Giúp nhau đi qua những ngày gian khó

Chủ Nhật, 29/08/2021, 12:36

Dù chỉ mới được lập ra hơn tháng nay nhưng group “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch” là địa chỉ kết nối đáng tin cậy, nhân văn và đầy tình yêu thương của gần 60.000 thành viên trên mạng xã hội Facebook. Ban quản trị nhóm gồm những doanh nhân, bác sĩ, nhà báo, giáo viên, nghệ sĩ, nhà khoa học… vẫn thường tham gia các hoạt động xã hội. Họ cùng chung chí hướng hình thành một cộng đồng cẩn trọng, đáng tin cậy, giúp kết nối và chia sẻ.

Những câu chuyện cổ tích đời thường

Ba ngày liền vợ chồng chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1987, quê xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và con trai cùng nhiều anh em xây dựng ở cùng phòng trọ (ngõ 34, làng Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) phải ăn mì tôm thay cơm. Lương thực, thực phẩm chuẩn bị cho đợt giãn cách thứ nhất đã hết, tiền cũng không còn, vợ chồng chị Hiền cùng anh em thực sự không biết làm cách nào để sống những ngày tiếp theo.

Giúp nhau đi qua những ngày gian khó -0
Các nhà hảo tâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để trao quà đúng người cần nhận.

“Hôm đó rất vô tình em lướt facebook thấy có nhóm “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch”. Em vào xem thử thì thấy rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như em được các Mạnh thường quân và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Em liều đăng bài lên đó nhưng cũng không dám hy vọng gì nhiều vì em nghĩ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa, chắc gì đã tới lượt mình. Thế mà không ngờ, em đăng bài chưa bao lâu đã có người liên hệ với em và nói sáng hôm sau sẽ đến trao quà. Ngày sau đó em nhận được 3 lần quà của 3 nhà hảo tâm. Đến chiều tối lại có 2 chị chở đồ xuống phát cho các anh chị ở phòng trọ của em. Em nói với hai chị ấy là em đã nhận được nhiều rồi, em xin nhường những suất đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn”, chị Hiền xúc động chia sẻ.

Nhìn những phần quà của các nhà hảo tâm tận tay mang tới cho mình và các anh em cùng phòng trọ, chị Hiền đã bật khóc. Chị bảo không có lời nào để diễn tả được cảm xúc của mình, nó ấm áp và trân trọng vô cùng. Không chỉ có đồ ăn đủ để duy trì những ngày giãn cách, đứa con út 3 tuổi của chị còn được tặng cả sữa và thuốc bổ. Chị Hiền bảo những gì đến với chị mấy ngày qua kỳ diệu hơn cả cổ tích.

Giúp nhau đi qua những ngày gian khó -0
Một nhóm thiện nguyện vận chuyển hàng cứu trợ qua sự giúp đỡ của Ban Quản trị.

Cũng giống với hoàn cảnh của vợ chồng chị Hiền, đội công nhân 16 người quê Thanh Hóa đang mắc kẹt ở khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn (An Khánh, Hà Nội) nhiều ngày qua cũng lâm vào cảnh khốn khổ bởi thiếu lương thực, thực phẩm. Hằng ngày họ cũng chỉ dám ăn mì tôm cầm cự qua ngày. Khi được một người đồng hương mách rằng Hà Nội có nhóm giúp nhau mùa dịch, anh Lê Ngọc Sơn cũng mạnh dạn đăng thông tin lên nhóm nhờ được giúp đỡ. Anh Sơn cho biết: “Ngay ngày hôm sau em cũng đã được một nhà báo đến tận nơi hỗ trợ lương thực, thực phẩm đủ để chúng em sống hết đợt giãn cách thứ 2. Thực sự chúng em cảm thấy biết ơn nhiều lắm. Trong khó khăn mới thấy vẫn còn quá nhiều người tử tế”.

Giúp nhau đi qua mùa dịch bệnh

Những ngày này chị Nguyễn Hoàng Phương (Trú tại khu đô thị Times City) đang cùng một người bạn trong tòa nhà nấu những suất cơm tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phương chia sẻ: “Ban đầu mình dự định là sẽ nấu 2 bữa trưa và tối để tặng những ai có hoàn cảnh khó khăn nhưng sau vì quá neo người nên bọn mình không thể thực hiện được kế hoạch đó nên đành phải giảm xuống 1 bữa trưa hoặc tối. Mình dự định sẽ làm việc này cho tới khi nào hết dịch”. Trong lúc đang trò chuyện với tôi, chị Phương cùng người bạn của mình vẫn đang loay hoay trong bếp để hoàn thành hơn 100 suất bún chả cho buổi trưa để kịp phát cho một số thân nhân các bé ở trọ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, 20 bạn sinh viên hỗ trợ tiêm phòng ở đường Láng.

Giúp nhau đi qua những ngày gian khó -0
“Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch” trở thành địa chỉ đáng tin cậy kết nối mọi người.

Chị Phương cho biết, thực đơn luôn được thay đổi để không bị nhàm chán. Có hôm chị làm bánh cuốn, có hôm làm bún chả, hôm lại làm bánh mỳ patê trứng hoặc xôi ruốc. Những suất ăn tình nghĩa từ bếp của chị Phương không phát cố định cho một khu vực. “Ví dụ hôm nay mình phát cho nhóm công nhân xây dựng bị cách ly thì ngày mai mình sẽ phát sang Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đồng thời mình vẫn kết nối với những nhóm thiện nguyện khác để họ có thể tiếp tục ủng hộ nhóm công nhân bị cách ly”.

