CR7 lại vướng bê bối cưỡng bức

Thứ Hai, 08/05/2017, 18:00
Trái với sự bùng nổ về phong độ ở chốn cầu trường, siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo lại đang dính bàn thua liên tiếp ở chốn hậu trường. Mới đây nhất, tạp chí Der Spiegel của Đức đã đăng tải thông tin gây sốc về việc cáo buộc Ronaldo đã chi đậm để bịt miệng nạn nhân bị anh ta cưỡng bức…

Không thể phủ nhận, ngôi sao của câu lạc bộ Real Madrid, Cristiano Ronaldo đang là một trong những cái tên nổi đình nổi đám trong làng bóng đá thế giới. Chỉ có điều, đi kèm với sự nổi tiếng, CR7 (biệt danh của Ronaldo) còn đang gây tai tiếng qua những thông tin đăng tải trên tờ Der Spiegel. Dựa theo tài liệu được cung cấp từ trang web Football Leaks, Der Spiegel đã trích dẫn thông tin về chuyện Ronaldo đã dùng vũ lực để giở trò thú tính với cô gái người Mỹ có tên "Susan K." tại khách sạn Palms Place ở Las Vegas (Mỹ) vào ngày 13-7-2009.

Sau khi Susan trình báo sự vụ với cảnh sát sở tại, Ronaldo đã ủy nhiệm cho luật sư riêng tức tốc liên hệ với nạn nhân nhằm thuyết phục rút lại đơn tố cáo. Đáng chú ý, tờ Der Spiegel đã trưng ra những bằng chứng về tin nhắn trao đổi giữa CR7 và Carlos Osorio de Castro, luật sư được ngôi sao người Bồ Đào Nha cử đi tiếp xúc với Susan để thương lượng.

Trước yêu cầu đòi số tiền bồi thường là 950.000 USD, Ronaldo đã chỉ đạo luật sư riêng của mình chỉ chi ra số tiền 375.000 USD. Vẫn chưa hết, Der Spiegel còn đưa ra cả giao kèo giữa Ronaldo và Susan mà trong đó Ronaldo được ám chỉ với biệt hiệu là "Topher" và "Mr D" còn Susan được gọi là "Ms K".

Rắc rối đang bủa vây Ronaldo.

Đặc biệt, người ta dễ dàng nhận ra ngay chữ ký của Ronaldo trong bản hợp đồng mua sự im lặng từ nạn nhân để tránh bị đưa ra xét xử vì cái tội tày đình gây ra. Một bằng chứng nữa được Der Spiegel đề cập đến là hai công ty Tollin và Multisports & Image Management (MIM), vốn được coi là những công ty "sân sau" của Ronaldo về lĩnh vực tìm kiếm đối tác tài trợ cũng như hợp đồng quảng cáo đã thực hiện xuất hóa đơn và chuyển số tiền 375.000 USD đến tay nạn nhân.

Trước thông tin mà Der Spiegel đăng tải, Ronaldo đã có những động thái phản ứng lại một cách dữ dội. Theo lời quả quyết từ Ronaldo, đây chẳng khác nào "một sản phẩm của trí tưởng tượng". Và rằng cáo buộc đưa ra từ Der Spiegel đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự cũng như uy tín của Ronaldo.

Đồng thời, Johannes Kreile, người đại diện của Ronaldo đã khẳng định, ngôi sao của câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha đang khẩn trương liên hệ với một số công ty luật có tiếng để tiến hành hoàn tất những thủ tục về mặt pháp lý khởi kiện tờ Der Spiegel về hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự và uy tín của người khác.

"Cho dù thế nào đi chăng nữa, Der Spiegel đã đi quá giới hạn khi đăng tải thông tin thất thiệt như vậy", Johannes Kreile phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ nhật báo A Bola (Bồ Đào Nha). "Tất cả những gì chúng tôi sẽ làm chỉ nhằm đòi lại sự công bằng cho Ronaldo mà thôi".

Tờ Der Spiegel đưa ra bằng chứng về giao kèo của CR7.

Thực tế, đây chẳng phải là lần đầu tiên Ronaldo phơi mặt trên mặt báo vì sự vụ tai tiếng kiểu này. Hồi còn thi đấu cho câu lạc bộ cũ tại Anh là Man United, Ronaldo đã từng bị cảnh sát nước này bắt giữ khẩn cấp hồi đầu tháng 10/2005 sau khi bị một cô gái trẻ tố cáo đã làm nhục mình tại khách sạn sang trọng Sanderson ở trung tâm London. Mặc dù vậy Ronaldo sau đó đã thoát tội một cách ngoạn mục khi cảnh sát Anh hủy bỏ vụ điều tra với lý do không có đầy đủ chứng cớ cần thiết.

Ở một khía cạnh nào đó, có thể thấy rõ Cristiano Ronaldo quả thực đang được tạp chí Der Spiegel "chăm sóc" một cách đặc biệt và có hệ thống trong thời gian qua. Không thừa khi nhắc lại chính Der Spiegel cùng một số tờ báo lớn khác tại châu Âu từng tỏ ra rất hăm hở trong chuyện "đánh" Ronaldo tơi tả qua việc phanh phui Ronaldo giở trò tiểu xảo để qua mặt cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha.

Cụ thể hơn, Ronaldo và ê kíp cộng sự đã tìm cách lập ra những công ty ở nước ngoài cũng như mở tài khoản tại một số ngân hàng tại Thụy Sỹ để trốn đóng thuế số tiền "khủng" lên đến 150 triệu euro. Đa phần trong khoản tiền có được này là từ những hợp đồng bản quyền hình ảnh béo bở của Ronaldo với một  loạt đối tác tài trợ kể từ khi đầu quân thi đấu cho Real Madrid cho đến nay.

Dĩ nhiên, trước cáo buộc về việc mình trốn thuế, Ronaldo đã không hề khoanh tay ngồi im. Một mặt phủ nhận hoàn toàn thông tin trích dẫn trên tờ Der Spiegel, mặt khác CR7 còn thể hiện sự minh bạch của mình khi cho công khai tất cả những khoản thu nhập có được cũng như thực hiện nghĩa vụ đóng thuế một cách đầy đủ ra sao đối với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha trong thời gian qua.

Với những gì đang diễn ra, rõ ràng Ronaldo sẽ còn vật vã khổ sở mỗi khi Der Spiegel cố tìm cách bới bèo ra bọ hòng hạ thấp danh dự cũng như uy tính của mình từ những thông tin gây sốc.

Bảo Quyên
.
.