Quả bóng khai mạc World Cup 2018 được chu du vũ trụ

Thứ Ba, 27/03/2018, 21:12
So với trận khai mạc ở những kỳ World Cup trước đây, trận khai mạc ở World Cup năm nay có sự khác biệt khá độc đáo khi trái bóng dùng cho trận đấu được phóng lên vũ trụ từ trước đó. Việc đưa lên không gian những vật thể như trái bóng, áo đấu… dường như đang trở thành thứ mốt thời thượng ở hậu trường làng túc cầu thế giới.

Phải tới ngày 14-6-2018 trận đấu khai mạc World Cup 2018 giữa đội tuyển quốc gia của nước chủ nhà Nga và đội tuyển Saudi Arabia mới diễn ra trên sân vận động Luzhniki (Moscow, Nga) song ngay từ lúc này đây không khí quanh trận đấu đang dần nóng lên. Sự bàn tán rôm rả từ số đông người hâm mộ bắt nguồn từ chính trái bóng được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Ban tổ chức World Cup 2018 sử dụng cho trận đấu mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong mùa Hè năm nay.

Trái bóng Telstar 18 được phóng lên vũ trụ.

Như đã biết, trái bóng có tên Telstar 18 (được ghép bằng hai từ: Television (Truyền hình) và Star (Ngôi sao) đã được hãng đồ thể thao khổng lồ Adidas sản xuất để phục vụ cho những trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2018.

Mẫu bóng tại kỳ World Cup năm nay được thiết kế mô phỏng theo mẫu bóng từng được "trình làng" lần đầu tiên ở World Cup 1970 kết hợp với công nghệ hiện đại được tích hợp bên trong. Nổi bật hơn cả là việc gắn vào bên trong trái bóng con chip NFC (viết tắt của cụm từ Near-Field Communications - công nghệ kết nối không dây trong phạm vi ngắn). Với công nghệ này, bất kỳ khán giả nào ngồi trên khán đài của sân vận động tại World Cup 2018 đều có thể tương tác với phần mềm theo dõi trái bóng một cách dễ dàng nhằm có được số liệu, tốc độ di chuyển hay lực sút của cầu thủ.

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn Interfax, FIFA cùng Ban tổ chức World Cup 2018 đã "bật đèn xanh" cho việc đưa trái bóng Telstar 18 sử dụng cho trận khai mạc World Cup 2018 chu du trong vũ trụ trước thời điểm diễn ra trận đấu. Cụ thể, nó sẽ được tàu vũ trụ Soyuz MS-08 chở theo phi hành gia người Nga, Oleg Artemyev và hai phi hành gia của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Andrew Feustel và Richard Arnold trong chuyến bay tới trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan dự kiến vào cuối tháng 3 năm nay.

Theo phi hành gia Oleg Artemyev, không chỉ cá nhân anh mà hai đồng nghiệp Andrew Feustel và Richard Arnold đều rất háo hức khi mang theo trái bóng Telstar 18 lên ISS, nằm cách trái đất 400 km. Hình ảnh về trái bóng sau khi đưa lên ISS sẽ được truyền về trái đất qua thiết bị chuyên dụng.

"Tôi tin chắc đó sẽ là hình ảnh đem lại sự thích thú với mọi người, nhất là những fan hâm mộ đang ngóng đợi vòng chung kết World Cup 2018 khởi tranh", phi hành gia Artemyev khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông. Vẫn theo Artemyev, trái bóng đặc biệt này tiếp đó sẽ được đồng nghiệp là Anton Shkaplerov, một thành viên trong chuyến bay Expedition 54/55 mang về trong chuyến bay ngược trở lại trái đất vào tháng 5 tới đây.

"Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ đơn giản nhằm đem lại sự hứng khởi hơn nữa đối với mọi khán giả dõi theo trận đấu mở màn World Cup 2018", đại diện FIFA phát biểu trước phóng viên hãng thông tấn Interfax, "Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ theo đúng kế hoạch đã định". Ngoài trái bóng Telstar 18, cá nhân phi hành gia Artemyev còn đem theo linh vật của World Cup 2018 là chú sói có tên gọi Zabivaka (trong tiếng Nga có nghĩa là Người ghi nhiều bàn thắng) theo lời đề nghị từ cậu con trai dễ thương.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên những vật dụng liên quan đến World Cup 2018 được phóng lên không gian. Cách đây 4 năm, nước chủ nhà Nga đã tạo ấn tượng mạnh qua màn công bố logo cho World Cup 2018 theo kiểu khác lạ từ trước đến nay.

Thay vì để cho quan chức nào đó của FIFA cũng như thành viên trong Ban tổ chức World Cup 2018 thực hiện, màn công bố logo đã được trao vinh dự cho 3 phi hành gia đang làm nhiệm vụ trên ISS. Hình ảnh đầu tiên về logo World Cup 2018 được quay trên ISS và phát lại trong buổi lễ giới thiệu tại nhà hát Bolshoi ở thành phố Moscow. Theo lời chia sẻ từ không ít fan, đó thực sự là màn công bố logo độc đáo theo kiểu có một không hai mà họ từng chứng kiến.

Hồi tháng 8 năm ngoái, chiếc áo đấu in số 10 mà cựu thủ quân Francesco Totti của AS Roma mặc trong trận đấu cuối cùng trước khi giải nghệ trong trận gặp Genoa vào ngày 28-5-2017 cũng đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Vega từ bãi phóng ở French Guyana. Đây được xem là hành động tôn vinh của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) và CLB AS Roma đối với những gì mà Totti đã miệt mài cống hiến trên sân cỏ trong suốt một thời gian dài.

Ngay cả một CLB thuộc dạng "thường thường bậc trung" trong làng bóng đá Anh là Wolves cũng đã tỏ ra chịu chơi khi giới thiệu mẫu áo đấu của mùa giải 2017/18 trên không trung nhờ thiết bị chuyên dụng có gắn camera ghi hình. Có cảm giác việc đưa lên không gian những vật thể như trái bóng, áo đấu… đang trở thành mốt thời thượng với sự thiên biến vạn hóa khó ngờ tới và đem lại sự thú vị từ đời sống bóng đá vốn luôn sôi động.

Bảo Quyên
.
.