Chương trình nghệ thuật “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”:

Âm vang những bài ca cách mạng giữa thủ đô gió ngàn

Thứ Hai, 23/08/2010, 11:40
Một sân khấu được thiết kế hoành tráng, những ca khúc cách mạng vượt thời gian được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc giữa mảnh đất cội nguồn, quê hương cách mạng vào đúng ngày kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng tám đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả...

Với đồng bào các dân tộc Tuyên Quang, ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám năm nay để lại thật nhiều ấn tượng đẹp khi được thưởng thức một chương trình nghệ thuật thật đặc sắc với những ca khúc cách mạng nổi tiếng giữa mảnh đất quê hương cách mạng.

Cái tâm trạng náo nức ấy có thể được cảm nhận ngay từ buổi chiều 19/8, dù 20 giờ mới đến giờ biểu diễn nhưng ngay từ chiều, hàng ngàn người đã đổ về quảng trường Khu di tích Nha Công an Trung ương ở xã Minh Thanh. Vì thế cũng chẳng bất ngờ khi trước giờ biểu diễn, cả quảng trường có sức chứa tới hơn một vạn người đã không còn một chỗ trống khiến lực lượng bảo vệ cũng rất vất vả.

Và cái sự mong chờ, náo nức ấy đã được đền đáp xứng đáng. Giữa mảnh đất chiến khu xưa, vào đúng ngày kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, tất cả mọi người đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thật thịnh soạn và nhiều ấn tượng.

Với tất cả mọi người, ấn tượng mạnh đầu tiên là chương trình này đã vượt ra khỏi một chương trình ca nhạc "mang tính chất kỷ niệm" mà là một chương trình nghệ thuật. Đây cũng sẽ là chương trình tôn vinh đất nước, Đảng, Bác Hồ và Lực lượng Công an có quy mô lớn, chất lượng cao, được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Một sân khấu được thiết kế hoành tráng, lộng lẫy và gần 1.000 nghệ sĩ tham gia, trong số đó có nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, đã được khẳng định trong lòng công chúng như trong dòng nhạc thính phòng có NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy, NSƯT Dương Minh Đức, Ngọc Khang, Đăng Dương, Việt Hoàn, Đăng Thuật, những ca sĩ nhạc nhẹ như Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh...

Có lẽ đây là lần đầu tiên, cả một dàn nhạc giao hưởng với những nghệ sĩ vốn chỉ biểu diễn ở trong khán phòng nhưng lần này lại ra biểu diễn giữa một quảng trường. Gây ấn tượng mạnh nữa là lần đầu tiên một dàn hợp xướng đồ sộ có nhạc trưởng chỉ huy mà thành phần tham gia cũng rất phong phú bởi cùng với các nghệ sĩ chuyên nghiệp là hàng trăm học viên của Học viện An ninh.

Quả thực sự công phu, kỹ lưỡng ấy đã đem lại hiệu ứng mạnh mẽ với người xem. Bởi 16 ca khúc trong chương trình phần lớn là những ca khúc cách mạng đã nổi tiếng hàng chục năm qua như "Giai điệu Tổ quốc" (nhạc và lời: nhạc sĩ Trần Tiến), "Đường chúng ta đi" (thơ: Nhà thơ Xuân Sách, nhạc: Huy Du), "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam" (Lời: nhà thơ Hoàng Trung Thông, nhạc: Chu Minh)... ai cũng biết, thậm chí thuộc lời, nhưng khi được trực tiếp nghe các nghệ sĩ biểu diễn ngay giữa mảnh đất cội nguồn cách mạng vẫn thật xúc động và mới mẻ.

NSND Quang Thọ trình bày ca khúc “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam”.

Giữa quảng trường lộng gió, nhưng hàng vạn người đã lặng đi khi nghe ca sĩ Quốc Hưng và dàn hợp xướng trình bày ca khúc "Giai điệu Tổ quốc" của nhạc sĩ Trần Tiến. Vẫn những ca từ đã trở nên quen thuộc "...Và tôi yêu, và tôi hát, lời yêu thương, lời nồng cháy, sáng ngày ngày, đất nước ơi, Tổ quốc của chúng tôi..." vậy mà lần này nghe vẫn thấy đầy xao xuyến bởi lần này, ca khúc ấy đã được dàn dựng theo hình thức đại hợp xướng cùng dàn nhạc giao hưởng kết hợp với hàng trăm nghệ sĩ đã tạo nên âm hưởng hào hùng, khí thế...

Đây cũng là lần đầu tiên, khán giả ở quê hương cách mạng được "nhìn tận mắt, nghe tận tai" các nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng với: NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy, NSƯT Dương Minh Đức, ca sĩ Đăng Dương, Việt Hoàn thể hiện ca khúc "Đường chúng ta đi".

