Bắt khẩn cấp cựu quan chức Olympique Marseille

Thứ Sáu, 09/10/2020, 08:24
Làng bóng đá Pháp vừa chao đảo qua vụ Jose Anigo, cựu giám đốc thể thao của CLB nổi tiếng Olympique Marseille (Marseille) bị bắt giữ khẩn cấp. Gây sốc hơn nữa khi Jose phải tra tay vào còng do dính dáng tới những hoạt động làm ăn phi pháp của những băng nhóm tội phạm có tội chức…

Xuất thân từ một hậu vệ với lối chơi đốn chân đối phương như đốn củi, Jose Anigo đã theo nghiệp huấn luyện viên khi dẫn dắt một số CLB tại Pháp, trong đó có cả đội bóng cũ Marseille. Ngoài vai trò "ông bầu" tại Marseille, cựu hậu vệ 59 tuổi còn có thời gian đảm trách cương vị giám đốc thể thao tại đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp.

Tưởng rằng sẽ yên vị sau khi ngồi vào chiếc ghế trưởng bộ phận chuyển nhượng tại CLB Nottingham Forest ở Anh hồi tháng 10 năm ngoái, nào ngờ cựu quan chức của Marseille lại gây tai tiếng khi vướng vòng lao lý.

Theo tờ nhật báo La Provence, lệnh bắt giữ Jose tại nhà riêng ở khu vực Eveche, Marseille đã được cảnh sát Pháp thực hiện. Không chỉ bắt giữ Jose, cảnh sát còn phong tỏa đường đi lối lại xung quanh tư dinh của cựu quan chức này để phục vụ việc lục soát, thu giữ tài liệu.

Jose Anigo đang đối mặt nguy cơ "bóc lịch".

Hình ảnh cựu giám đốc thể thao Marseille một thời "hét ra lửa" bị áp giải lên xe chuyên dụng của cảnh sát đã gây cú sốc thực sự với nhiều người.  "Đây rõ ràng là một điều rất đáng tiếc với Jose, một người từng có thời gian dài gắn bó với Marseille ở cả tư cách cầu thủ, giám đốc thể thao cũng như huấn luyện viên", thông báo đưa ra từ CLB Marseille nêu rõ, "Chúng tôi hy vọng mọi uẩn khúc sẽ sớm được làm sáng tỏ".

Sau nhiều tiếng đồng hồ bị giam giữ tại đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn, cựu danh thủ người Pháp tạm thời được tại ngoại sau khi luật sư đóng tiền bảo lãnh. Đồng thời, luật sư riêng của Jose cũng đã kêu gọi tất cả mọi người sẽ dành sự tôn trọng riêng tư với cá nhân Jose vào giai đoạn khó khăn và nhạy cảm hiện nay.

Việc bắt giữ Jose thực tế nằm một chiến dịch có quy mô lớn của cảnh sát Pháp nhằm phá vỡ những băng đảng tội phạm có tổ chức vươn vòi bạch tuộc sang thao túng ở những lĩnh vực khác, chẳng hạn như thể thao giải trí. Ngoài cựu hậu vệ 59 tuổi, lệnh bắt giữ 21 nghi phạm khác đã được thực hiện đồng loạt tại một loạt địa điểm khác nhau tại Marseille, trong đó đáng chú ý hơn cả là hai gã trùm khét tiếng Michel Campanella và Jean-Luc Barresi. Theo thông báo ban đầu từ cảnh sát, Jose bị cáo buộc với một loạt tội danh như cấu kết với tội phạm, âm mưu tống tiền, khủng bố tinh thần người khác, hành hung người khác, rửa tiền…

Một trong những sự vụ mà Jose dính vào là hợp đồng chuyển nhượng có dấu hiệu bất thường của cầu thủ chạy cánh Isaac Lihadji trong kỳ  chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Ngay sau khi Isaac đáo hạn hợp đồng với Marseille và được CLB Lille đưa ra lời mời chào với mức lương hấp dẫn, Jose đã liên kết với những thành viên cộm cán của các băng đảng địa phương để đe dọa người đại diện của Lihadji.

Cụ thể, đám tội phạm ra tối hậu thư sẽ để yên cho Lihadji tự do tới Lille nếu như chịu "chi đẹp" cho bọn chúng. Kinh khủng hơn khi người đại diện của Lihadji còn bị bọn chúng bóng gió bắn tin sẽ cắt gân chân của tiền đạo người Pháp trong trường hợp không thực hiện yêu cầu đưa ra. Phát khiếp trước màn đe dọa sặc mùi bạo lực, người đại diện của Lihadji chẳng còn cách nào khác là chuyển tiền theo số tài khoản tại ngân hàng mà Jose và đám tội phạm chỉ định dưới danh nghĩa đóng góp từ thiện.

Không chỉ có Lihadji, danh sách nạn nhân rơi vòng xoáy của trò khống chế, đe dọa, tống tiền còn có cả một số cầu thủ trẻ người nước ngoài. Thân cô thế cô lại không muốn vướng vào phiền toái, đa số nạn nhân đều chấp nhận im lặng và thực hiện yêu cầu của băng đảng tội phạm do Jose liên kết cho yên thân.

Nhắc tới Jose không thể bỏ qua những bê bối mà cựu quan chức của Marseille dính dáng vào. Chính Jose từng bị ban lãnh đạo Marseille phạt nặng vì ngang nhiên chửi bới, mạt sát Didier Deschamps hồi còn dẫn dắt đội bóng thành phố cảng là "ngu dốt và vô trách nhiệm". Bên cạnh đó, Jose còn bị nghi ngờ ăn chặn tiền qua những thương vụ mua về cầu thủ mới của Marseille, chẳng hạn như vụ chiêu mộ Souleymane Diawara từ Bordeaux hay Andre-Pierre Gignac từ Toulouse.

Năm 2013, Jose đã phải hứng chịu đòn giáng mạnh vào tinh thần khi Adrien, con trai của cựu quan chức này bị bắn chết khi vừa bước ra khỏi xe hơi đắt tiền của mình trong một con phố ở Marseille. Không một tấc sắt trong tay, Adrien đã bị hung thủ dùng súng nã nhiều phát đạn vào người. Sau khi hạ sát Adrien, hung thủ đã bỏ trốn bằng xe máy phân khối lớn.

Nguyên nhẫn dẫn tới cái chết của Adrien là do tranh giành địa bàn để buôn bán ma túy. Thuộc dạng bất hảo, Adrien đã tham gia vào một số vụ cướp có vũ trang gây kinh hoàng với người dân tại thành phố cảng miền Nam nước Pháp. Hệ lụy tất yếu là con trai Jose đã phải bóc lịch sau đó. Ra tù vào tội như cơm bữa, Adrien rốt cuộc đã bị tước đoạt sinh mạng bởi đối thủ tranh giành địa bàn làm ăn.

Bảo Quyên
.
.