Cất tiếng hát giữa chốn linh thiêng

Thứ Tư, 27/07/2022, 09:17

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt”.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nằm trong chuỗi hoạt động tri ân, về nguồn trong tháng Bảy nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả…

Cất tiếng hát giữa chốn linh thiêng -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào.

1. Từ thành phố Vinh ngược lên tuyến quốc lộ 7A chừng hơn 150 km giữa miền sơn cước hoang sơ thuộc địa phận huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, du khách sẽ nhìn thấy Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào. Công trình được xây dựng từ năm 1976, trên diện tích gần 7 ha và là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ từ 47 tỉnh, thành trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về an nghỉ. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia Việt Nam – Lào và là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Cất tiếng hát giữa chốn linh thiêng -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho huyện Anh Sơn.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tri ân, về nguồn đầy xúc động và ý nghĩa như: Thăm, tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt-Lào... Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” tại vùng đất linh thiêng tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” được dàn dựng công phu với  ba chương: “Bản hùng ca bất diệt,” “Những chiến binh bất tử” và “Khát vọng non sông,”. Cùng với sự tham gia của hơn 300 diễn viên, nghệ sỹ được khán giả mến mộ thể hiện những bài hát cách mạng nổi tiếng như "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"; "Cô gái mở đường"; "Biết ơn chị Võ Thị Sáu"; "Người con gái sông La"; "Giữ trọn tình quê"; "Bình Trị Thiên khói lửa"; "Thời hoa đỏ"; "Bài ca không quên"; "Vết chân tròn trên cát"; "Tôi tự hào tương lai Việt Nam"…

Chương trình đã phần nào tái hiện hình ảnh đất nước từ lúc thanh bình đến khi giặc tàn phá, gây chia cắt đôi bờ, khiến nhiều gia đình ly tán. Tuy nhiên, trong khó khăn, gian khổ đó, chính tình yêu nước, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước lại bùng cháy, trở thành sức mạnh tinh thần, năng lực nội sinh luôn thường trực trong lòng dân tộc, bảo đảm cho sự trường tồn của đất nước qua mọi biến thiên của lịch sử. Và rồi sau khi giành độc lập, non sông thu về một mối, cả nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, cùng vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước nguyện đoàn kết một lòng, đưa đất nước vượt qua muôn vàn gian khó, từng bước đi lên, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Cất tiếng hát giữa chốn linh thiêng -0
Tiết mục hát, múa "Non sông gấm vóc" mở đầu chương trình nghệ thuật.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật đã khắc họa hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Việt Nam. Họ có một trái tim biết yêu tha thiết đất nước, quê hương; một trái tim biết căm thù quân xâm lược; một trái tim rực lửa anh hùng để lên đường ra trận. 

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An cho biết: Những hoạt động tri ân nói chung và chương trình nghệ thuật đặc biệt này nhằm bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn, đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân 2 nước Việt – Lào.

2. Có mặt từ buổi chiều, trước nhiều giờ diễn ra chương trình nghệ thuật, chị Nguyễn Thị Châu trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (là thân nhân của 4 liệt sĩ) cho biết: Hằng năm, gia đình chị đều đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào để thắp nén tâm nhang không chỉ cho những người thân của mình đang yên nghỉ tại đây, mà còn thể hiện tấm lòng tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc. Năm nay, chị nán lại đến tối để tham gia thắp nến tri ân cũng như xem chương trình nghệ thuật đặc biệt này. Chị rất xúc động khi được nhìn thấy hình ảnh kiên cường, ý chí sắt đá của thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc được tái hiện qua “Bản hùng ca bất tử”.

Cất tiếng hát giữa chốn linh thiêng -0
“Bản hùng ca bất diệt” khắc họa hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ cách mạng Việt Nam.

Trong bộ áo lam của phật tử, anh Daniel Blanco, quốc tịch Colombia cũng có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào trong dịp đặc biệt này. Anh cho biết hiện đang sinh sống và công tác tại Việt Nam, dịp này, anh may mắn được cùng các phật tử tham gia lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập dân tộc và cho mối quan hệ bền chặt tình hữu nghị giữa 2 nước Việt-Lào. Daniel cũng bày tỏ sự xúc động bởi có quá nhiều ngôi mộ liệt sĩ tại nghĩa trang này. Nhưng khi xem chương trình Nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử”, anh hiểu rằng, để có một Việt Nam là điểm đến an toàn và hấp dẫn hôm nay, người Việt Nam phải trải qua những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Nói về chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là khắc họa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Việt Nam có "Một trái tim biết yêu tha thiết đất nước, quê hương; một trái tim biết căm thù quân xâm lược; một trái tim rực lửa anh hùng" để lên đường ra trận. Anh là người chiến sĩ, em là cô gái giao liên, là các đơn vị thanh niên xung phong mở đường - họ gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn ta hát:

"Trường Sơn, xẻ dọc, rọc ngang/Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng".

"Trường Sơn, đông nắng, tây mưa/Ai chưa đến đó như chưa rõ mình".

Cất tiếng hát giữa chốn linh thiêng -0
Chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến xem.

Rồi họ nhẹ nhàng ra đi khi Tổ quốc gọi tên mình, trở thành những cánh hoa bất tử. Sự hy sinh của thế hệ cha anh hôm qua gợi mở trách nhiệm của người đang sống hôm nay, trong tâm khảm của “Bài ca không thể nào quên” để nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng hùng cường, tươi đẹp.

Trong lễ khai mạc chương trình nghệ thuật, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng xúc động phát biểu: “Tháng Bảy là tháng của văn hóa tri ân, của truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Sinh thời, Bác Hồ đã chỉ rõ: "... Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do". Và chính Người cũng đã chọn ngày 27-7 là Ngày Thương binh - Liệt sĩ, để Nhân dân tỏ rõ “hiếu nghĩa, bác ái", tỏ lòng biết ơn, thương mến các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…”.

Chương trình được tổ chức với mong muốn từ nghệ thuật và bằng nghệ thuật truyền đi thông điệp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta không bao giờ quên công ơn to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng, công tác đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; phải làm bằng cả tấm lòng, tình cảm chân thành.

"Bản hùng ca bất diệt" không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là biểu hiện của văn hóa tri ân, là khúc tráng ca để dâng lên các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ". Là sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn sâu nặng đối với các thương, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Thùy Anh
.
.