Ca sĩ Hồng Hạnh: Tình yêu tìm thấy

Thứ Ba, 08/11/2016, 11:45
Vào đầu tháng 10-2016 khi ca sĩ Hồng Hạnh hát bản hit mới “Nắng hạ” đã vượt mức rating cao ngất hơn 5 ngàn view trong chỉ 1 tuần tại sân khấu Sol Vàng của Đài VTV9, nhiều khán giả hâm mộ Hồng Hạnh nói rằng: “Nhìn chị vừa nhảy vừa hát mà không thể không liên tưởng đến hài hát “Hòn đảo xinh đẹp” (La Isla Bonita) của nghệ sĩ Madonna”.

Sự trở lại rất trẻ trung, với giọng hát đầy nội lực của “Người đàn bà xõa tóc hát tình ca” đã đốt tim hàng nghìn khán giả hâm mộ chị. Và “người đàn bà xõa tóc hát tình ca” vẫn mặc định với ca sĩ Hồng Hạnh trong hơn 30 năm chị theo nghiệp cầm ca.

Gần đây ca sĩ Hồng Hạnh của thập niên 90 quay trở lại và đốt cháy sân khấu với phong cách trẻ trung, đẹp mặn mà ở tuổi U50. Người đàn bà đẹp mặn mà vui vẻ chia sẻ: “Thật sự từ 3 năm nay, tôi đã dám tự giải phóng cho chính mình trước những ràng buộc của đời thường, bước qua những nỗi lo sợ trước đây đã từng làm mình trốn chạy, bế tắc và không dám sống thật cho bản thân. Bạn bè thân quen cũng thấy tôi thay đổi và yêu đời hơn trước”.

Đã từng được ví như "Người đàn bà xoã tóc hát tình ca", trong đó bài hát “Tình ca cho em” của nhạc sĩ Nguyễn Nam đã giúp ca sĩ Hồng Hạnh đoạt giải Mai Vàng năm 1995. Rồi thập niên 80-90 khán giả quen với một Hồng Hạnh hát nhiều thể loại, nhất là phong cách pop thì sau đó chị lại theo đuổi dòng nhạc jazz với cách hát đầy ngẫu hứng.

Ca sĩ Hồng Hạnh.

Thế nhưng, trong câu chuyện mới đây, ca sĩ Hồng Hạnh cho biết chị sẽ trở lại phong cách pop, có thể vừa hát với đàn ghi-ta gỗ và có thể hát pop với ghi-ta điện. Khán giả sẽ có dịp gặp một Hồng Hạnh ở độ tuổi thực sự chín muồi tràn đầy năng lượng. Chị sẽ tự làm mới mình mỗi lần lên sân khấu với phong cách mới, với mái tóc nhiều sắc màu, bồng bềnh.

Đó là chị tự nhận định về mình, còn trong giới nghệ thuật thì các bạn diễn cho rằng Hồng Hạnh giống như con hổ bị nhốt lâu năm, nên bao nhiêu khao khát, cháy bỏng sẽ bùng lên còn mãnh liệt hơn xưa. Quả thật khi vượt qua được chính mình thì chị đã rất tự tin quay lại sân khấu và làm những điều mình yêu thích.

Sự háo hức, đợi chờ lên sóng truyền hình hay bay bổng theo những giai điệu trong phòng thu âm vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên chị cũng chia sẻ chân thành, rằng cảm xúc bây giờ lại nhẹ như bông khi những được mất của danh vọng, tiền tài và tiếng tăm đã không còn là áp lực, chị nhìn rõ mình và yêu đời, yêu người, yêu những gì mình đang có, cũng như không quá hối tiếc nếu nghĩ về những gì đã mất đi...

Cách đây vài tuần chị thu âm một ca khúc Trịnh Công Sơn với phong cách hoàn toàn khác của Hồng Hạnh 2016, một cách hát mới thật xa xăm, hát như thiền tụng, hát mà không hát... rất đúng tâm trạng của chị trong giai đoạn thăng hoa này.

Cách đây 30 năm, tại các sân khấu lớn, các phòng trà ở Sài Gòn thì Hồng Hạnh là cái tên bán vé. Một cô gái với mái tóc dài buông xõa rất quyến rũ, thời trang phá cách và có khả năng hát nhiều thể loại nhạc, ngoại hình rất hấp dẫn, bốc lửa, trong đó đóng đinh với thể loại pop. Những bản pop một thời đốt cháy biết bao sân khấu và phòng trà ca nhạc, làm rơi rụng trái tim của hàng trăm ngàn khán giả đất Sài Gòn.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp và được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất cưng chiều thì bất ngờ ca sĩ lập gia đình. Hồng Hạnh bảo chị lựa chọn và phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Sau khi lập gia đình, chị đứng trên sân khấu khoảng 5 năm nữa thì khán giả gần như không còn thấy chị xuất hiện.

