Giám định trả lại giới tính cho người phụ nữ 47 năm mang tên họ… đàn ông
Một ngày đầu tháng 7/2011, có hai phụ nữ rụt rè đến Cổng viện Khoa học hình sự Bộ Công an xin gặp các bác sĩ trung tâm giám định pháp y để trình bày chuyện… tế nhị (!)
Sau một hồi lúng túng, chị Đỗ Thị Hường (1 trong 2 người phụ nữ) nói: “Tôi là em dâu của chị Nguyễn Văn Toan đây. Do sơ suất trong khi khai giấy khai sinh và làm hộ khẩu nên suốt mấy chục năm qua chị tôi vẫn mang họ nam giới. Vì hiểu biết pháp luật còn hạn chế, suy nghĩ mọi việc đơn giản; gia đình chủ quan không sửa chữa ngay sai sót nói trên nên bây giờ khi muốn nhập hộ khẩu về nhà chồng - chị tôi không có đủ thủ tục”.
Tại đơn của bà Nguyễn Thị Dĩnh 82 tuổi ở làng Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, là mẹ đẻ chị Nguyễn Văn Toan (có xác nhận của chính quyền địa phương) cho biết bà xây dựng gia đình với ông Nguyễn Văn Tràng sinh được 9 người con (6 trai, 3 gái). Người con gái thứ 6 sinh năm 1964 đặt tên là Nguyễn Thị Toan, nhưng lúc làm giấy khai sinh gốc, gia đình không để ý bị ghi nhầm thành Nguyễn Văn Toan(!). Năm 1985, ông Tràng mất con trai, bà Dĩnh mang sổ hộ khẩu đi khai tử trên đường đánh rơi lúc nào không biết.
Quá trình làm lại sổ hộ khẩu mới các con tôi lại kê khai thiếu tên chị Nguyễn Văn Toan (?). Trong đơn bà Dĩnh đề nghị Công an Từ Liêm đính chính tên cho con gái bà Nguyễn Văn Toan thành Nguyễn Thị Toan(!). Tuy nhiên, việc đính chính lại hộ khẩu, công an yêu cầu gia đình phải trình giấy khai sinh gốc.
Mặc dù Ủy ban nhân dân xã Mễ Trì đã xác nhận người mang tên Nguyễn Văn Toan (công dân hiện đang sinh sống tại địa phương) thực tế đúng là chị Nguyễn Thị Toan có chồng và… 4 con. Nhưng, căn cứ pháp lý ghi trong giấy khai sinh gốc cũng như giấy khai sinh cấp lại cơ quan tư pháp - hộ tịch vẫn phải ghi trung thành theo giấy chứng sinh khi chị Toan ra đời ở bệnh viện là Nguyễn Văn Toan, giới tính: nam (!). Đến mức này thì thật… "khóc dở mếu dở".
Theo sự tư vấn của Ủy ban nhân dân xã Mễ Trì và Công an Từ Liêm, chị Toan bèn tìm đến Sở Tư pháp TP Hà Nội yêu cầu giúp đỡ. Rất may là các cán bộ nghiệp vụ của Sở Tư pháp biết rõ và thông cảm vì hoàn cảnh trớ trêu của chị Toan, họ "bày cách" để chị Toan đến Pháp y - Bộ Công an giám định giới tính. Trên cơ sở kết luận giới tính chị Toan là nữ thì các cơ quan chức năng mới có thể điều chỉnh hộ tịch - hộ khẩu sửa lại họ và tên đệm từ “Nguyễn Văn” thành “Nguyễn Thị” được.
Ngày 12/7/2011, căn cứ đơn đề nghị của công dân Nguyễn Văn Toan sinh năm 1964 ở Phú Đô, Mễ Trì, TP Hà Nội, căn cứ giấy giới thiệu số 28/GT của Ủy ban nhân dân Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Pháp y - Bộ Công an đã khám giám định y khoa cho đương sự Toan.
Tại kết luận giám định số 632 ngày 28/7/2011, Hội đồng Giám định Pháp y - Bộ Công an đã kết luận: Về thể chất và cấu tạo giải phẫu đương sự Nguyễn Văn Toan có đầy đủ các bộ phận của nữ giới - đặc biệt là có cấu tạo sinh dục nữ, siêu âm có tử cung, buồng trứng v.v... Đương sự Nguyễn Văn Toan (tức Nguyễn Thị Toan) là người có giới tính: nữ.
Vào một ngày trung tuần tháng 8/2011 tại Trụ sở Viện Khoa học hình sự, chị Toan đã cảm động nhận từ tay các bác sĩ - giám định viên pháp y - Bộ Công an văn bản kết luận giới tính nữ của mình. Chị Toan tâm sự: 47 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi được công nhận giới tính nữ. Chỉ vì một lần sơ suất mà giấy tờ của tôi toàn phải ghi họ, tên Nguyễn Văn Toan, giới tính: nam! Hy vọng với kết luận giám định y khoa này tôi sẽ sớm được hoàn tất lý lịch tư pháp và tạm biệt cái tên Nguyễn Văn Toan.
Ngày 10/10 vừa qua, trao đổi điện thoại với chị Đỗ Thị Hường (em dâu chị Toan), chị Hường phấn khởi cho biết, chị Toan đã làm lại được giấy khai sinh mới ghi rõ ràng họ tên: Nguyễn Thị Toan, sinh năm 1964, giới tính: nữ…
