Thú sưu tập đồ cổ của các ông chủ đội bóng

Thứ Sáu, 24/11/2017, 11:08
Dmitry Rybolovlev, chủ sở hữu CLB Monaco đang được nhắc đến nhiều qua màn đấu giá thành công bức tranh Salvator Mundi với giá gần nửa tỷ USD từ kho đồ cổ. Cùng với Rybolovlev, một loạt ông chủ các CLB bóng đá khác cũng đã đua nhau sưu tập đồ cổ vừa thể hiện đẳng cấp vừa chờ dịp đấu giá khi có cơ hội…

Với tất cả những ai say mê hội họa, phiên đấu giá được nhà đấu giá danh tiếng Christie's tổ chức mới đây ở New York (Mỹ) quả thực là sự kiện rất đáng lưu tâm. Khó mà ngờ được bức tranh Salvator Mundi (Đấng cứu rỗi thế giới) được vẽ bởi đại danh họa Leonardo da Vinci thuộc quyền sở hữu của nhà tỷ phú Dmitry Rybolovlev kiêm ông chủ của CLB Monaco tại giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) đã được một người mua ẩn danh bỏ ra số tiền 450 triệu USD để mua về.

Theo đánh giá từ đại diện nhà đấu giá Christie's, 20 phút đấu giá qua điện thoại từ người mua tạm giấu kín danh tính thực sự là những "khoảnh khắc lịch sử". Qua đây, Salvator Mundi đã thiết lập kỷ lục là bức tranh đắt giá nhất mọi thời đại.

Alisher Usmanov nắm trong tay khá nhiều cổ vật.

Bức tranh sơn dầu vẽ trên gỗ mô phỏng Chúa Jesus mặc phục trang theo phong cách thời Phục hưng với một tay cầm quả cầu pha lê còn tay kia giơ lên ban phước đã được đại danh họa người Italia vẽ vào năm 1506 theo sự ủy quyền của Vua Pháp Louis XII. Đây cũng là một trong những bức họa còn sót lại của Leonardo da Vinci.

Với Rybolovlev, cơ duyên để ông chủ CLB Monaco giành quyền sở hữu tác phẩm hội họa được ví von là "khám phá vĩ đại nhất của thế kỷ 21" cũng khá tình cờ và may mắn. Thông qua nhiều kênh thông tin, Rybolovlev đã mua lại bức tranh này với giá 127 triệu USD trong năm 2013 từ một nhà sưu tập có tiếng. Chỉ cần nhẩm tính, đủ thấy nhà tỷ phú người Nga đã thắng đậm từ vụ đấu giá bức tranh Salvator Mundi.

Không chỉ có thành công rực rỡ từ việc bán bức tranh đắt giá nhất mọi thời đại như đề cập ở trên, Rybolovlev người đang nắm giữ trong tay số tài sản trị giá 7,4 tỷ USD theo thống kê mới đây của tạp chí uy tín Forbes trước đó còn được nhắc nhiều đến qua niềm đam mê sưu tập tranh và nhiều cổ vật quý giá, có giá trị cả về mặt nghệ thuật lẫn lịch sử. Theo tờ Daily Mail, trị giá kho đồ cổ trong tư dinh của nhà tỷ phú 50 tuổi người Nga có giá tới hàng trăm triệu USD một khi được đem đi đấu giá.

Nổi bật hơn cả trong số đó là bức tranh "Nude on a Blue Cushion" của danh họa nổi tiếng Amedeo Modigliani. Chỉ tính riêng số tiền mà Rybolovlev đã phải bỏ ra để đưa "Nude on a Blue Cushion" về với bộ sưu tập của mình đã vào khoảng 118 triệu USD. Mặc dù người trong cuộc chưa lên tiếng khẳng định song theo khá nhiều nguồn tin, Rybolovlev đã nhận được lời đề nghị từ khá nhiều ông trùm chơi tranh có máu mặt trong làng chơi tranh thế giới về việc chuyển giao quyền sở hữu của tác phẩm hội họa "Nude on a Blue Cushion".

Bên cạnh những tác phẩm hội họa, những sản phẩm gốm sứ có niên đại từ xa xưa hàng trăm năm trước đây đã được ông chủ của đội bóng hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng tại giải vô địch quốc gia Pháp mùa giải năm nay bỏ ra công sức, thời gian cũng như tiền bạc để có được.

Hiếm ai biết, Rybolovlev ngày càng trở nên sành sỏi, tinh tường qua khoản chơi đồ cổ nhờ có đội ngũ cộng sự gồm toàn những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sưu tập đồ cổ "bày mưu tính kế" qua mỗi lần quyết định nhắm tới món đồ nào đấy. Theo lời chia sẻ của Rybolovlev trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền mới đây trên tờ nhật báo L'Équipe, mục tiêu mà mà nhà tỷ phú phất lên từ kinh doanh phân bón hướng đến là mở một bảo tàng trưng bày cổ vật với quy mô bề thế trong tương lai không xa.

Ngoài Dmitry Rybolovlev, chủ sở hữu của CLB Chelsea, Roman Abramovich cũng là người rất đam mê chơi đồ cổ. Bên cạnh bộ sưu tập du thuyền, xế hộp thời thượng, hiếm ai biết Abramovich còn sở hữu bộ sưu tập nhiều cổ vật thuộc dạng quý hiếm, độc đáo. Đương nhiên, đi kèm với nó là mức giá cao ngất ngưởng đối với từng món cổ vật. Có một điểm khá trùng hợp nữa đó là Abramovich rất mê sưu tập tranh.

Không ai khác chính Abramovich có dạo đã gây ồn ào khi quyết định chi ra số tiền lên tới 120 triệu USD để mua về 2 bức tranh: Triptych được vẽ bởi danh họa Francis Bacon và Benefits Supervisor Sleeping của danh họa Lucian Freud. Cùng đó,  Abramovich cho mở một phòng triển lãm tranh tại Moscow (Nga) vừa để trưng bày những tác phẩm hội họa sưu tập được vừa làm sân chơi cho việc giao dịch mua bán.

So với Rybolovlev và Abramovich, Alisher Usmanov, nhà tỷ phú kiêm cổ đông lớn của CLB Arsenal lại gây sự chú ý đặc biệt khi nắm giữ trong tay 450 tác phẩm hội họa cũng như các món đồ cổ được cất công tìm kiếm, sưu tập trong suốt một thời gian dài. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, một khi Usmanov đưa những món đồ cổ vật ra đấu giá hẳn nó sẽ tạo ra một cơn sốt thực sự với giới mê cổ vật trên toàn thế giới.

Nhắc tới cánh chủ sở hữu các đội bóng đam mê sưu tập đồ cổ không thể không nhắc tới 2 nhân vật nữa là Vichai Srivaddhanaprabha, chủ sở hữu CLB Leicester (Anh) và Nasser Al-Khelaifi, ông chủ của CLB Paris Saint Germain (Pháp).

Điểm chung dễ nhận thấy của cả hai là họ đang có bộ sưu tập cổ vật đồ sộ, công phu khiến nhiều người thèm muốn. Đặc biệt, việc sưu tập cổ vật của Vichai và Nasser Al-Khelaifi chỉ nhằm thể hiện niềm đam mê và đẳng cấp hơn người mà thôi chứ không hề mua đi bán lại theo kiểu "một vốn bốn lời" như trường hợp của  Rybolovlev.

Bảo Quyên
.
.