Bê bối dàn xếp tỷ số ở giải quần vợt Pháp mở rộng 2020

Thứ Ba, 13/10/2020, 13:28
Giải quần vợt Pháp mở rộng 2020, một trong 4 giải Grand Slam trong năm đang bị bao phủ bóng đen bởi trận đấu đôi nữ liên quan tới nữ VĐV tennis người Nga, Yana Sizikova bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số. Thêm lần nữa, làng banh nỉ thế giới lại bị ám ảnh bởi vấn nạn móc ngoặc, dàn xếp tỷ số…

Thất bại khó ngờ của Dominic Thiem, nhà đương kim vô địch giải Mỹ mở rộng trước tay vợt không mấy tên tuổi Diego Schwartzman ở vòng tứ kết Pháp mở rộng 2020 có thể coi là cú sốc lớn tại giải đấu này. Mặc dù vậy nó chưa hẳn đã khiến người ta choáng váng trước thông tin động trời về bê bối dàn xếp tỷ số ở trận đấu đôi nữ tại vòng 1 giải Pháp mở rộng năm nay của tay vợt người Nga, Yana Sizikova cùng người đánh cặp Madison Brengle trước hai đối thủ người Romania, Andrea Mitu và Patricia Maria Tig diễn ra hôm 30 tháng 9 vừa qua (giờ địa phương). 

Theo tờ nhật báo L'Equipe (Pháp), trận đấu có dấu hiệu "bốc mùi" khi số tiền cược lên tới hàng trăm nghìn euro đã được đặt lệnh một cách cấp tập trong thời gian nghỉ giao bóng trong game đấu thứ 5 của séc thứ 2. Bất ngờ ở chỗ, số tiền đặt cược chỉ dồn vào "kèo" Yana bị bẻ game khi tay vợt người Nga được quyền giao bóng. 

Trận đấu "bốc mùi" của Yana ở vòng 1 Pháp mở rộng 2020.

Thực tế diễn biến trên sân đấu đã diễn ra đúng như ý đồ được sắp xếp. Yana đã mắc một lỗi kép, với cả hai lần giao bóng đều kết thúc ở giữa lưới. Băng ghi hình quay chậm lại sau đó còn cho thấy, Yana dường như đã cố tình vấp ngã khi cố gắng đánh trái bóng tennis về phía đối phương. Khi tỷ số trong séc thứ 2 là 2-2, Yana Sizikova được giao bóng và tiếp tục để thua trong game bẻ bóng.

Điều bất thường tiếp theo được một số hãng cá cược lớn tại châu Âu ghi nhận là một số tiền lớn tiếp đó lại được đổ dồn vào đặt cược cho hai tay vợt người Romania thắng chung cuộc. Công bằng mà nói, so với Andrea Mitu và Patricia Maria Tig, Yana Sizikova và Madison Brengle được đánh giá cao hơn hẳn nếu xét về mặt thứ hạng. Đơn cử như Madison hiện xếp hạng 78 đơn nữ của Hiệp hội quần vợt thế giới (WTA). Tuy nhiên, Mitu và Maria Tig lại là những người nở nụ cười chiến thắng khi đánh bại cặp đôi Yana và Madison với tỷ số chung cuộc 7-6 (10-8), 6-4.

"Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát để thu thập những chứng cớ phục vụ quá trình hoàn tất hồ sơ trước khi chuyển giao sang tòa án", đại diện cơ quan công tố Pháp khẳng định trước giới truyền thông, "Hiện tại chúng tôi đã nắm được một số chứng cớ ban đầu cho thấy sự gian lận có tổ chức trong trận đấu của Yana Sizikova". 

Trong khi đó, cảnh sát Pháp đã xác nhận về việc sẽ cho triệu tập Yana và nguời đánh đôi là Madison nhằm làm sáng tỏ sự vụ. Tennis Integrity Unit (TIU), một tổ chức được lập ra để giám sát các hoạt động bất hợp pháp trong làng quần vợt thế giới cũng đã thông báo sẽ theo sát vụ bê bối vừa xảy đến tại giải Pháp mở rộng 2020. "Chắc chắn đã có những sự hiểu lầm một cách tai hại ở đây. 

Nữ VĐV tennis người Nga Yana Sizikova.

Yana là một vận động viên chuyên nghiệp và có lòng tự trọng cũng như cái tôi của cô ấy", người đại diện của nữ vận động viên tennis người Nga nhấn mạnh, "Yana không bao giờ tự hủy hoại những gì đang có để kiếm lợi từ bóp méo tỷ số".

Vụ bê bối tại Pháp mở rộng năm nay đã khiến không ít người phải ngao ngán nhắc lại câu nói được truyền miệng với đại ý quần vợt được coi là "một nền văn hóa của các trận đấu dàn xếp". Hồi tháng 1 năm nay, tay vợt người Brazil, Joao Souza từng xếp hạng thứ 69 trên thế giới đã bị phạt nặng: cấm thi đấu suốt đời cùng với khoản tiền phạt 200.000 USD sau khi bị kết tội dàn xếp tỷ số. 

Chứng cớ thu thập cho thấy, Souza đã tham gia dàn xếp tỷ số tại các giải quần vợt ATP Challenger và ITF Futures được tổ chức ở một số quốc gia như  Brazil, Mexico, Mỹ và Cộng hòa Czech. Cùng với Souza, Nicolas Kicker, tay vợt tới từ Argentina, người từng xếp hạng thứ 78 trên thế giới trước đó cũng đã bị treo vợt 6 năm do hành vi dàn xếp tỷ số. 

Ngoài ra, Nicolas còn bị phạt số tiền 250.000 USD. Tay vợt nổi tiếng người Serbia, Novak Djokovic tiết lộ, anh từng nhận được lời đề nghị 200.000 USD để thua một trận đấu. Tất nhiên tay vợt số 1 thế giới từ chối bán mình, song không phải đồng nghiệp nào của Djokovic cũng đủ bản lĩnh để từ chối những lời cám dỗ chết người như vậy. 

Hồi tháng 12/2019, làng quần vợt thế giới đã chấn động sau khi một số hãng tin của Đức công bố một báo cáo điều tra về nghi án dàn xếp tỷ số quy mô lớn liên quan đến 135 tay vợt ở các giải đấu uy tín nhất, trong đó có một tay vợt thuộc tốp 30 trên thế giới. Thao túng cho những vụ dàn xếp tỷ số này là một nhóm mafia khét tiếng người Armenia. Chừng đó đủ thấy dàn xếp tỷ số vẫn là vấn nạn đáng lo ngại trên sân quần vợt bất chấp không ít vụ bị phanh phui và án phạt nặng cũng đã được thông qua cho những tay vợt.

Bảo Quyên
.
.