Pháp: Nhận diện được đầu của Vua Henry IV

Thứ Ba, 28/12/2010, 09:05
Sau 9 tháng thử nghiệm, các nhà nghiên cứu ở Pháp đã xác định được hình dạng đầu của vị Vua Pháp Henry IV (1553-1610), bị ám sát năm 1610 ở tuổi 57. Các thử nghiệm khoa học đã giúp xác định chính xác cái đầu ướp của vị vua bị thất lạc giữa vô số bộ sưu tập tư nhân, kể từ khi nó biến mất trong cuộc Cách mạng Pháp năm 1793.

Kết quả nghiên cứu nhận dạng đầu của Henry IV đã được công bố trực tuyến hôm 14/12 trên chuyên san y khoa BMJ.

Vua Henry IV đã được chôn cất tại Vương cung Thánh đường Saint Denis gần Paris. Nhưng trong guồng quay của cuộc Cách mạng Pháp, các ngôi mộ hoàng gia đã bị đào lên và người ta đã chặt đầu Vua Henry, sau đó cái đầu này biến mất. Ông Philippe Charlier, Trưởng đoàn Giám định pháp y hình sự của Bệnh viện Đại học R Poincare tại Garches (Pháp), cho biết: "Trường hợp này được xem xét kỹ lưỡng như giám định pháp y hiện nay vậy".

Là một trong những vị vua Pháp được lòng dân nhất, Henry IV được tín nhiệm làm môi giới hòa bình giữa người Công giáo và Tin lành, vực dậy nền kinh tế Pháp và xây dựng nhiều địa danh nổi tiếng ở Paris bao gồm Pont Neuf (Cầu Mới, hiện là cây cầu xây bằng đá cổ nhất còn sót lại ở Paris) và Quảng trường Place des Vosges. Ông là quân vương đầu tiên của dòng Bourbon thuộc triều đại Capet nước Pháp và cha của Vua Louis XIII. Vua Henry luôn quan tâm đến phúc lợi của thần dân, và kiên định với lập trường bao dung tôn giáo, một quan điểm khác thường vào thời ấy.

Henry mất ngày 14/5/1610 do bị François Ravaillac, một người Công giáo cuồng tín, ám sát. Ravaillac đâm nhà vua đến chết khi ông đang ngồi trên xe. Hoàng hậu Marie de Médicis, trở thành nhiếp chính cho con trai 9 tuổi của bà, Louis XIII, cho đến năm 1617.

Dự kiến, năm 2011 Pháp sẽ tổ chức một ngày đại lễ cấp quốc gia và tang lễ cho Vua Henry IV. Thi thể trọn vẹn của ông sau đó sẽ được chôn cất cùng với các vị vua và hoàng hậu khác ở Vương cung Thánh đường thuộc Saint Denis. Henry IV còn có biệt danh Henry Đại đế (Henry le Grand), và người xưa ở Pháp còn gọi ông là Le Bon Roi Henri (Vua Henry Nhân ái), hoặc Le Vert Galant (Ông Xanh hào hiệp).

Trong ảnh kỹ thuật số tổng hợp này, do Jean-Noel Vignal và Isabelle Huynh-Charlier cung cấp hôm 15/12 vừa qua, ta có thể thấy việc dựng lại khuôn mặt của Vua Pháp Henry IV (bên trái), và nét cắt hộp sọ dựng lại (bên phải).

Charlier và 19 đồng nghiệp tiến hành hàng loạt các xét nghiệm pháp y trên đầu của Vua Henry IV trong năm nay. Các xét nghiệm khoa học đã giúp xác minh tính chân thực của một chiếc đầu ướp, nghi ngờ là đầu của vị vua này. Trong các đợt phân tích đầu của vị vua này, các nhà khoa học phát hiện các đặc điểm thường thấy trong các bức chân dung của ông lúc sinh thời, trong đó có một sẹo sẫm màu bên trên lỗ mũi phải. Họ cũng phát hiện phần xương gãy đã được chữa lành ở hàm trên bên trái của ông, rất phù hợp với vết thương bị đâm trong một cuộc mưu sát ông vào năm 1594.

Kiểm tra phóng xạ carbon cũng xác nhận cái đầu này có niên đại hồi thế kỷ XVII. Charlier và các đồng nghiệp cũng so sánh cái đầu ướp này với báo cáo khám nghiệm tử thi miêu tả quá trình ướp xác đặc biệt sử dụng cho các vị vua Pháp, được bác sĩ phẫu thuật của Vua Henry IV viết. Các chuyên gia nước hoa trong nhóm còn sử dụng những cái mũi chuyên nghiệp của họ để xác định cụ thể các chất ướp xác đặc biệt trong miệng dùng để che giấu mùi khó chịu.

Các nhà nghiên cứu Pháp cũng tái tạo gương mặt kỹ thuật số và scan cắt lớp trên máy vi tính - cho thấy hộp sọ hoàn toàn đồng nhất với mọi chân dung từng biết của Henry IV và khuôn thạch cao gương mặt ông ngay sau khi ông chết. Frank Ruehli, thuộc Trường đại học Zurich và dự án Xác ướp Thụy Sĩ, cho biết, nghiên cứu mới rất đáng tin cậy nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu các nhà khoa học Pháp có được bằng chứng ADN.

Ông nói: "Chứng minh bằng ADN, độ tin cậy sẽ tăng lên và rất có thể đó là Vua Henry IV của Pháp. Nếu không có các bằng chứng cuối cùng là ADN, khó khẳng định đó là ai"

Phương Nguyên (tổng hợp)
.
.