Đội nắng đến từng nhà phục vụ thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính
Nhiều ngày qua, tiết trời nắng nóng như trút lửa xuống dải đất miền Trung. Trong cái nắng nóng oi ả giữa trưa hè tháng 7, những CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn căng mình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động, đưa đón những thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đến các điểm thu nhận mẫu ADN…
Có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại UBND xã Định Hòa lúc 14h ngày 9/7, trời nắng như đổ lửa nhưng các cán bộ Công an áo đẫm mồ hôi vẫn cần mẫn đi xe máy đến tận nhà đón, chở các cụ già là thân nhân liệt sĩ đến thu nhận mẫu. Nhiều cụ cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn các anh Công an xã tận tình cõng các cụ vào điểm thu nhận mẫu ADN.
Cụ Đỗ Ngọc Ngoạn, 90 tuổi ở thôn Cẩm Chướng, xã Định Công, huyện Yên Định (cũ) nay là xã Định Hòa chia sẻ: Từ hôm nghe các chú Công an xã Định Hòa đến nhà báo tin đến trụ sở UBND xã mới lấy mẫu ADN để phục vụ việc tìm hài cốt của người em út là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngạn, hy sinh năm 1966 tại chiến trường miền Nam, tôi cứ thấp thỏm và hồi hộp lắm. Gần 60 năm nay kể từ ngày chú út hy sinh, nhất là sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, gia đình tôi đã nhiều lần đi tìm nhưng đều vô vọng. Hôm nay trời nắng nóng nhưng được các chú Công an đến tận nhà đón lên lấy mẫu ADN, tôi lại thắp lên ngàn tia hy vọng tìm được em tôi về quê hương…

Với vai trò nòng cốt, tiên phong trong hoạt động thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty cổ phần GeneStory thành lập các tổ công tác, trực tiếp đến từng địa bàn dân cư để thu nhận mẫu ADN cho thân nhân thuộc họ ngoại của các liệt sĩ… Để bảo đảm lộ trình tổ chức thu nhận hồ sơ cho thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ quản lý, xác định tình trạng sức khỏe của đối tượng cần thu nhận mẫu ADN, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình liệt sĩ đồng ý tham gia lấy mẫu.
Do số lượng mẫu thu nhận ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh rất lớn (chỉ riêng trong giai đoạn 2, Công an tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu thu nhận 35.626 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ), địa bàn cư trú của thân nhân liệt sĩ phân tán tại nhiều địa phương cách xa nhau, nên cùng với việc triển khai các tổ công tác phối hợp tổ chức thu nhận tập trung tại trụ sở UBND các xã, phường, Công an tỉnh đã tổ chức thu nhận lưu động, trực tiếp đến nhà các thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, bất kể ngày hay đêm) để tiến hành các bước thu nhận mẫu.
Việc thu mẫu sinh phẩm để đối chiếu ADN là một công việc âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Những cán bộ làm công tác giám định ADN phải rong ruổi khắp các vùng quê, tìm đến từng gia đình thân nhân liệt sĩ để lấy mẫu máu, mẫu tóc - những mảnh ghép sinh học đề truy tìm mối liên kết huyết thống. Có người mẹ già cắn răng lấy máu trong niềm hy vọng mong manh; có những người em, người cháu, dù chưa từng gặp mặt liệt sĩ - vẫn sẵn sàng góp phần tìm lại người thân trong lòng đất.
Trung tá Lê Thị Tuyết, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Mặc dù có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng với tinh thần “không để sót một mẫu nào, không nhầm một thân nhân nào, hành động khẩn trương nhưng tuyệt đối chính xác, tôn trọng thân nhân và danh dự liệt sĩ”, tính đến ngày 10/7, các trạm thu nhận mẫu ADN đã thu nhận được 12.858 mẫu, còn lại 22.768 mẫu chúng tôi sẽ cố gắng thu thập với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” để hoàn thành trước ngày 27/7 nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ và cũng là sẻ chia những mất mát, niềm khát khao, mong chờ của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Định Hòa cho biết: Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách, thu thập đầy đủ, chính xác thông tin thân nhân liệt sĩ phục vụ xây dựng dữ liệu thông tin, cập nhật thông tin ADN vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
Bên cạnh việc trực tiếp đến từng nhà để thông báo, tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia thu nhận ADN đúng đối tượng, lực lượng Công an xã còn trực tiếp hỗ trợ và đưa những trường hợp già yếu, neo đơn, người tàn tật đến các điểm thu nhận tập trung để lấy mẫu. Hiện toàn bộ 324 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Định Hòa đã được thu nhận và xác thực thành công. Chúng tôi cho rằng đây là việc cần phải làm, đó là trách nhiệm, là bổn phận của những người đang được hưởng cuộc sống hòa bình, tự do đối với những người đã không tiếc máu xương hi sinh tính mạng cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng hành cùng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công ty cổ phần GeneStory là hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ và Công an các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Vượt qua những khó khăn, vất vả của thời tiết, của đường sá xa xôi, các anh đã tìm đến từng gia đình thân nhân liệt sĩ ở các vùng quê xa xôi; lắng nghe từng câu chuyện, ghi lại từng ký ức mờ nhòe qua thời gian để có thêm manh mối. Một mẫu máu, vài sợi tóc... những thứ tưởng như đơn giản ấy lại mang ý nghĩa vô cùng lớn. Đó là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thời gian, kết nối hiện tại với quá khứ, nối những người còn sống với người đã khuất.
Chiến tranh đã lùi xa, nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn nằm ở các nghĩa trang, nơi chiến trường xưa mà chưa thể xác định được danh tính do thiếu thông tin, thất lạc hồ sơ. Trong tiết trời nắng nóng, những giọt mồ hôi thấm đẫm sắc phục của lực lượng Công an tại các điểm thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã thể hiện rõ sự tri ân và biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.