Antonio Conte đối mặt bê bối dàn xếp tỉ số

Thứ Hai, 11/04/2016, 21:25
Vận đen vẫn đeo bám huấn luyện viên của Câu lạc bộ Chelsea Antonio Conte và đòn giáng cuối cùng là lời buộc tội chính thức nhằm vào ông do Tòa án Tối cao Italia đưa ra chỉ vài ngày sau khi ban lãnh đạo CLB Chelsea thông báo về việc bổ nhiệm ông làm HLV trưởng.

Cuộc điều tra 5 năm

Theo tin từ tờ Telegraph của Anh, hôm 5-4, công tố viên Roberto Di Martino của Tòa án Tối cao Italia đã chính thức gửi lời buộc tội đến Antonio Conte và đề nghị cấm HLV này tham gia điều hành các trận bóng trong 6 tháng. Lý do được đưa ra là vì ông Antonio Conte đang là đối tượng trong một vụ điều tra dàn xếp tỷ số cách đây 5 năm, từ thời ông này còn đang hành nghề trên đất Italia.

Cũng theo Telegraph thì Antonio Conte không có mặt tại tòa án để nghe lời buộc tội của công tố viên Roberto Di Martino nhưng nhiều khả năng ông vẫn phải thực hiện theo quyết định này mặc dù đã sang Anh làm HLV trưởng của CLB Chelsea.

Đề xuất của công tố viên Roberto Di Martino sẽ được các thẩm phán ở Tòa án Tối cao Italia xem xét trong vòng 2 tháng. Chậm nhất là vào cuối tháng 5, tòa án sẽ có phán quyết cuối cùng về trường hợp của Antonio Conte. Tờ Sky Sports thì cho hay, những cáo buộc nhằm vào ông Antonio Conte chủ yếu quanh những kết quả bất thường của CLB Siena mà ông dẫn dắt cách đây 5 năm. Khi đó, bóng đá Italia phải trải qua vụ đại náo động với hàng chục CLB dính líu và nhiều danh thủ bị phạt.

Nếu vụ Calciopoli 2006 rúng động vì các CLB lớn nhúng chàm thì năm 2011, các vụ điều tra lại xoay quanh một loạt các CLB nhỏ và trung bình. Nhưng tác động của nó rất lớn vì con số CLB bị trừng phạt và nó báo động về việc gốc rễ của nền bóng đá Italia bị tha hóa.

Siena là một trong những CLB bị sờ gáy và bị phạt 50.000 Euro. Dù CLB Siena kháng cáo nhưng cũng không được chấp thuận mà còn bị trừ tiếp 6 điểm và phạt thêm 20.000 euro. Trong vụ đó, HLV Antonio Conte cũng bị nêu tên như đồng lõa trong việc dàn xếp tỷ số.

Ba trận đấu mà cơ quan điều tra Italia cho rằng HLV này có dính líu đó là các trận thắng 1-0 trước CLB Albinoleffe vào tháng 5-2011, trận hòa 2-2 với CLB Novara cũng vào tháng 5-2011. Cả hai trận đấu này sau đó đều bị hủy bỏ kết quả để tiến hành điều tra. Khi đó HLV Antonio Conte đã bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng mình đã không làm gì trái pháp luật nhưng ông vẫn bị cấm 4 tháng tham gia bóng đá trong mùa giải 2012-2013.

Đáng chú ý là cũng trong thời điểm này thì ông lại được tòa án ở Bari xử trắng án trong cuộc điều tra dàn xếp tỷ số trong 2 trận đấu Serie B của Bari, đó là trận Bari - Treviso (0-1) ngày 10-5-2008 và trận Salernitana - Bari (3-2) ngày 23-5-2009. Khi đó, Antonio Conte đã dẫn dắt Bari trong nửa cuối mùa giải 2007-2008 và trọn mùa 2008-2009.

Khoảng thời gian từ năm 2013-2015 được coi là “thăng hoa” đối với Antonio Conte khi HLV này gia nhập CLB Juventus và đưa đội bóng này 3 mùa liên tiếp vô địch Serie A cùng 2 cúp siêu Italia 2012-2013. Và cho đến khi trở thành HLV đội tuyển Italia, đầu tháng 2 năm 2015, Antonio Conte lại có tên trong danh sách 130 gương mặt sắp bị điều tra chính thức về dàn xếp tỷ số.

