Lũ lụt tại miền Tây Nghệ An: Lúc dân khó, có Công an
Sau trận lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề, lực lượng Công an các xã miền núi Nghệ An đã và đang ngày đêm phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng dốc toàn lực khắc phục hậu quả hỗ trợ nhân dân từng bước ổn định cuộc sống...
Là một trong những xã thượng nguồn của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, trong đó Mỹ Lý là điểm đầu tiên mà dòng Nậm Nơn - dòng chính của sông Lam chảy vào đất Việt Nam. Các bản làng ở xã Mỹ Lý cũng phải hứng chịu những dòng lũ cuồn cuộn đổ về từ các sông, suối ở phía thượng nguồn biên giới nên phải gánh chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua. Theo thống kê ban đầu, hiện có 162 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nặng, nhiều công trình dân sinh bị tàn phá.

Sau lũ, đường đến bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (Nghệ An) sạt lở, bị sập hoàn toàn xuống lòng sông. Toàn bộ bản này bị cô lập đã 3 ngày.

Để đến được bản Cha Nga, lực lượng “4 tại chỗ” phải đi bộ men theo sườn núi và dọc vết đứt gãy của con đường hiện đang trong tình trạng sạt lở và tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao. Sau 2 ngày đi bộ, các lực lượng tiếp cận được bản Cha Nga, hỗ trợ ban đầu cho bà con nơi đây.

Thấu hiểu những vất vả, khó khăn, mất mát của đồng đội và nhân dân xã bạn đang đối mặt, lực lượng Công an xã Huồi Tụ đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, “vì nhân dân phục vụ” không chỉ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ tại địa bàn, mà còn phát động quyên góp, ủng hộ ngày lương, vận động người dân cùng chung tay hướng về xã Mỹ Lý.

Vượt qua những cung đường hiểm trở, lực lượng Công an xã Chiêu Lưu cố gắng tiếp cận đến các bản làng xã Mỹ Lý cùng đồng đội hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Những bữa ăn tạm bợ của các cán bộ để làm sao thật nhanh chóng tiếp tục chặng đường đến với đồng đội và bà con. Công an xã cũng đã băng rừng, lội suối, sử dụng thuyền bè để tiếp cận các bản đang bị cô lập để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con.


