Cô Kim “siêu vòng ba” bị cướp 10 triệu USD

Thứ Hai, 10/10/2016, 16:55
Vụ cướp táo tợn nhằm vào ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ, Kim Kardashian tại Paris đang gây rúng động với làng giải trí thế giới. Cùng với nỗ lực truy bắt thủ phạm của cảnh sát sở tại, có thể thấy màn đụng phải cướp từ người đẹp nổi tiếng này là bài học đắt giá cho thói “tự sướng” trên mạng xã hội…

Những giả thuyết từ vụ cướp táo tợn

Độ nổi tiếng của Kim Kardashian trong làng giải trí thế giới là điều không có gì phải bàn cãi. Chẳng gì thì ngôi sao truyền hình kiêm siêu mẫu 35 tuổi người Mỹ này luôn thu hút lượng lớn khán giả dõi theo qua những chương trình truyền hình thực tế từng tham gia cũng như nhờ có vòng 3 thuộc dạng đồ sộ, đầy lôi cuốn.

Ngoài 3 lần lên xe hoa, lần lượt với Damon Thomas, Kris Humphries và Kanye West), người đẹp siêu vòng 3 còn được nhắc nhiều đến qua mối quan hệ tình cảm với siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. Chả thế mà thông tin Kardashian gặp phải cướp trong thời gian trú chân ở thủ đô Paris (Pháp) khi tham dự tuần lễ thời trang đang diễn ra tại đây ngay lập tức gây xôn xao với nhiều người, nhất là giới mộ điệu.

Theo báo giới Pháp, vụ cướp bắt đầu xảy đến khi Kardashian tá túc tại khách sạn Pourtales trên con phố Tronchet, địa điểm dừng chân quen thuộc của nhiều ngôi sao trong làng giải trí thế giới như Madonna hay Leonardo DiCaprio trong những lần ghé qua thành phố Paris hoa lệ. Chỉ có điều, bóng hồng nổi tiếng người Mỹ chẳng thể ngờ rằng cô đã gặp phải cơn ác mộng vì đám cướp táo tợn. Giả trang thành những cảnh sát có vũ trang, 5 gã đàn ông với súng ống lỉnh kỉnh đã dễ dàng đột nhập vào bên trong căn hộ của Kardashian mà không vấp phải sự kháng cự nào.

Nữ diễn viên Kim Kardashian bị mất số tài sản trị giá hàng triệu USD.

Đáng nói hơn nữa, vào thời điểm lũ cướp giả trang cảnh sát đột nhập, tay vệ sỹ thân tín Pascal Duvier lại đang bận bịu hộ tống chị em của Kardashian là Kourtney và Kendall tới hộp đêm LArc Paris. Sức yếu tay mềm, Kardashian đành bất lực để đám cướp khống chế rồi vơ vét đi số tài sản bao gồm điện thoại, nhẫn kim cương, tiền mặt… trị giá khoảng 10 triệu USD.

Đáng lưu ý trong số đó là chiếc nhẫn đính kim cương to sụ trị giá 4,5 triệu USD mà ông xã của Kardashian là ca sỹ nhạc Rap, Kanye West đã mua tặng nữ diễn viên này.

Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ cướp, cảnh sát Paris đã khẩn trương tiến hành điều tra một cách rốt ráo. Căn cứ vào lời tường trình của nạn nhân cùng chứng cứ ban đầu thu thập được tại hiện trường, một số điều tra viên giàu kinh nghiệm đã có cùng chung giả thiết không loại trừ khả năng đám cướp đã được một người nào đó thuộc dạng thân cận với Kardashian tiếp tay.

Mối nghi ngờ về việc Kardashian bị cướp do “nuôi ong tay áo” càng thêm ồn ào hơn nữa khi có tin vệ sỹ thân tín Pascal Duvier rơi vào cảnh phá sản và nợ nần chồng chất. Bên cạnh đó, còn có thông tin đáng chú ý về việc cảnh sát Pháp đã phác thảo ra chân dung của một trong 5 tên cướp nhờ hình ảnh ghi lại từ camera bảo vệ lắp đặt bên ngoài tiệm chăm sóc móng, Bel Ange nằm liền kề với khách sạn Pourtales. Điều này ít nhiều đã thổi bùng lên hy vọng về việc cảnh sát sẽ sớm truy bắt được đám cướp trong thời gian ngắn tới đây.

Trong một động thái khác, Thị trưởng Paris, Anne Hidalgo đã lên án vụ cướp nhằm vào Kim Kardashian, đồng thời đã đưa ra lời trấn an với mọi du khách khác không nên quá lo lắng, hoảng sợ trong thời gian dừng chân ở thành phố hoa lệ.

Họa từ mạng xã hội mà ra

Nếu xâu chuỗi lại những gì đã xảy đến với Kim Kardashian, có thể thấy ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ cũng phần nào gián tiếp… trợ giúp cho bọn cướp(?) Thoạt nghe qua có vẻ khá vô lý nhưng thực tế lại đúng như vậy. Ngay trước thời điểm xảy ra vụ cướp, bóng hồng có số lượng người dõi theo tới hàng chục triệu người trên mấy trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter hay Instagram đã hớ hênh khi khoe ảnh “tự sướng” về chiếc nhẫn kim cương to sụ ở ngón áp út cùng hình ảnh về căn hộ thuê tại khách sạn Pourtales qua ứng dụng tin nhắn hình ảnh Snapchat. Không loại trừ chính bởi vậy, đám cướp đã nhanh chóng định vị chính xác căn hộ mà Kardashian tá túc ở đó để dễ bề ra tay hành động.

Khách sạn Pourtales, địa điểm xảy ra vụ cướp.

Bản thân Kardashian đã từng bị khá nhiều người “ném đá” do hay khoe loạt hình ảnh về con cái cũng như sự giàu có, sành điệu của mình nhằm mục đích “câu view”. Đắm chìm vào mạng ảo, chân dài nổi tiếng trong làng giải trí thế giới đã dễ dàng tự biến mình thành con mồi của đám người bất lương.

Hẳn là vì vậy mà vợ chồng Kim Kardashian giờ đang cuống cuồng chi ra hàng triệu USD nhằm tăng cường an ninh tối đa cho mình. Trong đó, Kardashian đã thuê một đội ngũ chuyên gia an ninh mạng với nhiệm vụ bịt kín những lỗ hổng chết người từ mạng xã hội đưa lại.

Bảo Quyên (tổng hợp)
.
.