Chàng trai Khmer cùng lời dặn của mẹ trên thao trường A80
Những ngày cuối tháng 6/2025, chúng tôi có mặt Đại học Quốc gia Hà Nội (Hoà Lạc, Hà Nội) nơi có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện cho hoạt động diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Trong rất nhiều chiến sĩ trẻ đến từ mọi miền của Tổ quốc, Quách Công Hậu (quê Sóc Trăng, chiến sĩ thuộc Khối diễu hành Nam sĩ quan Cảnh sát) gây ấn tượng bằng cách nói chuyện tự nhiên, tình cảm.
Chàng trai người Khmer bày tỏ về niềm tự hào khi được chọn tham gia một sự kiện trọng đại của đất nước. “Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi là một chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân được góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành", Quách Công Hậu chia sẻ.

Hậu cho biết, thử thách lớn nhất với bản thân trong những ngày qua chính là sự khắc nghiệt của thời tiết tại miền Bắc. Thời điểm này quê Hậu-tỉnh Sóc Trăng đã bước vào mùa mưa trong khi tại Hà Nội chàng trai 23 tuổi và đồng đội lại đang tập luyện dưới cái nắng gay gắt.

Lần gần nhất Hậu về thăm nhà đã là vào dịp Tết Nguyên đán đầu năm 2025. Xa gia đình trong thời gian dài nên Hậu không tránh khỏi những lúc nhớ nhà. Vào thời điểm đó, những lời động viên từ người mẹ thân yêu vào mỗi dịp cuối tuần đã trở thành nguồn động lực lớn lao cho người chiến sĩ trẻ. “Con là niềm tự hào của gia đình, của mẹ. Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Lời dặn dò đã theo Hậu trong từng buổi tập, từng bước đi, giúp chàng trai thêm kiên cường, vững vàng trong đội hình.
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ về nhà ôm mẹ thật chặt rồi ăn một bữa cơm với những người thân yêu", Quách Công Hậu chia sẻ. Đó có lẽ cũng là tâm sự chung của rất nhiều cán bộ chiến sĩ trên thao trường tập luyện những ngày này.

Cũng tại thao trường Đại học Quốc gia Hà Nội chúng gặp Thiếu tá Bùi Văn Dũng, cán bộ huấn luyện khối nam sĩ quan Hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân. Là người con dân tộc Mường đến từ quê hương Hòa Bình, vinh dự tham gia phục vụ ba sự kiện trọng đại của đất nước gồm: 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (A50) và hiện tại là Lễ diễu binh lịch sử A80, Thiếu tá Bùi Văn Dũng chia sẻ về những khó khăn quá trình tập luyện của các chiến sĩ những ngày này.
"Trong dịp A70 chúng tôi luyện tập giữa mùa đông, dịp A50 tại TP Hồ Chí Minh thì thời tiết có mùa mưa, mùa khô. Nhưng tại dịp A80 tập luyện ngay giữa mùa hè khắc nghiệt của miền Bắc. Nắng cháy, oi bức, mưa rào bất chợt - thao trường trở thành chảo lửa để rèn luyện", Thiếu tá Bùi Văn Dũng cho biết.

Từng là khối trưởng khối nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong đội hình diễu binh 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 2015, giờ đây trở thành người thầy nghiêm khắc và cũng đầy nhiệt huyết trên thao trường, Thiếu tá Bùi Văn Dũng hiểu rõ những vất vả mà các chiến sĩ trẻ đang đối mặt hàng ngày trên thao trường.
Thiếu tá Dũng cho biết, lịch trình luyện tập hàng ngày của các chiến sĩ là từ 6h30 sáng đến 11h, chiều từ 14h đến 17h. Dù thời tiết Hà Nội trong tháng 5, tháng 6 có ngày chạm ngưỡng hơn 40 độ C nhưng không một ai nản chí.
Sự kiện diễu binh diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) không chỉ là dịp để các cán bộ chiến sĩ thể hiện bản lĩnh, tinh thần thép và ý chí sắt đá, mà còn là cơ hội để họ khắc ghi những kỷ niệm không thể nào quên trong đời quân ngũ. Hậu và nhiều đồng đội khác đã tâm niệm như thế trong những ngày này để luôn khích lệ mình vượt qua những khó khăn trên thao trường tập luyện.