Thật không ngờ, chị xa sân khấu lâu như vậy mà khán giả vẫn nhớ những bản hit của chị. Nhưng thị hiếu khán giả giờ đã thay đổi khá nhiều, làm sao để khi quay lại chị vẫn giữ đúng chất Hồng Hạnh mà không lạc điệu là băn khoăn lớn của chị ngày trở về. Bản thân Hồng Hạnh là một người rất khó tính với nghề.

Ca sĩ Hồng Hạnh.

Chính “sự nghiêm túc trong công việc và lòng yêu nghề, yêu cái đẹp, cái đúng đã giúp tôi giữ được mình trước sự thay đổi của thị trường âm nhạc và văn hóa đang thay đổi trong mấy chục năm qua. Hay nói khác hơn là tôi biết giữ mình khá an toàn trong nghệ thuật khi biết đứng độc lập, không giành với ai, nhưng cũng không để ai có cơ hội chạm đến mình...

Chị cũng thẳng thắn cho rằng, sự lạc điệu theo thời gian chỉ có tính tương đối trong nghệ thuật, đôi khi không nhất thiết phải để cho người khác hay thị trường đánh giá mình mà ngược lại do nghệ sĩ phải có phần ảnh hưởng lên suy nghĩ của công chúng. Đó là năng lực và khao khát của người nghệ sĩ chân chính muốn được thể hiện chính mình, không cho phép ai sống giùm mình.

Người nghệ sĩ cũng phải dám bảo vệ cái tôi của mình trước xã hội và công chúng. Thật sự cá tính của Hồng Hạnh khó gần, nhưng ai gần chị rồi, hiểu chị rồi thì sẽ ở lại với chị và trân quý lâu dài.

Không chỉ trở lại sân khấu thường xuyên mà gần đây còn thấy ca sĩ Hồng Hạnh cùng ca sĩ doanh nhân Thái Hòa tham gia các dự án khởi nghiệp, các dự án đầu tư phát triển công nghệ thông minh, nông nghiệp sạch, y tế thông minh... Người đàn bà này quả thật quá đa năng? Nhắc đến đây, chị lại cười và chia sẻ chân thành: “Tôi không tự ép mình chỉ làm một ca sĩ, hay chỉ tập trung kiếm tiền như trước đây, mà đã dám bước ra thế giới ngoài kia để khám phá những gì mình chưa hiểu biết, những gì mình tưởng là không phải của mình...

“Thật ra cuộc sống là muôn màu, khi đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tham gia nhiều dự án cùng anh Thái Hòa với các bạn trẻ tại Hội tri thức 3.0, với Trung tâm Khoa học tư duy (CTS), tôi thấy mình vẫn còn rất trẻ trung và ham học hỏi. Tôi ngạc nhiên và thú vị với chính mình khi tập tành tự tìm hiểu công nghệ, tự mình cài những phần mềm thông minh nhất để giúp giải phóng chính mình như tự sử dụng Uber Taxi, hay sử dụng check-in vé máy bay trực tuyến trên điện thoại không dùng vé giấy nữa. Những việc này trước đây tôi thường không tự làm mà phải nhờ hoặc thuê người khác giúp đỡ vì hay tự định kiến là mình không làm được”.

Hồng Hạnh cho rằng nghệ sĩ rất nhạy cảm. Nhìn bên ngoài thì rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì rất yếu đuối, dễ vỡ. Đôi khi phóng khoáng trong suy nghĩ quá, suy nghĩ nhiều những cái chưa tới, thông minh những thứ không cần thiết... đâm ra sẽ làm khổ người đối diện, tội nghiệp người đối diện. Đôi khi Hồng Hạnh là vật quý nhưng đôi khi chính chị là rào cản cho người đối diện. Và chị cho rằng dường như chị đang ôm hầu hết bản tính của một người nghệ sĩ nên cuộc đời cũng lắm thăng trầm và không ít đa đoan.

Nhắc đến cặp đôi Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm, song thân của ca sĩ Hồng Hạnh, người yêu nhạc thập niên 50-60 thế kỷ trước ở miền Nam vẫn nhớ đến cặp danh ca hát nhạc yêu nước giữa Sài Gòn làm lay động hàng triệu trái tim.

Có thời, ở đỉnh cao của danh vọng thì báo chí Pháp ngữ và Việt ngữ ở Sài Gòn hầu như ngày nào cũng viết bài, đăng ảnh của đôi danh ca Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm. Rồi những hãng đĩa ghi âm vào cuộc. Chỉ tính 2 ca khúc “Gạo trắng trăng thanh” và “Trăng rụng xuống cầu” do hãng đĩa Asia phát hành trên khắp Đông Dương đã bán được hàng triệu đĩa.

Rồi vào thập niên 80, những ai yêu âm nhạc ở miền Nam hẳn sẽ không quên đôi vợ chồng danh ca Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm nổi đình nổi đám vừa làm ông bầu Đoàn ca múa nhạc tổng hợp Hương Miền Nam vừa là ca sĩ trên sân khấu với những bản tình ca bất hủ.

