The Voice 2012: Thần tượng… bị loại

Thứ Ba, 08/01/2013, 16:10

Đêm bán kết cuối cùng của chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2012, 30/12/2012 là một đêm thi rất nhàm chán. Có lẽ, không chán nhất cũng là chán nhì trong suốt những đêm thi đã diễn ra của chương trình này.
Âm thanh kém, thí sinh hát kém, ngay cả khách mời là Á quân The Voice của Mỹ mùa đầu tiên Dia Frampton hát cũng chẳng có gì đặc sắc.
The Voice đêm ấy nhạt như thể gom hết muối của cả thế giới đổ vào cũng không khiến chương trình có thể… mặn được một chút.
Kịch tính duy nhất của vòng thi này là việc, thần tượng bị loại.

1. Bùi Anh Tuấn bị loại. Trúc Nhân bị loại. Đồng Lan bị loại và Kim Loan cũng bị loại nốt. The Voice còn sót lại 4 thí sinh cuối cùng, những thí sinh chưa… bị loại bao gồm: Hương Tràm, Đinh Hương, Xuân Nghi và Kiên Giang.

Đêm thi 30/12/2012, là một đêm thi thử thách lòng kiên nhẫn của tôi vô cùng. Tôi không thể hiểu vì sao các thí sinh hú hét kinh cả người ấy lại được vào sâu đến vòng này. Trúc Nhân trình bày ca khúc "Gió mùa về" của Lê Minh Sơn, để tăng chất quái cho chính mình, Trúc Nhân liên tục gào rú khoe giọng, hoàn toàn không ăn nhập vào đâu. Vậy mà, Thu Minh lẫn Hồ Ngọc Hà vẫn khen Trúc Nhân nức nở. Đàm Vĩnh Hưng hào sảng hơn tán thưởng "Em đã có đẳng cấp của một nghệ sĩ, chứ không chỉ đơn thuần là ca sĩ".

Thú thật là tôi chưa nghe một nghệ sĩ nào (nói theo cách của Đàm Vĩnh Hưng) lại có khả năng hát khiến… người khác ong hết cả đầu đến vậy. Ai đấy lạc quan, khen Trúc Nhân khi "phiêu" mang dáng dấp của nghệ sĩ Tùng Dương. Đưa ra ý kiến như vậy chứng tỏ, người ấy chưa bao giờ nghe… Tùng Dương hát.

Nhưng thôi, chuyện khen chê của các huấn luyện viên (HLV) ở cuộc thi The Voice này là chuyện khán giả đều đã chứng kiến, tôi cũng đã viết, không nhắc lại làm gì.

Bốn thí sinh bước vào đêm thi Chung kết của The Voice 2012.

Tôi nghĩ rằng, việc Trúc Nhân lẫn Kim Loan bị loại ở vòng thi sát cuối cùng là điều hợp lý. Hình mẫu để có thể thuận lợi gia nhập làng giải trí Việt không hiện hữu quá nhiều ở hai thí sinh này. Tôi chỉ tiếc cho trường hợp của Đồng Lan và Bùi Anh Tuấn.

Đồng Lan đêm thi 30/12/2012 vừa qua, thay đổi hoàn toàn phong cách từ trang phục cho đến thể loại nhạc. Chị hát bài "Sợ chết", một ca khúc do chính chị sáng tác, từng đoạt giải cao nhất tại chương trình Bài hát Việt vào tháng 7/2012. Một ca khúc được đánh giá rất cao từ Hội đồng nghệ thuật của Bài hát Việt và tạo được hiệu ứng tốt từ người nghe.

Thế nhưng, "Sợ chết"  mà Đồng Lan trình bày đêm vừa rồi lại không hay như khi chị hát ở Bài hát Việt. Ngay cả trang phục đậm chất tomnoy mà chị lựa chọn không giúp chị xinh hơn mà khiến chị trở nên… vô duyên.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi lượng bình chọn của khán giả dành cho chị chỉ là 41%. Trong lúc, "đối trọng" khác của chị là thí sinh Xuân Nghi lại được bình chọn đến 59%. Và sự bình chọn của HLV Đàm Vĩnh Hưng dành cho hai thí sinh cuối cùng của mình là cân bằng 50-50.

