NSƯT Minh Hằng: Hoàn thành tiếp vai diễn của đời

Thứ Sáu, 19/05/2017, 11:00
Cùng lứa với Chí Trung, Anh Tú, Ngọc Huyền, Lan Hương (em bé Hà Nội), Lê Khanh... Minh Hằng là học sinh khóa diễn xuất đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn, nhà giáo NSND Phạm Thị Thành.

Thời gian dần trôi, mới đó mà đã thấm thoát 40 năm. Những cô bé, cậu bé của đội thiếu niên ngày đó tưng bừng trên sân khấu khăn quàng đỏ, nức tiếng từ vở kịch đầu tiên của ngày thành lập nhà hát, vở kịch anh hùng Lý Tự Trọng "Sống mãi tuổi 17" do nhà biên kịch Lưu Quang Vũ viết kịch bản và cũng là kịch bản đầu tiên của cố tác giả, giờ họ đã đến tuổi chuẩn bị về hưu.

Và NSƯT Minh Hằng là người đầu tiên của khóa học nhận sổ hưu của lứa học sinh xuất sắc ấy, lứa đã góp một phần đóng góp không nhỏ vào sự phát triển diện mạo của sân khấu Thủ đô, cũng như trong điện ảnh, truyền hình.

Sẽ không bao giờ, không khi nào, Minh Hằng quên buổi chia tay đầy bịn rịn và vấn vương đến thế. Nghệ sĩ mà, vốn mơ mộng, lãng mạn và đa cảm. Giống như các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa Lê Khanh, Chí Trung, Lan Hương, Minh Hằng sinh ra và lớn lên tại mảnh đất của Thủ đô. Mảnh đất trong lành, hiền hòa êm đềm và mơ mộng, nơi có hồ nước trong xanh mát lạnh, bóng liễu rủ xuống mặt hồ, vào mùa hè những cây hoa phượng sẽ nở đỏ rực rỡ cả một khoảng trời.

Đã có biết bao nhiêu nhạc sĩ đong đầy xúc cảm và xao xuyến với vẻ đẹp mùa thu Hà Nội, để từ đó bao nhiêu nhạc phẩm lần lượt ra đời. Chính Hà Nội với vẻ đẹp đầy lãng mạn đã hun đúc ra những thế hệ nghệ sĩ thành danh nức tiếng trên sân khấu Thủ đô và Minh Hằng cũng chính là một trong số đó.

NSƯT Minh Hằng.

Nhà chị chẳng có ai theo nghệ thuật, cả cha mẹ chị đều là bác sĩ quân y, rồi một lối rẽ hết sức tình cờ, năm 13 tuổi một người bạn muốn thi diễn viên nhưng chưa có bạn đóng cùng liền rủ Minh Hằng đến nhà hát mới mọc lên trên con phố Ngô Thì Nhậm để tuyển sinh. Sau tiểu phẩm diễn, người bạn trượt lớp diễn xuất còn Minh Hằng thì được nhận. Ngày đó để được diễn một vai là cả một vấn đề, học sinh chăm chỉ học tập, Minh Hằng ngay từ khi bước chân vào nhà hát đã sớm bộc lộ tư chất của một cô bé năng khiếu giàu tính sáng tạo độc đáo. Ngoại hình xinh đẹp, tươi tắn, Hằng được giao nhiều vai và ở vai nào cũng có dấu ấn riêng của chị.

Không chỉ thành công trên sân khấu kịch, với điện ảnh và truyền hình, chị cũng có niềm đam mê riêng và những thành tựu đáng kể. Cùng với Lê Khanh cùng nhà hát, Minh Hằng cũng xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Người Hà Nội” từ những năm đầu của thập niên 90 của đạo diễn NSND Hoàng Tích Chỉ.

