Danh thủ Iaquinta thoát tội dính líu mafia

Thứ Ba, 30/07/2019, 07:33
Chuỗi ngày sống trong lo lắng, bất an đã khép lại với Vincenzo Iaquinta khi cựu tiền đạo người Italy được tuyên vô tội trước cáo buộc tiếp tay cho băng đảng mafia ‘Ndrangheta. Trái với Iaquinta, cha ruột của nhà vô địch World Cup 2006, Giuseppe đã phải nhận án phạt 19 năm tù giam từ tòa án…

Sinh ngày 21-11-1979 tại khu vực Cutro, Italy, cái tên Vincenzo Iaquinta chẳng hề xa lạ gì với số đông người hâm mộ tại xứ sở mỳ ống. Cựu chân sút với chiều cao đáng mơ ước 1,89 mét từng chinh chiến trong màu áo một loạt CLB tại Italy như Reggiolo (1996-1997), Padova (1998), Castel di Sangro (1998-2000), Udinese (2000-2007) và Juventus (2007-2013). 

Cùng thành công gặt hái được ở cấp độ CLB, Iaquinta còn bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chiếc Cúp vô địch World Cup 2006 đoạt được cùng đồng đội tại đội tuyển Italy.

Iaquinta vừa được tòa án tuyên vô tội.

Đằng sau những vinh quang gặt hái được ở cả cấp độ CLB lẫn cấp độ đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp giày đinh áo số, cựu danh thủ 40 tuổi đã gặp rắc rối to vì cáo buộc động trời dính líu tới ‘Ndrangheta, băng đảng mafia có khởi nguồn từ vùng Calabria ở miền Nam Italy. 

Đây là băng đảng được coi là hoạt động tinh vi, tàn bạo và cũng giàu có nhất trong số những băng đảng mafia tại đất nước hình chiếc ủng từ những hoạt động làm ăn phi pháp. Vậy nguyên cớ vì đâu một tiền đạo đã từng góp mặt và ghi bàn trong đội hình chinh phục World Cup 2006 như Iaquinta lại dính dáng tới ‘Ndrangheta.

Theo báo giới Italy, cha con Iaquinta nằm trong số gần 200 người bị cảnh sát nước này bắt giữ để điều tra về hoạt động dính dáng tới mạng lưới mafia ‘Ndrangheta trong đợt truy quét có quy mô lớn vào tháng 2-2015. 

Đáng chú ý, có tổng cộng 148 người phải ra hầu tòa vì bị cáo buộc dính líu tới băng đảng ‘Ndrangheta theo những mức độ khác nhau. Đã có 120 người bị kết tội, trong số này có cả Iaquinta và cha ruột Giuseppe. Với  Giuseppe, vị doanh nhân giàu có được cơ quan công tố Italy xác định là một “nhân vật chiến lược trong tổ chức tội phạm có quy mô lớn như ‘Ndrangheta”. 

Cụ thể, Giuseppe cùng một số đối tượng khác  bị cáo buộc đã cấu kết với ổ nhóm tội phạm khét tiếng này trong một loạt hoạt động phi pháp như rửa tiền, tín dụng đen… trong thời gian qua. “Giuseppe rõ ràng đã chủ động tham gia vào những hoạt động làm ăn phi pháp của băng đảng ‘Ndrangheta nhằm trục lợi cho cá nhân mình”, đại diện cơ quan công tố Italy khẳng định.

Trong khi Giuseppe bị bắt giữ với một loạt tội danh, tội vạ của Iaquinta lại liên quan đến 2 khẩu súng ngắn: khẩu côn Smith & Wesson 357 Magnum và khẩu súng lục 7.65 Browning Kelt-tec và 126 viên đạn. Đây là 2 khẩu súng mà cựu tiền đạo của Juventus đã đem cất tại két sắt ở nhà cha ruột. 

