Những khoảnh khắc quý giá giúp phạm nhân có thêm động lực cải tạo tốt

Thứ Ba, 01/04/2025, 06:44

Với những phạm nhân (PN) đang trên hành trình chấp hành án, việc được gặp gỡ người thân, ăn bữa cơm thân tình, được nghe chia sẻ về con đường hoàn lương của những PN cũ... đều là những khoảnh khắc, dấu ấn quý giá, giúp họ có thêm động lực phấn đấu, yên tâm cải tạo tốt, sớm được giảm án...

Nguyễn Khiêm (SN 1980, quê TP Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu) là PN hiện đang chấp hành án tại đội 2, Phân trại số 1 Trại giam Xuyên Mộc (Bộ Công an, đóng trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Khiêm mang mức án 18 năm tù về tội giết người và đã chấp hành án được 8 năm.

trai giam 3.jpg -0
Bà Mùi cùng con ăn bữa cơm thân mật.

Vào năm 2018, Nguyễn Khiêm đã gián tiếp cùng với em trai mình và một người khác gây ra cái chết cho một nạn nhân sau mâu thuẫn tại một quán nhậu trên địa bàn xã Tân Hưng, TP Bà Rịa. Sau đó, Khiêm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên mức án 18 năm tù…

PN Nguyễn Khiêm chia sẻ: “Khi mới vào đây (Trại giam Xuyên Mộc), tôi không khỏi lo lắng, nhưng trong quá trình chấp hành án, tôi cảm thấy tinh thần thoải mái, tích cực và lạc quan hơn vì nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám thị, Hội đồng cán bộ, PN chúng tôi có cơ hội tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, thi đua để phấn đấu cải tạo tốt”.

Ở trại, PN cũng được các cán bộ trại tập cho chơi môn Pickleball. Lúc chúng tôi có mặt, PN Nguyễn Khiêm cùng hai PN khác đang chơi rất thành thạo môn thể thao mới, đang khá thịnh hành này.

Theo Đại tá Thái Duy Hồng, Giám thị Trại giam Xuyên Mộc, thời gian qua, đơn vị đã xây dựng xong 2 sân Pickleball tại Phân trại số 1 để tạo sân chơi thể thao cho PN, giúp PN rèn luyện sức khỏe, phấn đấu thi đua cải tạo.

Thượng tá Đặng Viết Công, Trưởng phân trại số 1, Trại giam Xuyên Mộc, cho biết bắt đầu từ 15h30 đến khoảng 17h hằng ngày, PN được cán bộ tổ chức cho thay nhau đánh Pickleball trong khu vực thể dục thể thao của phân trại, bên cạnh một số môn thể thao khác…

“Hầu hết PN đều thích thú khi đánh Pickleball vì môn thể thao này dễ chơi, khá an toàn với PN và rất vui vẻ, lành mạnh”, Thượng tá Đặng Viết Công cho biết thêm.

Tại Hội nghị gia đình PN năm 2025, Trại giam Xuyên Mộc tổ chức ngày 29/3, 200 thân nhân của PN đã được tham quan trực tiếp nơi ăn ở, sinh hoạt trong các buồng giam. Nhiều thân nhân tỏ ra bất ngờ khi buồng giam được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, nền nếp. Tham quan khu vực bếp ăn, người thân càng yên lòng khi con em của họ được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước về giam giữ, cải tạo. Đặc biệt, khi được tham quan nơi học tập, thể dục thể thao, nhiều thân nhân rất bất ngờ khi chứng kiến con em của họ đang chơi Pickleball.

Bà Cao Thị Trang, mẹ của PN Phạm Hải Đăng hiện đang chấp hành án tại đội 2 Phân trại số 1, cho biết, bà đã thật sự bất ngờ khi thấy buồng giam rất sạch sẽ, chăn màn được gấp gọn gàng, ngăn nắp. Phòng ở thì được trang bị tivi rất to, quạt điện. Bếp ăn PN có hệ thống lò hơi, hệ thống cung cấp nước uống đã qua xử lý…

Ban Giám thị trại đã quan tâm đến nhu cầu thể dục, thể thao của PN như sân đá cầu, sân cầu lông, đặc biệt là môn thể thao mới Pickleball cũng được trại xây dựng cho PN để rèn luyện sức khỏe, tính kiên nhẫn, bền bỉ…

Bà Doãn Thị Mùi (SN 1954, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) dáng người và khuôn mặt khắc khổ, dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà Mùi vẫn lặn lội hơn 60 km để đến thăm, động viên con trai cố gắng cải tạo tốt.