Việc phát rau 0 đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn mùa dịch được chị Đỗ Huyền Trang và các thành viên của nhóm thiện nguyện thực hiện từ đầu tháng 8. Khi được hỏi nguồn gốc số lượng lớn rau miễn phí được nhóm mua ở đâu thì chị Trang nói rằng: “Do trước đây nhóm của mình có tham gia hỗ trợ chống dịch cho Tỉnh đoàn Bắc Ninh và có giải cứu rau củ quả cho bà con nông dân tỉnh nên bây giờ được các bạn Bắc Ninh tặng lại cho người dân Hà Nội”.

Những ngày đầu, nhóm của chị Trang cứ cách ngày lại vận chuyển khoảng 6 tấn rau từ Bắc Ninh về Hà Nội. Nhưng mấy ngày trở lại đây thì ngày nào cũng có xe tải chuyển từ 5 đến 6 tấn rau. Ngày nào cũng vậy, sau khi Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh báo cho chị Trang số lượng rau sẽ cung cấp thì chị lại lên group “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch” thông báo ai cần, cần số lượng như thế nào.

Sau đó nhóm của chị Trang sẽ đi xác minh để đảm bảo rau sẽ không bị giao sai người. Khi xác minh xong nhóm của chị sẽ liên hệ và lên danh sách rồi đưa danh sách này cho Nhóm Pickup Việt Nam (xe bán tải địa hình). Sau khi có danh sách những nơi cần hỗ trợ, nhóm Pickup Việt Nam sẽ cử người đến điểm tập kết ở Mỹ Đình 1 lấy rau rồi sau đó mang đi phân phát. Rau có thể sẽ được đưa đến những siêu thị 0 đồng hoặc phát trực tiếp cho người dân.

Vào group “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch”, nhiều người sẽ phải cay mắt khi đọc những chia sẻ chứa chan tình người như: “Vợ chồng tôi đang sản xuất các suất xôi và nước uống để cứu trợ đồng bào, mong chung tay cùng cộng đồng vượt qua đợt dịch bệnh này.  Sáng nay xưởng tôi đang còn 100 phần xôi ruốc, mỗi phần 600g (đủ cho 1 người no trong 1 ngày), đã được trộn ruốc sẵn, đóng túi nilon sạch sẽ… Các nhóm thiện nguyện hãy alo hoặc inbox để tôi lên kế hoạch sản xuất nhé”.

Giúp nhau đi qua những ngày gian khó -0
Nhóm “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch” bàn giao hàng cứu trợ tới UBND phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Ở “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch”, bất kể bạn là ai, làm về ngành nghề nào, khi đã vào nhóm đều muốn góp công sức bé nhỏ của mình để giúp đỡ những người kém may mắn mong cùng nhau vượt qua đại dịch. “Ở trong nhóm mình có ai thực sự khó khăn thì qua địa chỉ 95 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội nhận 1 suất quà gồm: 5kg gạo, một chai dầu, 1 chai nước mắm, một chai nước tương, 1 chục trứng hoặc cá khô, 10 gói mì tôm để cầm cự qua mùa dịch nhé mọi người” – Nick facebook Quang Minh viết.

Một nick facebook khác có tên Nguyễn Thường viết: “Mình ở Linh Đàm, hiện nhà mình có đội xe gồm 2 xe 7 chỗ, 3 xe 4 chỗ, xe tải 2,5 tấn có kết nối luồng xanh. Các bạn hay tổ chức thiện nguyện nào cần thì alo mình nhé. Mong muốn góp một chút sức nhỏ cùng anh chị em”.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất mà ở “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch” còn hỗ trợ nhau về sức khoẻ. Nơi đây có rất nhiều bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau đã tham gia nhóm và sẵn sàng tư vấn, khám bệnh miễn phí qua zalo hoặc qua điện thoại. “Tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Nguyên, bác sĩ mắt tại Bệnh viện mắt Sài Gòn - Hà Nội. Xin sẵn sàng giúp đỡ mọi người cần tư vấn và điều trị các bệnh lý về mắt trong mùa dịch này. Có thể khám online hoặc qua điện thoại cho những ai chưa thể tới bệnh viện và trong vùng dịch”. Đây là nội dung bác sĩ Nguyễn Ngọc Nguyên đã đăng trên group “Hà Nội - giúp nhau mùa dịch”.

Không chỉ bác sĩ Nguyên mà nhiều y bác sĩ khác cũng sẵn sàng khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân. Thậm chí một số phòng khám tư nhân còn có xe đưa đón bệnh nhân trong trường hợp cấp bách. Nhiều bác sĩ còn trực tiếp trao nhu yếu phẩm đến những hoàn cảnh khó khăn.

“Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch” là nơi người ta không hề biết nhau nhưng lại sẵn sàng dang cánh tay của mình ra để giúp đỡ cho những hoàn cảnh kém may mắn. Mặc dù các thành viên chỉ kết nối với nhau trên không gian ảo,nhưng hành động lại thật hơn bao giờ hết. Những bao gạo, những thùng mì, những suất ăn tình nghĩa được gửi đến kịp thời cho những người đang thật sự khó khăn. Bất kể thành viên nào của “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch” cũng muốn góp một phần công sức của mình để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Song Ngọc
.
.