Viện công tố thành phố Cremona là nơi thụ lý vụ án này. Tháng 12 năm ngoái, HLV Antonio Conte cũng đã bị thẩm vấn lần nữa xung quanh những cáo buộc này.

HLV trưởng CLB Chelsea Antonio Conte.

“Bá tước ngã ngựa”

Trong tiếng Italia, Conte có nghĩa là "bá tước". Antonio Conte đã chơi bóng cho CLB Juventus suốt 13 năm rồi lại trực tiếp cầm cương đội bóng suốt 3 mùa. Vì thế, người ta thường gọi ông là “ngài bá tước chiến binh”.

Theo nhận định của cây bút Paolo Bandini của tờ The Guaridan, Antonio Conte như một kẻ hiếu chiến, ương ngạnh nhưng có tài. Khi thi đấu, Antonio có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ nhưng ông thích đóng vai một tiền vệ đánh chặn hơn cả. Ở đó, ông có thể phát huy tất cả sở trường của mình: tốc độ, sự hiếu chiến, sự dẻo dai và năng lượng dồi dào.

Antonio Conte là mẫu cầu thủ chơi chăm chỉ nhưng rất khôn ngoan, đầu óc với kỹ năng đọc trận đấu thiên bẩm. Ông nổi tiếng với những cú tắc bóng chính xác nhưng khi cần cũng có thể băng lên phía trước, tung ra những cú sút trái phá... Trong vai trò HLV, nhiều người trách Antonio Conte nóng tính, bảo thủ và hành xử như một kẻ độc tài trong đội bóng. Nhưng đó là những phẩm chất cần thiết để vực dậy một tập thể đã suy sụp tột độ như CLB Juventus hồi năm 2011…

Giới quan sát nhận định, với cái án treo lơ lửng hiện nay ở Italia, có vẻ như “cuộc chạy trốn” của Antonio Conte sang CLB Chelsea đã không thành. Trước đó, nhiều tờ báo thể thao đã bình luận rằng, HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Italia buộc phải đến Anh để đầu quân cho tỷ phú Abramovich là bởi tại Italia ông không được tôn trọng.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, trong khi đội tuyển quốc gia Italia đang tích cực chuẩn bị xây dựng lực lượng cho giải đấu Euro 2016 thì các quan chức trong liên đoàn bóng đá nước này đã tỏ thái độ không tôn trọng đối với Antonio Conte. Công việc của HLV trưởng này với đội tuyển quốc gia Italia vì thế cũng đã bị gián đoạn rất nhiều.

Bản thân Antonio Conte cũng bày tỏ mong muốn mọi việc được điều tra nhanh chóng và có kết luận sớm để ông có thể yên tâm tập trung cho công tác huấn luyện của mình. Nhưng có lẽ do sức ép quá lớn từ dư luận trong nước mà vào ngày cuối cùng của tháng 3, Antonio Conte đã gặp luật sư riêng của mình Leonardo Cammarata để nói về việc từ chức làm HLV đội tuyển quốc gia.

Sau này, khi Antonio Conte được mời về CLB Chelsea, luật sư Leonardo Cammarata mới tiết lộ rằng, Antonio Conte có vẻ đoán trước được nguy cơ bị điều tra và chuyện không một cổ động viên nào chấp nhận viên HLV đội tuyển quốc gia dính líu đến dàn xếp tỷ số cùng với việc Euro 2016 sẽ được khai mạc vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 nên ông đã tự nguyện ra đi. Điều này, như lập luận của luật sư Leonardo Cammarata là sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho đội tuyển quốc gia Italia.

Nhưng cũng có ý kiến cho biết, Antonio Conte chọn thời điểm ra đi vào đầu tháng 4 là vì ông đang được coi là ứng cử viên sáng giá cho CLB Chelsea trong mùa giải tới. Ban lãnh đạo Chelsearất ấn tượng với cách mà ông giúp CLB Juventus hồi sinh trước đây. Tuy nhiên, họ cũng đã chuẩn bị cho mình một người có thể kế nhiệm Antonio Conte trong trường hợp ông không được chứng minh vô tội.

Châu Anh
.
.