Cựu chủ tịch Sporting Lisbon thuê côn đồ tấn công cầu thủ

Thứ Năm, 08/08/2019, 18:04
Bruno De Carvalho, cựu chủ tịch CLB lừng danh Sporting Lisbon đã phải ra hầu tòa tại tòa án thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha). Gây sốc ở chỗ De Carvalho bị cáo buộc chính là kẻ chủ mưu cho vụ thuê côn đồ tấn công cầu thủ ngay trên sân tập của đội bóng…

Ra đời vào ngày 1-7-1906, CLB Sporting Lisbon cùng với hai CLB khác là Benfica và Porto được coi là "tam đại gia" trong làng bóng đá Bồ Đào Nha. Trong suốt gần 113 năm hình thành và phát triển, Sporting Lisbon đã gặt hái được vô khối danh hiệu cao quý, trong đó nổi bật hơn cả là danh hiệu vô địch cúp C2 Châu Âu đoạt được trong mùa giải 1963-64 và 18 danh hiệu vô địch tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Bruno De Carvalho đang đối mặt với án phạt nặng.

Đi kèm với những chiến tích lẫy lừng có được trong chốn cầu trường, chẳng ai ngờ Sporting Lisbon lại đang vướng vào một vụ bê bối đến khó tin ở chốn hậu trường.

Theo tờ nhật báo A Bola số ra mới đây, cựu chủ tịch Bruno De Carvalho của đội bóng chủ sân Jose Alvalade đã phải ra hầu tòa tại tòa án thành phố Lisbon từ cáo buộc động trời về việc đã đứng ra thuê những kẻ côn đồ tấn công chính cầu thủ cùng các thành viên trong ban huấn luyện của đội bóng ngay trên sân tập hôm 15-5-2018.

 Sinh ngày 8-2-1972, Bruno Miguel de Azevedo Gaspar de Carvalho (tên đầy của Bruno De Carvalho) trở thành chủ tịch thứ 42 của đội bóng thành phố Lisbon sau khi trúng cử vào chiếc ghế chủ tịch trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23-3-2013. Theo cáo trạng, vị doanh nhân có tiếng này có mối quan hệ khá mờ ám với Nuno Mendes hay còn được biết đến qua biệt danh Mustafa, kẻ cầm đầu nhóm holigan khét tiếng có tên 'Juventude Leonina'.

Xuất phát từ mối quan hệ  kể trên, De Carvalho đã bật đèn xanh cho Mustafa cầm đầu một đám côn đồ gồm 50 tên xông vào sân tập của Sporting Lisbon ở khu vực Alcochete tại ngoại ô thành phố Lisbon hồi giữa tháng 5 năm ngoái. Sự xuất hiện ồ ạt của đám côn đồ bịt mặt với hung khí như dao, kiếm lăm lăm trên tay đã khiến số nhân viên an ninh ít ỏi tại đây bỏ chạy tháo thân. "Tất cả diễn ra hệt như một cơn ác mộng tồi tệ", một cầu thủ của Sporting Lisbon bàng hoàng thuật lại trên tờ A Bola, "Chúng tôi bị bọn chúng lao vào tấn công một cách vô cớ mà không hiểu nổi điều gì đang xảy ra".

Vẫn theo cầu thủ giấu tên của Sporting Lisbon, đám côn đồ hung hãn đã dồn một số cầu thủ như Marcos Acuna, Rodrigo Battaglia, Rui Patricio, William Carvalho hay  Bas Dost… vào một góc của sân tập rồi đánh hội đồng một cách dã man. Hình ảnh tiền đạo người Hà Lan, Bas Dost nằm gục với phần đầu đầy vết chém đã trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng với những người có mặt trên sân tập vào ngày kinh hoàng đó.

Sau màn đánh đập cánh cầu thủ "lên bờ xuống ruộng", những kẻ côn đồ quay sang tấn công các thành viên trong ban huấn luyện của Sporting Lisbon. Bất chấp việc ông thầy Jorge Jesus "tuổi cao sức yếu" của Sporting Lisbon khi đó ra sức van xin, những kẻ côn đồ vẫn lao vào tấn công đến cùng. Theo lời chia sẻ của HLV kỳ cựu này, ông không nghĩ mình có thể sống sót nổi qua trận đòn "thừa sống thiếu chết" xảy đến một cách bất ngờ. Tương tự như HLV Jorge Jesus, ê kíp cộng sự thân tín của ông trong ban huấn luyện của đội bóng danh tiếng bậc nhất nhì trong làng bóng đá Bồ Đào Nha cũng đã bầm dập vì trận đòn kinh hoàng trút xuống bất ngờ.

Ngoài màn tấn công điên cuồng nhằm vào thầy trò HLV Jorge Jesus, những kẻ côn đồ hăng máu đã đập phá tan tành phòng thay đồ cũng như bất cứ thứ gì chúng gặp trên sân tập. Màn tấn công khiếp đảm chỉ thực sự chấm dứt nhờ có sự can thiệp của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh.

Dựa trên băng ghi hình cũng như những chứng cứ khác thu thập được, cảnh sát đã phác thảo chân dung và túm cổ lần lượt những kẻ đã gây ra vụ tấn công vào sân tập của CLB Sporting Lisbon giữa thanh thiên bạch nhật hồi giữa tháng 5 năm ngoái.

Kết quả thẩm vấn từ tên trùm Mustafa cho thấy cựu chủ tịch De Carvalho đã đặt hàng cho hắn trong việc xua quân để tấn công vào chính những cầu thủ và các thành viên trong ban huấn luyện CLB Sporting Lisbon.

Sở dĩ có màn thuê côn đồ tấn công như vậy là bởi De Carvalho đã nổi điên trước thành tích thi đấu cực kỳ thất vọng của Sporting Lisbon tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha cũng như tại đấu trường danh giá Champions League  ở mùa giải 2017-18.

Trong phiên xét xử mới đây tại tòa án thành phố Lisbon, De Carvalho đã cùng 43 đồng phạm khác phải ra đứng trước vành móng ngựa. Theo đại diện cơ quan công tố, De Carvalho cùng đồng bọn bị cáo buộc 56 tội danh khác nhau, đáng chú ý trong số đó là những tội danh như cấu kết với tội phạm hành hung người khác, hủy hoại tài sản…

"Hành vi của De Carvalho rõ ràng đã coi thường tính mạng người khác và đáng bị trừng phạt thích đáng theo luật định để răn đe những kẻ khác", thẩm phán Carlos Delca nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn trước báo giới. Dự kiến, án phạt với De Carvalho và đồng bọn sẽ được đưa ra trong phiên xét xử vào cuối tháng 8 này.

Cùng với việc chuẩn bị nhận án phạt nặng từ tòa án, De Carvalho còn khiến nhiều người phải lắc đầu lè lưỡi bởi cách hành xử theo kiểu điên khùng với những cầu thủ của đội bóng.

Cá nhân De Carvalho từng gây sốc khi đưa ra quyết định treo giò cùng lúc với 19 cầu thủ của Sporting Lisbon bao gồm Rui Patricio,  William Carvalho, Coates, Coentrao, Gelson, Piccini, Acuna, Battaglia, Bryan Ruiz, Bruno Fernandes, Montero, Ristovski, Wendel, Ruben Ribeiro, Doumbia, Bruno Cesar, Podence, Palhinha và Leao. Đây được coi là màn nổi đóa của vị chủ tịch điên khùng sau khi chứng kiến trận thua 0-2 của Sporting Lisbon trước Atletico Madrid tại lượt đi tứ kết Europa League 2017-18.

Bảo Quyên
.
.