Thế nhưng, ca sĩ Hồng Hạnh cho rằng mình hơi thiếu may mắn một chút khi sinh ra lúc thời vàng son của ba mẹ đã qua. Và gia đình chị bắt đầu bước vào những thăng trầm, vất vả trong công việc mưu sinh khi những thay đổi của thời cuộc ập đến. Không riêng gì ba mẹ chị mà nhiều nghệ sĩ ở miền Nam cũng chịu không ít thiệt thòi lúc bấy giờ.

Ca sĩ Hồng Hạnh và ca sĩ Thái Hòa.

Sau giải phóng, đôi danh ca Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm có 8 đứa con, tay xách nách mang phải lo miếng ăn cho tất cả trong cảnh túng thiếu trăm bề. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết có đề nghị với Sở Văn hóa TP HCM cho thành lập Đoàn ca múa nhạc tổng hợp Hương Miền Nam quy tụ hầu hết anh em nghệ sĩ ở Sài Gòn để đi hát mưu sinh.

Ngày ấy, cô bé Hồng Hạnh theo ba má phụ giúp nhiều việc, trong đó chị bảo mỗi việc ngồi xé vé bán cũng mỏi cả tay. Tuy nhiên, đây là thời kỳ rực sáng trở lại của ba má chị. Đôi danh ca vàng son một thuở như tìm lại được chính mình khi được đứng trên sâu khấu, được hát và được làm nghệ thuật.

Tuy nhiên, thời gian huy hoàng ấy cũng qua nhanh khi những thay đổi của cuộc sống làm đoàn hát Hương Miền Nam tan rã, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết vô cùng đau đớn và có lúc gần như bị mù lòa vì nỗi buồn âm ỉ, dai dẳng. May mắn là lúc đó có Hồng Danh, Hồng Hạnh, hai cô con gái nhỏ có tố chất âm nhạc của ba mẹ nên ông luôn chỉ bảo cặn kẽ từng li từng tí một.

Hồng Hạnh có năng khiếu ca hát từ nhỏ, năm học lớp 10 chị đã trốn nhà để tham gia các nhóm hát ở Sài Gòn. Tuy nhiên, ba chị cũng có phần lo lắng vì xã hội vẫn có cách nhìn định kiến đối với nghề ca hát, vẫn nghĩ “xướng ca vô loài” nên luôn nhắc nhở, chỉ bảo chị phải học nghề thật vững trước khi bước lên sâu khấu. Với bản tính độc lập, bản lĩnh, nhẫn nại, chịu thương chịu khó mà chị cho rằng được thừa hưởng từ mẹ, đến năm 20 tuổi Hồng Hạnh đi hát và cát-sê có thể nuôi được bản thân.

Giờ đây, khi gần bước sang tuổi 50, ngẫm lại, chị thấy rằng, trong mỗi con người đều có nhiều góc khuất khác nhau, để giữ được sự tươi trẻ cũng phải cần nhân duyên và biết nhường nhịn, cho đi để nhận lại với những người yêu thương mình. Nhưng quan trọng hơn cả là đừng suy nghĩ quá tiêu cực về cuộc sống, dù ai vẫn đang ghét mình, vì lý do nào đó, hãy cố gắng đừng trả đũa mà tìm lý do để yêu thương họ, thì chẳng ai có thể ghét mình mãi.

Nói thế thôi, chứ ai cũng biết tính chị khá nóng và hay rạch ròi đúng sai, rất sòng phẳng, bởi thế cũng dễ làm người khác hiểu lầm. Và đặc biệt chị không chấp nhận sự giả dối, sống mà như diễn tuồng với người, với đời... chị nhất quyết không làm được.

Nhiều người cho rằng Hồng Hạnh quá may mắn và bản thân chị cũng thừa nhận vậy. Tuy nhiên chị cũng vô cùng vất vả, phải hy sinh cho cả gia đình, tình yêu lẫn sự nghiệp. Hạnh phúc lớn nhất của chị giờ đây có lẽ là cậu con trai đã rất vững chãi, trưởng thành và đang học y khoa năm thứ 4 tại châu Âu. Cháu là niềm hãnh diện và cũng như một người bạn trẻ của ca sĩ Hồng Hạnh trong mỗi vui buồn.

Và giờ đây, với chị, hạnh phúc cũng giản đơn hơn: “Tình yêu và hạnh phúc bây giờ với tôi khác xa thời trẻ tuổi, không cần gì nhiều hơn một cái nắm tay, đôi khi nó rất đơn giản chỉ là món quà nho nhỏ của một chuyến dã ngoại, là ánh mắt nồng nàn, là món ăn dân dã thú vị... Thấy vậy chứ nó quý giá lắm và cũng không hề dễ kiếm. Và với hạnh phúc thì cũng đừng quá tham lam, vì trong đời sống tất cả rồi cũng sẽ “để gió cuốn đi”...”.

Mỹ Trân
.
.