Vừa hỏi đến hoàn cảnh gia đình, bà đã nước mắt lăn dài, vợ chồng bà có 3 người con, trong đó 2 người con gái hiện đã yên bề gia thất, chỉ có người con trai (PN Nguyễn Như Ngọc, SN 1991) là dính vòng lao lý hiện đang thụ án tại trại. “Chồng tôi mất sớm, hiện ở nhà chỉ có 3 bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, nhưng tôi thì già yếu không biết còn trụ được bao lâu… Là một người mẹ, tôi rất khổ tâm khi con mình vướng vòng lao lý. Hôm nay được vào thăm, tôi thấy điều kiện sinh hoạt ở đây rất tốt… Tôi chỉ cầu mong con trai yên tâm cải tạo thật tốt để sớm được về nhà”, bà Mùi ngậm ngùi chia sẻ.

Chia sẻ tại hội nghị PN hôm ấy, PN Mai Võ Phi Trường (SN 1996, quê Long An) đang chấp hành án tại Phân trại số 1 với mức án 8 năm 6 tháng (tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), bày tỏ sự hạnh phúc khi được gặp lại mẹ của mình trong bữa cơm thân mật. PN Phi Trường chấp hành án đã hơn 6 năm, qua nhiều năm cải tạo tiến bộ, đến nay anh mới có dịp được ngồi ăn cơm cùng mẹ. “Tôi thấy hối hận vì lỗi lầm trước đó đã gây ra, làm mất niềm tin của gia đình. Hội nghị gia đình PN là cơ hội quý báu để chúng tôi được ăn bữa cơm đầm ấm, thể hiện tình cảm gia đình. Những lời động viên của mẹ là động lực để tôi yên tâm chấp hành cải tạo tốt hơn…”, PN Phi Trường tâm sự.

Cùng quê Long An và cũng được mẹ tới thăm, PN Phạm Hải Đăng (SN 1985) đang thụ án 15 năm tù (vì tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) cũng tỏ ra rất vui mừng. Hiện Đăng đã chấp hành án tại đội 2 Phân trại số 1 được 6 năm.

“Được tham gia hội nghị, tôi cảm thấy rất vui, có thêm động lực để tôi yên tâm cải tạo và cố gắng tu dưỡng đạo đức, chấp hành tốt nội quy của trại, mong sớm được giảm án… Thời gian qua, Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ đã tổ chức rất nhiều chương trình để chúng tôi được học tập cũng như tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và hưởng đầy đủ các chế độ chính sách…”, PN Hải Đăng chia sẻ.

Cùng cảm xúc với con trai, bà Cao Thị Trang, đại diện cho những thân nhân gia đình PN có mặt đã phát biểu cảm nghĩ của mình: “Con tôi chỉ một phút thiếu suy nghĩ, đã có hành vi vi phạm pháp luật và phải trả giá bằng một bản án thật nghiêm khắc của pháp luật 15 năm đi chấp hành án.

Trong thời gian con tôi chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc, cán bộ trại luôn giáo dục giúp con tôi cũng như các PN khác nhận thức được sai phạm của bản thân, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, giúp họ phấn đấu, rèn luyện thật tốt để hưởng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, trở về đoàn tụ cùng gia đình, trở thành người có ích cho xã hội”.

Tại hội nghị gia đình PN năm nay, Trại giam Xuyên Mộc còn mời một số người từng chấp hành án tại trại giam, nay đã có công việc ổn định, có cuộc sống tốt để nêu gương, tiếp thêm động lực phấn đấu cho PN.

Anh Phạm Văn Đ. (ngụ TP Phú Mỹ) cho biết, bản thân từng chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc với bản án 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nhờ quá trình cải tạo tốt, anh Đ. được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là 34 tháng, đã ra tù từ 2 năm trước. Trở về địa phương, với sự yêu thương của gia đình và giúp đỡ của địa phương, anh Đ. đã thành lập một tổ thợ xây, chuyên xây dựng, công trình, nhà ở với khoảng 15 thợ.

“Đi chấp hành án chưa phải là dấu chấm hết đối với cuộc đời của mỗi con người, nếu chúng ta biết nhìn nhận, sửa chữa sai lầm, phấn đấu học tập, cải tạo thì thành công sẽ mỉm cười với chính bạn”, anh Đ. nhắn nhủ với các PN.

Theo Đại tá Thái Duy Hồng, trong những năm qua, công tác giáo dục, cảm hóa PN tại trại luôn được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đoàn thể, thân nhân gia đình PN. Từ đó, mỗi năm có nhiều PN được giảm thời hạn chấp hành án, được tha tù có điều kiện, được đặc xá.

“Hội nghị gia đình PN đóng vai trò quan trọng, như cầu nối giữa đơn vị với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội và thân nhân các PN. Đồng thời còn là dịp để PN được gặp gỡ gia đình, từ đó tiếp thêm động lực để PN vững tinh thần chấp hành án phạt, sớm tái hòa nhập cộng đồng”, Đại tá Thái Duy Hồng nói.

Phú Lữ
.
.