bộ Quốc phòng đã tiếp quản cơ sở này vào năm 1961. Nhiệm vụ ban đầu là thử nghiệm và đánh giá những chất nổ thông thường, vũ khí và vật liệu đạn đạo”. Ông Mike Halbig quả quyết: “Nhân viên căn cứ (Harvey Point) không thể nói chuyện với các nhà báo, cũng không thể sắp xếp các chuyến viếng thăm. Đó là nơi được phân loại cao, vì lẽ đó chúng tôi không cho phép công chúng tiếp cận”. CIA không phải là cơ quan chính phủ duy nhất sử dụng Harvey Point. Trong các năm qua, nó cũng dùng làm nơi huấn luyện nhân sự cho DEA (Lực lượng chống ma túy Mỹ), FBI, mật vụ và các cơ quan khác.

Cựu đặc vụ CIA, Robert Baer viết trong sách của mình: “Chúng tôi đã cho nổ bay một chiếc xe buýt bằng cách dùng 3 bao tải phân bón và dầu nhiên liệu để tạo ra một thứ gọi là ANFO (dầu nhiên liệu ammonium nitrate) gây thiệt hại nặng nề hơn C-4. Chúng tôi còn học cách pha chế một loại thuốc nổ mạnh gọi là Methyl nitrate. Thử tưởng tượng dùng một giọt nhỏ chất đó đổ trên cái búa, búa sẽ bể làm đôi. Vào cuối khóa đào tạo, chúng tôi được dạy một khóa nâng cao về chống khủng bố”.                  

Căn cứ huấn luyện lính biệt kích

Tháng 6/1961, chỉ 2 tháng sau sự kiện Vịnh Con Lợn, hải quân Mỹ tuyên bố mở một cơ sở mới ở căn cứ cũ Seamaster. Tại thời điểm đó, Trại  Perry (một căn cứ quân sự chính thức) đã được cánh phóng viên và cựu binh CIA viết về vai trò thực sự của trại này: đây là phức hợp huấn luyện các sĩ quan tình báo mới của CIA. Mang tên mã ISOLATION, Trại Perry rộng 4.856 ha nằm trong cộng đồng tình báo với tên gọi “Nông Trang” và cho đến ngày nay nơi đây vẫn là cơ sở huấn luyện của CIA. Nhưng đến năm 1961, CIA đã phá dỡ phần lớn Trại Perry để chuyển đến Harvey Point.

Căn cứ Harvey Point có tên mã là ISOLATION TROPIC, song phần lớn các đặc vụ từng được đào tạo ở đó thì gọi là “Điểm” (Point). Các cựu binh ở Harvey Point thường chia sẻ về những cách hành động mật vốn đóng vai trò trung tâm trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Theo thời gian, Mỹ và lính biệt kích nước ngoài (được huấn luyện ở Harvey Point) đã chiến đấu khắp toàn cầu, từ Cuba đến Congo, Nicaragua và gần đây là Afghanistan.

Theo một báo cáo gần đây của tờ Boston Globe thì SAD (lực lượng bán quân sự của CIA) đã dẫn đầu cuộc chiến ở Afghanistan. Chính xác là một lực lượng gồm 50 sĩ quan bán quân sự đã xâm nhập vào Afghanistan nước này từ ngày 27/9/2001 và 100 người khác theo sau đó. Toán lính biệt kích của CIA sẽ xác định được các mục tiêu thông qua máy bay không người lái Predator của CIA và bắn tên lửa nhắm mục tiêu bằng laser vào các thủ lĩnh của al-Qaeda.

Nguyễn Thanh Hải (Tổng hợp)
.
.