Nghệ sĩ lính chơi kèn trompette

Thứ Ba, 28/01/2020, 18:01
Sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, Thượng úy, nghệ sĩ Phan Anh là một chiến sĩ CAND nhưng đồng thời cũng là một nghệ sĩ thổi kèn trompette. Phan Anh đạt nhiều thành tích trong công tác, năm vừa qua được khen tặng Chiến sĩ Thi đua.

Đối với Phan Anh, được làm người nghệ sĩ, chiến sĩ để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân là một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Nghệ sĩ, chiến sĩ Phan Anh tâm sự, mình đến với âm nhạc như một tình cờ. Ngay từ nhỏ anh đã ngưỡng mộ hình tượng người lính. Bố và ông nội Phan Anh cũng là những người trong lực lượng vũ trang. Khi nghe các bài hát về người lính, trong anh cảm thấy tự hào và yêu hình ảnh những người chiến sĩ ấy, cũng như tình yêu quê hương đất nước.

Thế rồi, học xong cấp ba tại quê nhà ở Lâm Thao, Phú Thọ thì Phan Anh được tuyển đi lính nghĩa vụ quân sự. Khi ấy có đợt tuyển học viên quân nhạc của Đoàn nghi lễ CAND. Phan Anh mạnh dạn đăng ký và trúng tuyển, được đi học và được cử về Đoàn nghi lễ CAND. Với năng khiếu trời cho cùng sự khổ luyện hằng ngày, Phan Anh hiện nay là một tay kèn trompette đầy nội lực và là hạt giống của Đoàn.

Phan Anh trong hàng ngũ Đoàn Nghi lễ CAND.

Phan Anh chia sẻ, là một người nhạc công mang trên mình màu áo người chiến sĩ CAND, ngay từ lúc đầu anh đã nỗ lực tu luyện cho dù con đường rèn luyện nhiều vất vả lắm. Còn nhớ ngay lúc đầu, khi chưa biết đến đặc thù của nghề này nên nghĩ đơn giản, mình có năng khiếu, có đam mê thì sẽ chơi được loại nhạc cụ mình muốn. Tuy nhiên, không phải hoàn toàn như thế. Sau khi thầy chuyên môn chọn mình hợp nhạc cụ nào thì nhạc công sẽ tập chơi loại nhạc cụ đó. Và sau đó là tập chơi với dàn nhạc.

Ngoài ra, còn học thêm các môn cơ bản để rèn luyện cho nghề như lịch sử âm nhạc, ký xướng âm. Với thân hình cao lớn, cơ thể dẻo dai, Phan Anh đã được thầy giáo lựa chọn cho một loại nhạc cụ khá hóc búa là kèn trompette. Đây là nhạc cụ nằm trong bộ đồng của dàn nhạc. Có thể nói nó như khẩu đại bác trong dàn nhạc. Là một nhạc cụ có âm thanh cao nhất trong bộ đồng và cũng là một trong những loại nhạc cụ cổ nhất.

Trompette được chơi bằng cách thổi một dòng không khí qua miệng, dòng không khí này tạo ra một hiệu ứng kích âm, tạo nên dao động sóng đứng trong cột không khí bên trong kèn. Kể từ cuối thế kỷ 15, kèn trompette đã được cấu tạo chủ yếu từ các ống đồng, thường uốn cong 2 lần thành một hình xoắn tròn gần giống hình chữ nhật.

Học nhạc cụ đối với Phan Anh là cả môt sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Tập luyện ngày đêm, chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc trước những cái khó thì sẽ thành công. Đặc biệt, khi được nhận nhiệm vụ là nhạc công trong Đoàn nghi lễ CAND thì trách nhiệm và nghĩa vụ của người chiến sĩ lại càng trở nên thôi thúc hơn bao giờ hết. Mang trên mình màu áo lễ phục của người chiến sĩ CAND, đón các đoàn đại biểu từ các nước trên thế giới đến với đất nước Việt Nam, đối với Phan Anh, đó là một cơ duyên.

Phan Anh cảm thấy rất vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với nhiệm vụ của đơn vị. Anh đã tham gia nhiều công tác, kỳ cuộc nhạc hội cùng đơn vị. Từng cùng đơn vị tham gia các đại nhạc hội cảnh sát thế giới do Báo Mainichi tổ chức tại Việt Nam, Nhật Bản, Indonesia.

Đặc biệt nhất là thời gian cuối năm 2019 vừa qua, Phan Anh cùng các nhạc công trong đơn vị tham gia chương trình của Đoàn biểu diễn tại phố đi bộ hồ Gươm vào một ngày cuối tuần hằng tháng. Đây là môt chương trình vô cùng ý nghĩa. Nó tăng cường khả năng biểu diễn cho mỗi nhạc công trước công chúng, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân hơn nữa.

Phan Anh còn nhớ, có những hôm biểu diễn cho nhân dân xem, các cháu thiếu nhi thấy các chú công an thổi kèn vui quá, lại gần gũi nữa nên bạo dạn đến gần xem các chú biểu diễn. Có cháu còn xin được chạm vào nhạc cụ, thậm chí, khi các nhạc công soạn sửa để rút quân mà các cháu nhỏ vẫn đứng nán lại xem nốt đến khi các chú lên xe trở về đơn vị thì các cháu mới đi về cùng người nhà. 

Phan Anh cho rằng, những nhạc công trong Đoàn nghi lễ cũng như anh luôn có ý thức tập luyện để nâng cao tay nghề và trở thành một người chuyên nghiệp cả chuyên môn cũng như quân lệnh. Với Phan Anh, cho dù anh cũng ở tầm tuổi trung bình của Đoàn nhưng cũng luôn phải học tập những người đàn anh đàn chị, các em.

Đặc biệt là với thầy giáo dạy chuyên môn. Mỗi lần tiếng kèn phát ra tròn vành là niềm vui trong mắt thầy thấy rõ. Thầy còn dạy cả về cách sống, đối nhân xử thế... Để mỗi lần xuất hiện, hình ảnh người chiến sĩ, nghệ sĩ được nhân dân vị nể.

Theo luận giải của cha ông, người tuổi Tý là những người tài giỏi, dễ thích nghi, linh hoạt. Năm Canh Ty 2020, Phan Anh cũng có nhiều dự định nhưng việc trước mắt anh vẫn mong có nhiều chương trình để bản thân anh cũng như các chiến sĩ trong Đoàn nghi lễ có cơ hội được phục vụ nhân dân, phục vụ công chúng.

Ngày xuân, nhìn những gương mặt thanh niên rạng rỡ và vui tươi của Đoàn nghi lễ CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang tập luyện để chuẩn bị cho những chương trình thường niên trong năm mới, chúng tôi như thấy cả một bầu không khí chào đón xuân mới vui tươi, bình an đang đến rất gần...

Thiên Kim
.
.