Đành rằng cựu ngôi sao Juventus có giấy phép sử dụng súng nhưng cha của anh lại bị cấm giữ vũ khí tại nhà từ năm 2012 do những dính líu tới mafia. Chết là ở chỗ đấy. Bỗng chốc cựu danh thủ Italy đã tự đẩy mình vào tình cảnh rắc rối theo kiểu tình ngay lý gian. 

Đã vậy còn liên tục rộ lên những thông tin cho rằng, Iaquinta không ít lần tháp tùng cha mình tới gặp tay trùm Nicolino Aracri của băng đảng ‘Ndrangheta.

Trong phiên tòa diễn ra tháng 10-2018, tòa án khu vực Calabria đã tuyên phạt 19 năm tù với Giuseppe từ một loạt tội danh bị cáo buộc theo cáo trạng. Trong khi đó Iaquinta nhận án phạt 2 năm tù về hành vi tiếp tay cho tội phạm qua màn cất giữ vũ khí trái quy định. Sốc nặng trước viễn cảnh “ăn cơm cân, mặc áo số” sắp đổ ụp xuống đầu, Iaquinta đã ủy nhiệm cho luật sư kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Với những chứng cớ xác đáng đưa ra cùng những luận cứ chặt chẽ, đội ngũ luật sư của Iaquinta đã giúp nhà vô địch World Cup 2006 được tuyên trắng án trong phiên xử diễn ra mới đây. 

“Tôi đã từng phải sống trong tâm trạng lo âu tột độ”, Iaquinta trải lòng trong cuộc trả lời phỏng vấn trước báo giới, “Tôi mua súng chỉ dùng cho mục đích theo tập bắn súng thể thao chứ không hề cho mục đích xấu nào cả”. Tương phản với vẻ hân hoan vì thoát tội của Iaquinta, cha ruột của cựu tiền đạo này không khỏi ỉu xìu khi tòa án tối cao Italy vẫn y án 19 năm tù như tòa án khu vực Calabria đã tuyên.

Không chỉ có Iaquinta, làng bóng đá Italy trước đó từng chứng kiến không ít vụ bê bối dính líu đến mafia từ cánh cầu thủ tại nước này. Cái tên đầu tiên nhắc tới ở đây là cựu cầu thủ Juventus, Fabrizio Miccoli từng bị phạt ba năm rưỡi tù giam vì dính líu đến mafia. 

Theo cáo buộc, hồi Miccoli còn khoác áo Palermo trong giai đoạn 2010-2011, cựu tiền đạo người Italy đã góp vốn mở vũ trường với một vài người bạn. Do những mâu thuẫn trong chuyện kinh doanh, Miccoli đã dùng “luật rừng” khi nhờ cạ cứng có tên Mauro Lauricella vốn là con trai của trùm mafia Kalsa giở trò bạo lực, đánh đập mấy người bạn kia để đòi lại số tiền 12.000 euro đã góp vốn. 

Cái tên tiếp theo là cựu ngôi sao AS Roma, Daniele De Rossi khi bị tình nghi dính líu tới băng đảng tội phạm mafia Capitale. Cụ thể, De Rossi có quan hệ khá mật thiết với tay trùm Giovanni De Carlo của băng đảng tội phạm khét tiếng này. Thậm chí, còn có tin về việc De Rossi đã từng gọi điện cho De Carlo nhờ “xử đẹp” một số cầu thủ đối phương mà anh ta cảm thấy “ngứa mắt” trên sân cỏ?!

Bên cạnh đó, còn có một số ngôi sao đã hoặc đang thi đấu ở Serie A như tiền đạo Mario Balotelli hay chân sút Ezequiel Lavezzi cũng từng dính scandal liên quan đến mafia. Rõ ràng, đây là vấn nạn khó mà có thể dẹp bỏ trong một sớm một chiều với những tay cầu thủ vốn có quan hệ xã hội khá phức tạp tại xứ sở mỳ ống trong thời gian tới đây.

Bảo Quyên
.
.