Với công việc, Minh Hằng là một người chỉn chu với nghề, chị thuộc lòng thoại, nghiền ngẫm cho từng vai diễn, và luôn đi đúng giờ trước mỗi cảnh quay. Với bạn bè, đồng nghiệp, chị cũng trân quý người bạn của mình. Còn nhớ một lần tôi và một người bạn trước đây cùng nhà hát với chị, bạn này giải nghệ cũng được hơn mười năm sau lại quay trở lại với nghệ thuật do mối lương duyên chưa dứt được. 

Hôm đấy cả hai vào thăm chị ốm nằm ở bệnh viện con riêng của chồng, thẩm mỹ viện Thu Cúc, chị nằm trên giường bệnh, nhưng bảo chị hay đọc báo, mới có bài viết về cô bạn diễn viên, chị mở tủ bệnh viện đưa bài báo viết về cô bạn tôi và chị nói những lời động viên, an ủi. 

Chị là thế, là người nghệ sĩ đi trước và dìu dắt đàn em. Chị có cái hạch ở cổ phải mổ, ốm vậy những lặng lẽ chẳng báo với ai cả, chị lẳng lặng chịu đau. May thay ca mổ thành công. Nằm một mình trong căn phòng của bệnh viện tư nhân sạch sẽ tinh tươm do con riêng của chồng điều hành. Chị bảo trải qua hai cuộc hôn nhân và đều không có con nhưng con riêng của chồng thì cũng như con mình. Chị được người con này tìm bác sĩ giỏi nhất để mổ cho chị, hằng ngày chị ở đây cũng được phục vụ chu đáo và hưởng những tiện ích tốt nhất.

Minh Hằng trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ.

Thường thì những người đẹp hay có tình duyên trắc trở và chị cũng không ngoại lệ. Minh Hằng năm mới sinh nhật ngoài 20 tuổi đã lập gia đình với người đàn ông cũng ở cùng thành phố, nhưng rồi cuộc hôn nhân đầu đời không mang lại hạnh phúc như mong đợi. Cuộc hôn nhân ấy đã để lại cho chị một vết thương. Nhiều người kể, Minh Hằng rất kĩ tính, thậm chí khó tính đến khó tin, khi trò chuyện với chị, chị cũng công nhận mình là người kĩ tính và rất nhanh mất cảm xúc với đàn ông, chỉ một chi tiết nhỏ của người đàn ông cũng làm cho cảm xúc của chị tuột dốc không phanh.

Chuyện kể, đã có lần cùng với một người đàn ông có chức sắc vào một quán ăn mà cái nết ăn của anh ta trông không đẹp mắt tí nào kiểu như nhai chóp chép, hay húp xì xụp là chị chán luôn, và buổi ăn hôm đấy thành ra tra tấn. Hôm sau muốn gặp lại thì dù anh ta có đến trước cửa nhà mang theo triệu bông hồng đỏ cũng không thể làm cho chị động lòng được nữa. Sự kĩ tính của Minh Hằng, ai ở cạnh chị đều biết nhưng còn được kể thành câu chuyện hài hước. Ngày còn độc thân, có anh đến tìm hiểu, mời chị đi ăn một bữa cơm, hôm đó chẳng hiểu sao mà sau khi ăn xong, trên răng của anh ta còn dính một cọng rau và trên mép còn đọng một hạt cơm, chị trông thấy, thế là bao nhiêu tình cảm trước đây bay biến đi hết và từ đó về sau người đàn ông đấy không còn có cơ hội để gặp lại chị nữa.

Không chỉ trong tình yêu mà ngay cả trong công việc chị cũng kĩ tính như vậy. Trước khi vào một vai diễn, chị học thuộc lòng lời thoại, tìm cảm xúc để diễn vai cho được trọn vẹn nhất. Chị kể có lần đi từ Hà Nội đến trường quay ở ngoại tỉnh cách hàng chục cây số, chuẩn bị đến giờ bấm máy mà cả đạo diễn và diễn viên trẻ còn đang mải ghẹo nhau, vậy là bao nhiêu cảm xúc chuẩn bị cho vai diễn bị tụt đi hết. Từ buổi ghi hình hôm đấy, lần sau chị không còn làm việc với ê-kíp ấy nữa.  Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu đời thời thanh tân, chị trở nên khép kín và kĩ lưỡng hơn trong việc chọn bạn. Người ta bảo những ai yếu bóng vía thì đừng đến với Minh Hằng.