Xuân Nghi hát "Mẹ yêu con" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý không xuất sắc như những ca khúc trước đây mà chị trình bày. Thế nhưng, chị vẫn chuyển tải được sự mềm mại đầy tình cảm mà ca khúc này mang lại đến khán giả dẫu thiếu sự da diết trong cách phát âm. Trong một đêm mà Đồng Lan kém "màu", thì chiến thắng thuộc về chị là điều đương nhiên.

Đồng Lan có vẻ cũng biết trước điều này, khi được mời phát biểu chị có bật khóc vì sợ rằng không còn cơ hội để nói lời tri ân với tình cảm mà người hâm mộ dành cho chị.

Cô gái di gan Đồng Lan cũng đã dừng lại.

2. Bùi Anh Tuấn đêm thi ấy trình bày ca khúc "Making love out of nothing at all". Bùi Anh Tuấn vừa hát vừa đệm đàn piano, trên người là bộ vest sang trọng, phảng phất nét lãng tử. Thí sinh cạnh tranh với Bùi Anh Tuấn vé vào vòng chung kết là Đinh Hương, trình bày ca khúc "It's a man's man's man's world". Giọng của Đinh Hương vẫn vậy, sự nổi loạn cũng không khá hơn. Bùi Anh Tuấn hát đã không hay, Đinh Hương hát cũng không xuất sắc. Và lượng tin nhắn bình chọn của khán giả dành cho hai thí sinh cũng ngang ngửa nhau. Với tỉ lệ 53,6% dành cho Bùi Anh Tuấn và 46,4% dành cho Đinh Hương. Thế nhưng, khi Đinh Hương đang chia vui với Bùi Anh Tuấn vì cô nghĩ người đi tiếp sẽ là Bùi Anh Tuấn thì bất ngờ là HLV Hồ Ngọc Hà đã dành cho cô đến 55% bình chọn và 45% cho Bùi Anh Tuấn. Tính tổng %, người đi tiếp là Đinh Hương.

Bùi Anh Tuấn, ai cũng biết đó là "gà cưng" của HLV Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà đã từng khen Bùi Anh Tuấn hết lời, chị cũng là người che chắn nhiều cho Bùi Anh Tuấn khi thí sinh này xảy ra scandal với nữ diễn viên Cao Mỹ Kim.

Thế nhưng, Hồ Ngọc Hà đã không chọn Bùi Anh Tuấn, thay vào đó chị chọn Đinh Hương. So về mức độ nổi tiếng cá nhân nhờ cuộc thi The Voice, Đinh Hương và Bùi Anh Tuấn không hơn kém nhau là mấy. Nhưng phải thừa nhận, hình tượng "hoàng tử khù khờ" mà Bùi Anh Tuấn vận vào người giúp Bùi Anh Tuấn nhỉnh hơn hình tượng "cô gái nổi loạn" của Đinh Hương. Tiếc rằng, sự biến hóa khi trình diễn của Bùi Anh Tuấn hoàn toàn không tốt so với Đinh Hương. Đinh Hương được sự trợ giúp của HLV Hồ Ngọc Hà là xác đáng.

Có lẽ, HLV Trần Lập nhận xét chính xác về Bùi Anh Tuấn: "Anh vẫn nói với em là em có một quãng giọng ít người có. Em cũng có khả năng khai thác về giọng trầm, nhưng hôm nay em hơi quên nên chưa khai thác sâu về giọng trầm. Và để duy trì được một bài hát có nhiều nốt cao như vậy, em phải tập thể thao để nâng cao thể lực". Khi HLV Trần Lập dứt câu, tôi nhìn khuôn mặt của Bùi Anh Tuấn, thấy thí sinh này hơi bị… đơ.

