Hoa hậu Bang Utah Stevens: Đam mê thể thao hơn chăm sóc sắc đẹp

Thứ Hai, 05/11/2007, 14:15
Là một hoa hậu bang, nữ y tá chiến trường và còn là một vận động viên chạy marathon, Jill Stevens liên tục chứng minh rằng chị không chỉ có gương mặt đẹp nổi trội mà còn hơn thế nữa. 8h sáng 28/10 vừa qua, chị dẫn đầu đoàn quân Thủy quân lục chiến Mỹ chạy marathon tại lễ tưởng niệm Iwo Jima.

Năm nay 24 tuổi, Trung sĩ Jill Stevens là chiến sĩ Vệ binh Quốc gia bang Utah, từng phục vụ nghĩa vụ quân sự luân phiên 12 tháng tại Afghanistan.

Là thứ nữ trong gia đình có 5 người con, học xong tú tài Jill Stevens đăng ký đi nghĩa vụ 6 năm trong lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ban đầu, bà mẹ Karen của chị rất bối rối trước quyết định “khôi hài” của con gái, nhưng về sau bà cảm thấy tự hào về chất lính can trường trong phong cách sống của con mình. Các cấp chỉ huy đều có chung nhận xét về Jill Stevens: “Một chiến sĩ giỏi, có nhân cách tốt”.

Kể từ khi trở về Mỹ (tháng 4/2005), chị đã hoàn thành khóa đào tạo y tá chiến trường tại Trường đại học miền Nam Utah, và trở thành y tá chính thức từ đầu tháng 10/2007.

Chị tâm sự: “Có cơ hội phục vụ đất nước trên cương vị chiến sĩ như tôi là may mắn lắm, và đó cũng là nỗi đam mê riêng của tôi. Sẽ là như nhau khi phục vụ trên cương vị y tá và hoa hậu Utah, tôi không thấy có gì khác lắm”. Môn thể hình cũng là đam mê kế tiếp của chị.

Jill Stevens thường tận dụng từng khoảnh khắc “có thể” để tập luyện cho thể hình chị luôn cân đối và dẻo dai, xứng đáng với danh hiệu vận động viên marathon. Cho đến nay, chị tham gia nhiệt tình gần 10 đợt chạy marathon tại thành phố St. George của tiểu bang Utah>. Chị là 1 trong 10 phụ nữ chạy maratông hàng đầu bang Utah.

Kể từ khi được trao danh hiệu Hoa hậu bang Utah hồi tháng 1/2007, tuy rất muốn duy trì thời khóa biểu như trước kia, nhưng Stevens thường bị vướng vào những chuyến xuất hiện trước công chúng gần như liên tục, có khi khoảng 9 lần trong một ngày.

Chính vì vậy mà những buổi tập thể lực định kỳ của chị phải thay đổi. Trong cuộc thi Hoa hậu bang Utah năm 2006, Jill Stevens chỉ đoạt ngôi vị Á hậu 2. Nhưng đến ngày 30/6 năm nay, chị chính thức trở thành Hoa hậu bang Utah. Đầu năm 2008, chị sẽ tiếp tục tranh ngôi vị Hoa hậu Mỹ tại Las Vegas.

Dù có trở thành Hoa hậu Mỹ hay không, điều đó không ảnh hưởng đến những kế hoạch lâu dài của Stevens. Chị vẫn còn độc thân, và thích làm chiến sĩ Vệ binh Quốc gia ít nhất 2 năm nữa. Ước mơ trong tương lai của chị? Jill Stevens chậm rãi nói theo kiểu hài hước: "Có chồng và sinh con. Có lẽ lúc đó tôi chỉ thích phục vụ... tại gia”

Hoàng Trinh (tổng hợp)
.
.