Ở tuổi ngoài 40, chị gặp được người đàn ông mà người đấy bây giờ đang là chồng chị. Chị bảo đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Nhưng quả thật trái tim của chị quả là có thép. Để cưa đổ được chị, anh cũng phải mất 8 năm trời ròng rã. Ngày đầu khi hai người đến với nhau, chị chỉ coi anh như một người anh trai. Minh Hằng còn giới thiệu bạn gái của mình cho anh để hai người có thể là một cặp, nhưng lần nào giới thiệu bạn gái của mình thì anh đều lắc đầu không ưng ý. 

NSƯT Minh Hằng và chồng.

Minh Hằng bảo: "Sao anh khó tính thế?", anh quay lại bảo: "Em không nhận thấy gì à?". À, thì ra tất cả mọi người đều thấy, người đàn ông, tiến sĩ toán học, nhà khoa học này rất si tình Minh Hằng, còn Minh Hằng thì không mảy may biết hoặc cố tình không biết. 

Một lần mẹ đẻ chị nhỏ nhẹ bảo với chị rằng: "Hằng ơi, con có tim không vậy, người ta tốt như thế...". Đương nhiên là Minh Hằng có tim chứ, nghệ sĩ mà. Nhạy cảm lắm. Nhưng vì trái tim đấy đã tổn thương, đã đau đớn rồi, chị muốn chắc chắn, muốn không bao giờ chọn lầm, hay gây ra bất kì một phút bồng bột yếu đuối để lại phải trả giá nào nữa.

Rồi cái ngày chờ đợi ấy cũng đến, sau 8 năm qua lại tìm hiểu, họ nên duyên vợ chồng. Chị thành thân lần thứ hai khi vào ngưỡng 47 tuổi, tuổi chín đằm của một người phụ nữ đã đi qua đủ mọi đoạn trường dông gió của cuộc đời để tìm đến chốn bình yên. Anh hơn chị nhiều về tuổi đời, nhưng chị nể anh về lối sống, sinh hoạt và sự thông minh linh hoạt trong kinh doanh. Chỉ cần làm vợ anh thôi, Minh Hằng có thể từ giã ánh đèn sân khấu, từ bỏ phim trường để yên ổn ở nhà làm cô chủ nhỏ và chẳng cần làm gì thì cũng hưởng thú vui vật chất sung sướng tuổi già. Chồng chị, nhà toán học lại giỏi kinh doanh có thể cho chị một cơ ngơi mà trong mơ nhiều người ước nhưng không có được.

Nhưng Minh Hằng, bằng niềm đam mê nghề nghiệp vẫn không chối bỏ được phim trường. Chị vẫn có chuyến lưu diễn với cảnh quay cả tháng trời hay những hôm tờ mờ sáng đã ra khỏi nhà và về nhà vào tối khuya, để anh những tháng ngày đó lủi thủi tự ăn cơm một mình. Minh Hằng nhìn chồng âu yếm bảo: "Yêu anh lắm, vì anh thông cảm cho nghề của chị. Tuy ăn cơm một mình như vậy nhưng chẳng trách chị lấy nửa câu". Nói thế nhưng những ngày trái gió trở trời anh ốm, chị lại bỏ tất cả, cận kề bên giường bệnh ân cần chăm sóc cho anh. Hai người con riêng của anh, một gái, một trai giờ đã yên bề gia thất cảm thấy yên tâm khi cha có chị chăm sóc. 