Bùi Anh Tuấn không thoát ra được sự nhẹ nhàng mà thí sinh này mang lại cho khán giả ngay từ vòng đầu tiên của The Voice. Nghe Bùi Anh Tuấn hát một bài, thấy hay. Nghe bài nữa, thấy hay hay. Nhưng nghe đến bài thứ ba thì bắt đầu thấy… chán.

Dừng ở The Voice để bước vào làng giải trí Việt, Bùi Anh Tuấn có nhiều thuận lợi. Nhưng để có chỗ đứng, Bùi Anh Tuấn phải cần chuẩn bị thêm nhiều thứ. Trường hợp của Bùi Anh Tuấn, khiến tôi liên tưởng đến ca sĩ Hà Anh Tuấn. Có nét gì đó khá tương đồng giữa Hà Anh Tuấn và Bùi Anh Tuấn. Và thực tế cho thấy, Hà Anh Tuấn cứ loay hoay mãi mà danh vọng vẫn chưa bật ra được khỏi sự cá tính mà anh đã thể hiện trong chương trình Sao Mai - Điểm Hẹn từ năm nảo năm nào đó. Đương nhiên là xét về độ nóng thì The Voice còn đang mới mẻ và tỏa nhiệt khác hơn rất nhiều so với Sao Mai - Điểm Hẹn.

Chọn Đinh Hương, HLV Hồ Ngọc Hà có nhiều thuận lợi hơn trong việc chăm bẵm cho "gà" của mình. Bùi Anh Tuấn đã bị đóng khung hình tượng, chỉ còn hy vọng vào Đinh Hương. Dẫu vẫn biết, thí sinh có đoạt giải quán quân của The Voice 2012 hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chứ không đơn thuần chỉ là hát hay múa may giỏi.

Hương Tràm, thí sinh cũng nhờ vào sự ưu ái của HLV Thu Minh mà vượt mặt Trúc Nhân để vào vòng chung kết. Hương Tràm không có lợi thế về mặt ngoại hình, bù lại Hương Tràm hát tốt hơn Trúc Nhân. Mặc cho đêm thi 30-12-2012, Trúc Nhân nổi trội hơn Hương Tràm. Nếu tôi là Thu Minh, tôi cũng sẽ chọn Hương Tràm. Một người sành làng giải trí như Thu Minh thừa sức hiểu Trúc Nhân nên được trả về vị trí đích thực của mình. Có khán giả bình luận rằng "Hương Tràm hét hay hơn hát", có thể bình luận này đúng. Nhưng phải thừa nhận, "Hương Tràm hét vẫn hay hơn… Trúc Nhân hú".

Khi MC Phan Anh công bố kết quả tin nhắn của khán giả cho đội của HLV Trần Lập, thí sinh Kiên Giang dễ dàng vượt mặt thí sinh Kim Loan. Đây là điều không khó hiểu, như tôi đã phân tích quá khó để Kim Loan được nằm trong những người cuối cùng của The Voice. Quan sát vẻ mặt của Kim Loan, thấy chị có vẻ không vui. Biết làm sao được, khi bất cứ cuộc thi nào cũng có người thắng, kẻ thua. Và cho dù Kim Loan không muốn, chị vẫn phải đồng ý rằng, Kiên Giang xứng đáng vào vòng chung kết hơn. Kiên Giang không phải là quá hoàn thiện trong chương trình The Voice, nhưng may mắn là Kiên Giang đã chọn được đội của HLV Trần Lập. Một đội hình không quá xuất sắc với những cá nhân vừa đều nhau. Thí sinh xuất sắc và nhanh chóng thu hút tình cảm dành cho người hâm mộ gần như chỉ nằm ở đội của HLV Hồ Ngọc Hà và Thu Minh.