Tam ca nữ với ca khúc “Từ một ngã tư đường phố”.

Đã rất nhiều lần trình bày ca khúc "Lời Bác - lời của non sông" (nhạc và lời Hữu Ước), nhưng lần này hai ca sĩ Đăng Thuật và Phương Thảo với chất giọng ấm áp, truyền cảm đã thể hiện đầy sâu lắng đi vào lòng người. 

Ai đó đã nói rằng âm nhạc sẽ xóa nhòa mọi ranh giới quốc gia và rào cản ngôn ngữ. Quả thực điều ấy đã đúng khi được tận mắt chứng kiến cả vạn khán giả cùng vỗ tay tán thưởng khi nghe ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh và hai ca sĩ ngoại quốc Emma Jane Bowles và Katharine Elizabeth Cameron trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam hát vang bài hát ca ngợi Bác Hồ với ca khúc "Bài ca Hồ Chí Minh" của Ewan MacColl bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.  

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh, Emma Jane Bowles và Katharine Elizabeth Cameron trình bày ca khúc "Bài ca Hồ Chí Minh".

Những người làm chương trình đã rất tâm huyết, lựa chọn những ca khúc hay nhất viết về người chiến sĩ Công an như "Hành khúc Công an nhân dân Việt Nam" (thơ: Phan Gia Liên, nhạc: Trương Hùng), "Giữ trọn lời thề" (thơ: Phan Gia Liên, nhạc: Đức Tuyết); "Từ một ngã tư đường phố" (nhạc và lời Phạm Tuyên); "Dòng sông linh thiêng" (thơ: Nguyễn Khánh Toàn, nhạc: Đức Tuyết); "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của Nguyễn Đức Toàn... giúp người xem có dịp hiểu thêm về đời sống tâm hồn, tình cảm của những người chiến sĩ Công an đồng thời mang đến một góc nhìn riêng, làm phong phú, sống động và tạo được điểm nhấn cho chương trình.

Tiết mục bế mạc của đêm nghệ thuật sẽ được tổ chức thật ấn tượng với màn chào liên khúc độc đáo: Tất cả các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trong tiết mục cuối cùng này, bằng chính một khúc hát trong bài hát vừa được trình bày.

Tâm sự với chúng tôi sau đêm diễn, ông Lương Thanh Sơn, 54 tuổi, ở thị xã Tuyên Quang bảo rằng quả thực ông rất bất ngờ khi xem chương trình này bởi đó không chỉ là chương trình kỷ niệm Ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân mà thực sự là một chương trình nghệ thuật hay và xúc động.

Còn bà Trịnh Thị Mùi, 69 tuổi, ở phố Đội Cấn (Hà Nội) thì bảo rằng rất vô tình lên Sơn Dương thăm người nhà, biết có ca nhạc thì đi xem cho đỡ buồn, "nhưng mà xem mới thấy hay và xúc động quá. Được nghe những bài ca cách mạng giữa đất Tuyên Quang đúng ngày Cách mạng Tháng Tám thế này là dịp may hiếm có".

Hai nghệ sĩ: Thái Bảo - Đức Long trình bày ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la”.

Đêm nhạc "Công an nhân dân - vì nước quên thân vì dân phục vụ" đã khép lại trong xúc động và lưu luyến, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả cả nước. Bằng việc tổ chức một chương trình nghệ thuật độc đáo, hoành tráng tại mảnh đất chiến khu xưa, đã thể hiện một cách sâu sắc, tràn đầy tình cảm của Lực lượng Công an đối với mảnh đất cội nguồn. Đó cũng là cách, Lực lượng Công an giới thiệu với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương nói riêng, thủ đô kháng chiến.

Các nhà tài trợ - ủng hộ chương trình

(Toàn bộ số tiền này, Ban tổ chức chuyển cho Quỹ Xã hội - Từ thiện của Báo CAND)

Tài trợ chính:

Tổng Công ty cổ phần Thương mại, xây dựng (Viettranscimex): 2 tỉ đồng.

Các đơn vị đồng tài trợ:

Công ty CP nghe nhìn Toàn cầu AVG: 1 tỉ đồng.

Công ty CP Đầu tư Golf Long Thành: 1 tỉ đồng.

Công ty CP Vincom: 1 tỉ đồng.

Công ty CP Cửa sổ nhựa châu Âu (Euro Window): 500 triệu đồng.

Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi: 200 triệu đồng.

* Ảnh trong bài: Trang Dũng

Nguyễn Thiêm - Minh Tiến
.
.