Robinho bị kết án 9 năm tù vì hành vi cưỡng bức tập thể

Thứ Tư, 29/11/2017, 14:25
Với tài năng thiên bẩm, tiền đạo Robinho từng được coi là thần đồng bóng đá Brazil. Đáng tiếc, cựu ngôi sao của CLB Real Madrid đã tự đẩy mình vào tình cảnh bi kịch khi bị tòa án tại Italia kết án 9 năm tù giam vì hành vi cưỡng bức tập thể...

Nhắc tới Robinho, bất kỳ fan nào trong làng túc cầu thế giới đều dễ dàng hình dung ra tiền đạo có vóc dáng nhỏ con sinh năm 1984 tại khu vực Sao Vicente, bang Sao Paulo (Brazil). Ngay từ khi còn khoác áo CLB cũ Santos tại quê nhà Brazil trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2005, Robinho đã gây cơn sốt với đông đảo người hâm mộ bởi lối chơi khôn ngoan, biến hóa và đầy sắc bén.

Bản thân “Vua bóng đá” Pele, người từng thi đấu cho Santos đồng thời có tầm ảnh hưởng đặc biệt với làng bóng đá Brazil đã từng phải thốt lên lời nhận xét: “Mọi thành tích mà tôi có được rất có thể sẽ sớm bị Robinho vượt qua. Có lẽ tất cả chúng ta phải tạ ơn vì Chúa trời đã ban tặng cho CLB Santos một Pele mới”.

Thành công vang dội có được cùng với Santos, cụ thể ở đây là ngôi quán quân giải Vô địch quốc gia Brazil có được trong 2 năm: 2002, 2004 đã đưa Robinho cập bến trời Âu với tương lai rực rỡ đón chờ. Sòng phẳng mà nói, chân sút được coi là “Tiểu Pele” đã gặt hái được thành công ít nhiều khi đầu quân cho một số CLB lừng danh tại châu Âu như Real Madrid, Man City, AC Milan...

Robinho đang vướng vòng lao lý.

Dẫu vậy, Robinho vẫn chẳng thể vươn tầm lên thành ngôi sao cỡ bự, thuộc dạng đẳng cấp thế giới bởi lối sống buông thả, phóng túng, không hề đếm xỉa gì tới hậu quả phải hứng chịu. Thế mới có chuyện tay tiền đạo hiện cam phận thi đấu cho đội bóng không mấy tên tuổi Atletico Mineiro tại quê nhà Brazil vừa phải phơi mặt trên mặt báo theo cách chẳng ai mong muốn.

Theo tờ nhật báo Corriere Della Sera số ra mới đây tại Italia, chân sút có cả thảy 100 trận khoác áo Đội tuyển Brazil đã bị tòa án tại nước này kết án 9 năm tù giam. Đây là hệ lụy tất yếu mà Robinho phải trả cho hành vi cấu kết với 5 chiến hữu thuộc dạng “cạ cứng” chuốc rượu say mềm một cô gái người Albania tại hộp đêm ở Milan rồi lôi về khách sạn để giở trò vào ngày 22-1-2013. Đó là thời điểm mà Robinho còn đang chơi cho CLB cũ AC Milan.

Ngoài mức án 9 năm tù với từng bị cáo, tòa án còn phạt Robinho và đồng phạm số tiền 60.000 euro để bồi thường cho nạn nhân trong phiên tòa xử vắng mặt vừa qua.

Trước án phạt 9 năm tù vì cái tội tày đình gây ra qua màn cưỡng bức tập thể, Marisa Alija Ramos, người đại diện của Robinho ngay lập tức lên tiếng phản pháo: "Chúng tôi muốn khẳng định lại một cách rõ ràng rằng đây là sự việc đã xảy ra cách đây vài năm. Robinho hoàn toàn vô can trong sự vụ này”.

Vẫn theo người đại diện của Robinho, cựu chân sút của AC Milan sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để kháng án tới cùng trong thời gian ngắn nhất có thể.

Thực tế, theo phân tích từ giới luật sư, “Tiểu Pele” chưa tới mức phải ngồi “chăn kiến” ở nhà tù tại Italia ngay lập tức sau khi có phán quyết đưa ra từ tòa án. Bởi lẽ, Robinho vẫn còn có quyền kháng án theo luật định tại Italia.

Bên cạnh đó, do Brazil không cho phép dẫn độ công dân của mình ra nước ngoài nên Robinho sẽ chỉ bị bắt để thụ án tại Italia trong trường hợp tiền đạo này rời khỏi Brazil. Chả trách Robinho vẫn tỏ ra nhởn nhơ trong thời gian luật sư làm thủ tục kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn tại Italia.

Bất luận thế nào, sự vụ vừa xảy đến tiếp tục bôi vết đen lên hồ sơ của tay tiền đạo “tật nhiều hơn tài”. Đây không phải lần đầu tiên Robinho gây ra scandal động trời kiểu như trên. Hồi còn thi đấu cho CLB cũ Man City tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League), chính Robinho đã bị cảnh sát Anh “sờ gáy” từ cáo buộc của một nữ sinh viên với danh tính tạm giữ kín về việc giở trò cưỡng bức cô ngay tại phòng VIP ở hộp đêm ồn ào, náo nhiệt có tên The Space ở thành phố Leeds ngày 14-1-2009.

Hộp đêm The Space, nơi Robinho bị tố cưỡng bức nữ sinh viên.

Theo lời tố từ nạn nhân, Robinho đã cố nài ép cô uống đủ loại đồ uống có cồn khác nhau rồi bất ngờ giở trò thú tính. Tưởng rằng với hành vi phạm tội rõ ràng như vậy, Robinho sẽ phải nhận án phạt thích đáng từ tòa án. Ai ngờ sự vụ chìm xuống một cách đầy khó hiểu.

Theo thông tin bên lề, đại diện của Robinho đã bí mật tiếp xúc với gia đình nạn nhân để thương lượng trả khoản tiền khá lớn cho việc rút đơn tố cáo. Thực hay hư, có lẽ chỉ có người trong cuộc là biết một cách tường tận nhất.

“Dẹp yên” vụ bê bối gây ra, Robinho đã tiến hành tổ chức hôn lễ với cô bạn gái xinh đẹp Vivian Guglielmetti ngay trong năm 2009. Trong đám cưới, Vivian không giấu nổi vẻ hoan hỉ bất chấp nhiều điều tiếng thị phi của anh chàng Robinho.

Ngoài Robinho, làng bóng đá nói riêng và làng thể thao thế giới nói chung đã chứng kiến khá nhiều trường hợp tự biến mình thành “yêu râu xanh”. Ồn ào và tai tiếng hơn cả là vụ cựu võ sỹ quyền Anh, Mike Tyson bị kết án 6 năm tù trong phiên xét xử diễn ra ngày 26-3-1992 vì hành vi cưỡng bức thí sinh hoa hậu Mỹ, Desiree Washington hồi tháng 7-1991.

Còn với giới cầu thủ, đó là trường hợp cựu tiền vệ Mancini của CLB AS Roma. Với hành vi cưỡng bức một phụ nữ trong bữa tiệc do “cạ cứng” là Ronaldinho tổ chức vào tháng 12-2010, Mancini đã phải nhận án phạt thích đáng khi bị tòa án tuyên phạt 2 năm 8 tháng tù giam.

Bảo Quyên
.
.