Trong đội hình không quá xuất sắc, Kiên Giang có lợi thế hơn về việc khoe chất giọng ngọt của mình. Chính chất giọng này, đã giúp Kiên Giang bù lại về sự khô cứng khi diễn xuất. Hình như, đứng trên sân khấu biểu diễn là việc luôn thử thách tinh thần của thí sinh này. Như khi Kiên Giang hát ca khúc "Ave Maria" trong đêm 30/12 ấy, Kiên Giang đứng thẳng băng, cứng đơ như robot đang chờ được điều khiển, nhìn khổ não vô cùng. Đúng chất, "Hai Lúa đi hát".

Bùi Anh Tuấn đã không còn cơ hội tại The Voice 2012.

3. Chỉ còn thêm một đêm thi chung kết nữa, The Voice 2012 sẽ kết thúc. Quan điểm cá nhân, tôi cho rằng Kiên Giang không có nhiều cơ hội để đoạt giải quán quân của The Voice, mặc cho nếu xét về giọng ca, thì anh và thí sinh Xuân Nghi nổi trội hơn so với Hương Tràm và Đinh Hương. Và giả như nếu Xuân Nghi vượt mặt được Hương Tràm, Đinh Hương lẫn Kiên Giang để đoạt giải quán quân của The Voice thì hay nhỉ. Khi ấy, người ta sẽ hân hoan chào đón một Susan Boyle của Việt Nam trong một thời gian ngắn.

Chỉ là một thời gian ngắn thôi, vì đám đông nghe nhạc ở nước mình thường có khuynh hướng cổ vũ nhiệt tình theo… trào lưu vài hôm. Còn nếu Hương Tràm hoặc Đinh Hương đoạt giải, thì có chuyện gì đâu để mà nói. Nhưng với những scandal đã xảy ra tại The Voice, hẳn nhà sản xuất sẽ biết cách hướng dư luận vào một điều bất ngờ đầy dư vị của chương trình này. Việc 4 thí sinh, Xuân Nghi, Đinh Hương, Hương Tràm và Kiên Giang vào đêm thi chung kết, cho phép đưa ra nhận định đó.

The Voice chỉ mới diễn ra mùa đầu tiên, và không cá nhân kinh doanh chương trình giải trí nào lại muốn có những xì xầm khi chương trình vừa "chào làng mùa đầu tiên" khép lại. Chiêu trò có thể giúp một chương trình giải trí được quan tâm hơn, nhưng với sự phản ứng đòi tẩy chay chương trình The Voice sau sự cố "lộ clip dàn xếp kết quả" từ dư luận, nhà sản xuất đã có được thêm nhiều kinh nghiệm. Mà không hiểu thế nào, dư luận lại "tấn công" một chương trình đậm chất giải trí cứ y như là phản ứng một vụ tiêu cực chấn động xã hội nào đấy(?!) (Thậm chí, cơ quan quản lý văn hóa cũng đưa ra ý kiến của mình để xoa dịu vụ lùm xùm ấy - PV).

Từ sự phản ứng này, nhà sản xuất The Voice buộc phải hy sinh Thiều Bảo Trang, Bảo Anh… và họ giấu nữ nhạc sĩ tài danh Phương Uyên vào một nơi khác để dựng lên nhạc sĩ Hoài Sa cho vị trí Giám đốc âm nhạc của chương trình. Tất cả mọi động thái chỉ với mục đích duy nhất là nhằm xoa dịu dư luận. Thế nên, cứ hy vọng vào một cái kết bất ngờ từ vị trí quán quân của The Voice năm nay. Một vị trí mà chắc hẳn là không phụ thuộc vào tài năng của các thí sinh(!).

Riêng bốn HLV của chương trình, kết thúc The Voice 2012, cái họ thu lại được chắc không quá nhiều ngoài những lời đãi bôi khiến khán giả khó chịu. Riêng có HLV Hồ Ngọc Hà, thông qua The Voice, cô đã minh chứng được sự khôn ngoan siêu việt của mình. Đặc biệt là trong những nhận xét dành cho các thí sinh tham dự The Voice

Ngô Nguyệt Hữu
.
.