Minh Hằng biết khi là vợ anh, chị có thể đủ tự tin và chẳng cần phải làm gì thì suốt cuộc đời này vẫn có thể no đủ sung sướng, nhưng chị vốn như con ong chăm chỉ, đó là thói quen thời tuổi trẻ. Chị cần mẫn lao động, tích cóp tiền làm được để phòng thân. Nhiều năm trời chị chăm chỉ đi làm phim truyền hình dài mấy chục tập, rồi nghiền ngẫm xem nên kinh doanh cái gì để có thể ra tiền.

Một lần, ghé qua dinh cơ của chị ở gần Thiên đường Bảo Sơn. Chị đưa chúng tôi đi vào nơi  đang sản xuất gà tần sâm theo công nghệ Hàn Quốc. Chị bảo: Chị muốn món gà tần sâm này trở nên phổ biến và dùng trong các bệnh viện, vừa tiện ích lại vô cùng bổ dưỡng. Lát sau chị đưa chúng tôi đến cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao mà chồng chị làm giám đốc. Chị giới thiệu một cách đầy hào hứng. Chúng được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Chị chẳng bao giờ chịu ngồi yên, ngay cả khu dinh cơ ở nhà chị cũng cho xây bể bơi cho trẻ em ngày hè vào đây bơi với giá rẻ. Chị bảo nhìn bọn trẻ xì xụp bơi lội cũng vui vui... Kinh tế đủ đầy, dư thừa nhưng chị là người không chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất. Chị không dùng túi nghìn đô, hay đi xế hộp hạng sang, quần áo chị dùng cũng không phải là của hãng hàng hiệu danh tiếng. Chị cẩn thận, chỉn chu, đủ đẹp nhưng không tốn kém. 

Khi làm vợ anh, một nhà khoa học, một nhà kinh doanh tầm cỡ nhưng chị vẫn không bỏ thói quen dạo phố hàng quần áo “sida”. Minh Hằng có thú vui thỉnh thoảng đi săn đồ độc, đồ lạ ở trong những hàng quần áo cũ bày bán ở chợ Đông Các, Kim Liên, Hàng Da. Còn nhớ những ngày cùng đoàn đi lưu diễn ở các TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh... mấy chị em gái trong đoàn lại rủ nhau tranh thủ ra chợ quần áo cũ xem có cái đồ nào bắt mắt không thì mua về, thấy hay hay.

Thỉnh thoảng cùng bạn bè trò chuyện ở quán cafe nào đó trên con phố Thủ đô. Và chỉ khi còn lại một mình, Minh Hằng chăm chỉ đọc sách, làm thơ, vẽ tranh, những thú vui đó làm cho tâm hồn chị trẻ lại, và chị tìm được chốn bình yên trong tâm hồn. Minh Hằng còn có những chuyến đi từ thiện về những miền xa xôi của Tổ quốc, trong những ngày lạnh giá chị mang quần áo ấm, chăn bông, đồ ăn đi phát cho gia đình nghèo dân tộc vùng cao. Mỗi khi nhận được một khoản tiền thù lao chị lại trích một phần vào công tác từ thiện để đến với những mảnh đời bất hạnh. Chị bảo giúp được một ai đó khó khăn, chị cũng cảm thấy ấm lòng. 

Đã qua đi quãng đời tuổi trẻ khát khao mơ mộng, đã qua đi quãng đời tuổi thanh xuân nồng nàn sức sống, nhưng ngày hôm nay bắt gặp Minh Hằng vẫn thấy nét tươi trẻ, rạo rực của ngày xuân. Vẫn ánh mắt ướt rượt, lúng liếng và khóe miệng kiêu kì gợi cảm, vẫn còn đó những say mê phim trường, sân khấu, về hưu rồi nhưng chị vẫn không ngơi nghỉ và sẵn sàng hoàn thành nốt những vai diễn vẫn còn đang dang dở phía trước.

Trần Mỹ Hiền
.
.