Hun đúc ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ Cục Truyền thông CAND và Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Chủ Nhật, 16/03/2025, 22:15

Thông qua hình thức sân khấu hóa, chương trình sinh hoạt chính trị góp phần tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị, cổ vũ tuổi trẻ Cục Truyền thông CAND và Tổng Công ty Viễn thông Mobifone tích cực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tối 16/3 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn cơ sở Cục Truyền thông CAND phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025) và 69 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956-2025).

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị, cổ vũ động viên Đảng viên, Đoàn viên thanh niên hăng hái, tích cực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sau lễ dâng hoa tại Tượng đài Công an nhân dân tại phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và Đoàn viên các đơn vị thưởng thức vở nhạc kịch “Lửa từ Đất”.

Câu chuyện về cuộc đời nhà chí sĩ cách mạng được kể qua vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" còn mang tính biểu tượng sâu sắc: Lửa là ngọn lửa thiêng trong lòng dân, ở đó Lửa biểu tượng cho tinh thần cách mạng và Đất chính là nhân dân. "Lửa từ Đất" là cách nói hình tượng về việc cách mạng được sinh ra trong lòng nhân dân, từ khát vọng độc lập tự do của dân tộc.

Nhà cách mạng tiền khởi nghĩa Nguyễn Ngọc Vũ (1908-1932) là một người con ưu tú của Hà Nội, đã tham gia cách mạng từ sớm. Với lòng yêu nước nồng nàn, sự giác ngộ cách mạng sâu sắc, Nguyễn Ngọc Vũ cùng gia đình và bạn bè cũng như rất nhiều giai tầng Hà Nội, trong đó có tầng lớp trí thức thành thị, tham gia cách mạng với niềm tin sắt đá vào lý tưởng cách mạng mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc đó là người dẫn đường chỉ lối.

Tuổi hoa niên, sống trong một gia đình có điều kiện nhưng sớm cảm nhận được nỗi đau mất nước và kiếp sống nô lệ, Nguyễn Ngọc Vũ hiểu rằng chỉ có thể giành lại độc lập, tự do, giải phóng dân tộc bằng con đường đấu tranh cách mạng, cho dù phải đánh đổi cả thanh xuân trong ngục tù, thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng, phải hy sinh. Đồng chí bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man và đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ (24 tuổi) nhưng tấm gương dũng cảm và sự kiên trung còn sáng mãi.

Vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" được chấp bút bởi nhà viết kịch Lê Quý Hiền - một cây bút dày dạn kinh nghiệm trong các kịch bản về đề tài lịch sử, tâm lý xã hội và NSƯT Cao Ngọc Ánh làm Tổng đạo diễn. NSƯT Cao Ngọc Ánh từng chia sẻ về ước vọng dựng những "nhạc kịch của người Việt" có tầm vóc lớn về tư tưởng, nghệ thuật và đây là vở nhạc kịch thứ 3 của chị.

Nhạc kịch “Lửa từ Đất” đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những phút giây lãng mạn đến những khoảnh khắc đầy kịch tính và bi tráng. Hàng loạt cảnh diễn xuất sắc đã khắc sâu vào tâm trí người xem từ những điểm sáng như: phân cảnh nhân văn đầy xúc động khi ông Nguyễn Ngọc Vũ cảm hóa Dũng Hổ - một giang hồ cộm cán. Khoảnh khắc đối đầu giữa lý tưởng cách mạng và cuộc đời giang hồ, khi chính nghĩa dần chạm đến trái tim của con người lầm lỗi.

Một phân cảnh gai góc và ám ảnh khác, khi nhân vật chính chịu đựng sự tra tấn tàn khốc của kẻ thù nhưng vẫn giữ vững tinh thần kiên trung vì lý tưởng cách mạng. Ca sĩ Lê Việt Anh đã thể hiện phân cảnh vô cùng xuất sắc, đưa khán giả chạm đến đỉnh cao của cảm xúc.

Một trong những cảnh xúc động nhất của vở diễn, khi Nguyễn Ngọc Vũ nói lời cuối cùng với người yêu và gia đình, để lại những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trong khán phòng.

Tiến Thắng
.
.