Bê bối tống tiền tại đội tuyển Pháp

Thứ Ba, 02/11/2021, 19:50

Karim Benzema, tiền đạo của đội tuyển quốc gia Pháp và câu lạc bộ Real Madrid đang vướng vòng lao lý từ cáo buộc tống tiền Mathieu Valbuena, đồng đội cũ của Benzema tại đội tuyển Pháp. Đây không phải là lần đầu tiên Benzema tự bôi vết đen vào hồ sơ từ những bê bối gây ra ngoài sân cỏ.

Mọi sự chú ý từ giới hiếu kỳ tại Pháp đang đổ dồn vào Karim Benzema qua những diễn biến xét xử vụ tống tiền nhằm vào Mathieu Valbuena có liên quan đến Benzema. Theo cáo trạng, Benzema  bị cáo "đồng lõa trong âm mưu tống tiền" nhằm vào đồng đội cũ tại đội tuyển Pháp, Valbuena, tiền vệ hiện tại đang thi đấu cho câu lạc bộ Olympiakos Piraeus tại giải vô địch quốc gia Hy Lạp.

Bê bối tống tiền tại đội tuyển Pháp -0
Karim Benzema và nạn nhân Mathieu Valbuena.

Trong khi đó, 4 bị cáo khác đối mặt với cáo buộc "cố gắng tống tiền" trong vụ tống tiền gây ồn ào này. Về mặt lý thuyết, mức án tối đa cho hành vi "đồng lõa trong âm mưu tống tiền" là 5 năm tù giam và khoản tiền phạt có thể lên tới 75.000 euro.

Cơn ác mộng bắt đầu xảy đến với Valbuena khi cựu tiền vệ của câu lạc bộ Marseille nhờ Axel Angot chuyển dữ liệu từ chiếc điện thoại thông minh của mình sang một chiếc điện thoại mới vào năm 2014. Thành thạo công nghệ thông tin cùng mối quan hệ khá tốt giới bóng đá ở thành phố cảng Marseille, bởi vậy Axel luôn nhận được sự tín nhiệm mỗi khi có ngôi sao sân cỏ nào đó muốn nâng cấp điện thoại. Trong quá trình thao tác chuyển dữ liệu, Axel đã tình cờ phát hiện ra một file tài liệu có lưu trữ một đoạn video clip ghi lại cảnh nóng của Valbuena với bạn gái.

Axel đã nảy sinh ý định quay sang tống tiền đối với Valbuena. Axel đã liên lạc ngay với với một chiến hữu có tên Mustapha Zouaoui nhằm gọi điện đe dọa tống tiền Valbuena. Chỉ trong thời gian đầu tháng 6 năm 2015, Valbuena liên tiếp nhận được hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn với nội dung đe dọa tống tiền nếu không sẽ phát tán video clip này.

Số tiền mà bọn chúng đòi Valbuena phải chi ra là 150.000 euro. Thoạt đầu, Valbuena không mảy may đếm xỉa gì tới màn đe dọa tống tiền, nhưng càng về sau, tiền vệ có vóc dáng nhỏ con càng phát hoảng bởi lo ngại bị phá nát sự nghiệp thi đấu cũng như danh dự, hình ảnh của mình trong con mắt công chúng. Như một phản ứng tự nhiên, Valbuena đã tức tốc liên hệ với cảnh sát Pháp để thông báo về sự vụ.

Những kẻ tống tiền tiếp tục tìm đến cựu tuyển thủ Pháp Djibril Cisse, người từ chối đóng vai trò là người đưa tin cho bọn chúng, đồng thời còn cảnh báo Valbuena về màn tống tiền. Không chịu bỏ cuộc dễ dàng, Axel đã tìm đến một trong những người bạn cũ của Benzema, Karim Zenati, người mà các công tố viên khẳng định đã tranh thủ sự giúp đỡ của Benzema để tiếp cận được Valbuena.

Vào ngày 6 tháng 10 năm 2015, Benzema đến gặp Valbuena trong phòng riêng của Valbuena tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine của đội tuyển quốc gia Pháp ở phía tây thành phố Paris. Trong cuộc trò chuyện, Benzema đã nói với Valbuena về việc có thể giới thiệu một "người đáng tin cậy" có khả năng giúp Valbuena thu hồi lại đoạn video clip mang tính chất riêng tư.  Benzema sau đó gọi cho Karim Zenati, người lúc đó đang đóng vai trò trung gian cho những kẻ tống tiền.

Trong đoạn băng đoạn hội thoại giữa Benzema và Zenati được cảnh sát bí mật ghi âm, có thể nghe rõ Benzema nói: “Tôi không cảm thấy Mathieu Valbuena coi lời chúng ta nói là nghiêm túc. Có vẻ như cậu ta nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Tôi đã nói với Valbuena, nếu muốn hủy đoạn video clip đó, hãy đến gặp cậu ở Lyon, sau đó hai người có thể nói chuyện trực tiếp. Tôi cũng nói thêm là tôi không có bản copy của đoạn video clip đó. Valbuena có đôi chút hoảng sợ, tôi nói thêm với Valbuena, anh ta có thể làm bất cứ thứ gì muốn, nhưng nếu không đồng ý trả tiền, chẳng ai dám chắc điều khủng khiếp gì sẽ xảy đến”. Đoạn hội thoại ghi lại cũng cho thấy, Benzema và Zenati đã đua nhau chế nhạo Valbuena, Benzema thậm chí còn dự đoán Valbuena sẽ "bị ném cà chua và trứng thối” nếu video clip bị phát tán. Theo lập luận của các công tố viên,  từ "chúng ta" chứng tỏ rằng Benzema đã xem mình là một phần của âm mưu tống tiền nhằm vào Valbuena.

Vào ngày 4 tháng 11 năm 2015, Benzema bị cảnh sát Pháp bắt giữ từ cáo buộc tống tiền Valbuena. Manuel Valls, cựu thủ tướng Pháp khi đó đã tuyên bố dứt khoát: “Một vận động viên vĩ đại cần phải gương mẫu. Nếu không, anh ta không có chỗ trong đội tuyển Pháp”. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, Noel Le Graet cũng đã ra quyết định đình chỉ việc luyện tập và thi đấu của Benzema với đội tuyển quốc gia nước này trong suốt quá trình điều tra.

Trong phiên tòa vừa qua diễn ra ở Tòa án hình sự Versailles, Axel Angot và Mustapha Zouaoui, hai kẻ được xác định là chủ mưu bị đề nghị mức phạt 4 năm tù giam và khoản tiền phạt 15.000 euro. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức phạt từ 2 đến 3 năm tù giam. Trong khi đó, Benzema bị đề nghị mức án 10 tháng tù treo, kèm khoản tiền phạt 75.000 euro vì tội đồng lõa âm mưu tống tiền. Phán quyết cuối cùng của Tòa án hình sự Versailles sẽ được thông qua chính thức trong phiên tòa diễn ra vào ngày 24-11 tới đây (giờ địa phương). 

Karim Benzema còn từng bị truy tố về hành vi mua dâm với gái gọi vị thành niên có tên Zahia Dehar vào năm 2009. Ngoài Benzema, còn có 4 thành viên đội tuyển Pháp gồm Franck Ribery, Sidney Govou, Hatem Ben Arfa dính líu sự vụ tai tiếng này. May mắn cho Benzema khi anh ta đã thoát tội khi việc xét xử đã bị hủy bỏ trong phiên tòa diễn ra vào năm 2014 vì thiếu bằng chứng cần thiết.

Bảo Quyên
.
.