Argentina – đất lành của những nhà vô địch quyền anh nữ

Thứ Tư, 03/08/2011, 19:40

Carolina Duer quyết định đổi nghề từ nhà quản lý nhà hàng sang vận động viên quyền Anh - một sự đánh đổi mà có lẽ sẽ không có một phụ nữ nào mong muốn.

Cụ thể là Carolina ngưng làm việc trong doanh nghiệp của cha mình ở Argentina để trở thành võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp. Hiện nay Carolina là nhà vô địch quyền Anh hạng ruồi (cân nặng tối đa 51kg). Câu chuyện của Carolina Duer phản ánh một thực tế đang xảy ra trong môn quyền Anh nữ ở Argentina.

Phụ nữ tìm đến với môn thể thao mang tính chiến đấu này không chỉ vì sự thu hút của chính môn quyền Anh, mà còn là một con đường để kiếm sống. Mặc dù vậy, họ cũng ghi được một số thành công. Argentina hiện có 8 nhà vô địch nữ môn quyền Anh, tức là hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.

Carolina cho biết: "Người huấn luyện và võ sĩ đẳng cấp chuyên nghiệp có thể kiếm sống được. Trong môn thể thao này, bạn phải tập luyện thường xuyên bất cứ lúc nào, luôn cẩn thận kiểm soát chế độ dinh dưỡng và nhiều thứ khác để đảm bảo giữ đúng thể trọng của mình".

Carolina Duer được coi là trường hợp cá biệt trong môn thể thao đầy tính bạo lực này. Trước khi tự nguyện dành trọn đời mình cho võ đài, cô quản lý chuỗi nhà hàng ăn uống của cha ở Argentina, giúp theo dõi sổ sách kế toán. Carolina xuất thân từ gia đình thuộc hàng khá giả, và trong dòng họ không có ai từng theo đuổi thể thao.

Năm 2003, khi được 23 tuổi, Carolina đến xem một buổi huấn luyện tại câu lạc bộ quyền Anh và từ đó cô gái bắt đầu thấy thích thú với môn thể thao này. Carolina tâm sự: "Tại buổi huấn luyện, huấn luyện viên tiến đến gần và hỏi tôi có muốn trở thành tay đấm bốc hay không. Tôi trả lời có, rồi anh ta lặp lại: "Vậy thì tôi sẽ biến cô thành người đó". Thế là tôi bắt đầu lao vào tập luyện quyền Anh. Tôi là một phụ nữ cứng cỏi và anh ta đã nhìn thấy điều đó trên gương mặt tôi. Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy được điều gì đó nằm ẩn trong con người tôi".

Với kinh nghiệm của nhà quản lý nhà hàng cho cha, Carolina không chỉ biết cách sắp xếp những trận đấu với ai hay sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, mà cô cũng thương lượng với phía nhà bảo trợ. Quyền Anh là môn thể thao đòi hỏi rất nhiều thể lực (di chuyển liên tục để né tránh những cú đấm của đối phương trên võ đài) cho nên việc tìm được một nhà bảo trợ không phải chuyện dễ.

Kinh nghiệm một thời làm quản lý giúp ích rất nhiều cho Carolina trong công việc thương lượng tìm kiếm hợp đồng bảo trợ từ chuỗi hệ thống công ty kinh tế địa phương. Carolina nói: "Đây là công việc không dễ. Trên võ đài bạn phải tin tưởng mình là người mạnh nhất, một nhà vô địch. Nhưng việc đi gõ cửa từng nơi để tìm kiếm tài trợ là chuyện khác hẳn. Bạn phải có cái đầu biết suy tính hơn là cần đến cơ bắp".

Yesica Bopp (trái) trong một trận đấu.

Đối với nhiều phụ nữ khác, quyền Anh là môn thể thao để kiếm sống. Như  Betina Garino, nữ cựu vô địch quyền Anh hạng ruồi: "Tôi có mặt ở đây bởi vì tôi gặp thiếu hụt về tài chính. Quyền Anh giúp tôi kiếm tiền, cho tôi cơ may để sống".

Betina dành được danh hiệu vô địch trong năm 2010, nhưng vài tháng sau cô đã đánh mất nó. Hiện nay có vẻ như Betina rất gian nan để giành lại danh hiệu vô địch đã mất của mình. Một nhà vô địch quyền Anh có thể kiếm được chừng 5.000USD từ mỗi trận đấu, Betina thổ lộ.

Cô còn cho biết: "Chế độ luyện tập căng thẳng có nghĩa là anh thật sự không thể làm bất cứ công việc nào khác. Anh phải luyện tập từ sáng sớm đến chiều tối nếu muốn trở thành nhà vô địch".

Betina Garino và Carolina Duer cùng luyện tập tại câu lạc bộ thể thao ở Buenos Aires. Đó là môi trường chủ yếu dành cho nam giới, nhưng nay thì ngày càng có nhiều cô gái đến tham gia đấm bốc. Alberto Santos Zacarias, huấn luyện viên của Carolina tiết lộ: "Hiện nay đúng là có nhiều phụ nữ đến với môn quyền Anh".

Liên đoàn quyền Anh Argentina (ABF) hiện có hơn 100 nữ vận động viên - một con số chưa từng có. Alberto nói: "Tất cả bắt đầu cách đây 15 năm, khi Marcela "Con hổ" Acosta trở thành nữ vô địch quyền Anh. Chính điều đó thúc đẩy phụ nữ tìm đến với môn này".

Còn đối với nam võ sĩ quyền Anh thì khi càng có nhiều nữ võ sĩ, họ không còn coi đó là chuyện lạ. Trước kia nam võ sĩ thường hay nhìn chằm chằm vào các cô gái đấm bốc rồi chế giễu hay phê phán họ, nhưng bây giờ thì không còn chuyện đó nữa.

Carolina giãi bày: "Huấn luyện viên và võ sĩ rất thân mật với nhau. Mọi người đều chăm chút cho nhau. Chính tình cảm đó đã giữ chân tôi ở lại đây. Nó giống như là một thế giới mới. Nếu anh đã thích nó thì không còn muốn rời xa nữa"

An An (tổng hợp)
.
.