Ngăn chặn Tiktoker có các hành vi quái đản

Thứ Hai, 29/09/2025, 08:31

Hiện nay, nhiều người trẻ đang bị cuốn vào việc kiếm tiền bằng mọi cách như tạo ra các video, clip có nội dung phản cảm, nhảm nhí rồi đưa lên mạng xã hội (MXH), livestream để hút lượng người xem. Có khi các đối tượng thực hiện từ những thách thức, yêu cầu (đặt kèo) của người xem đặt ra, để họ có các nguồn lợi riêng. Và, những người này đã trả giá cho sai lầm khi bị cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý...

Bất chấp pháp luật để kiếm tiền

Công an xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lương Công Thuận (sinh năm 1998) và Lê Văn Nhâm (sinh năm 1992, cùng tạm trú xã Bình Mỹ, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Theo Thượng tá Lê Đức Túy, Trưởng Công an xã Đông Thạnh, do cần tiền tiêu xài, Lương Công Thuận đã sử dụng tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời”, cùng Lê Văn Nhâm sử dụng tài khoản TikTok “Minh báo đời yêu em” nhiều lần cùng nhau bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, nhảm nhí, vi phạm pháp luật, khiến nhiều người bất bình và lên án như: nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ; thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính; lau xe ô tô bằng quần lót khi xe đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông...

Các đối tượng thông báo trên tài khoản TikTok, nếu muốn đối tượng “livestream” thực hiện các “thử thách” - tình huống như trên thì người xem phải trả tiền; mỗi lần thực hiện, chúng có thể thu được từ 3-5 triệu đồng. Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận. Nhóm đối tượng còn lôi kéo, thuê thêm 2 đối tượng khác cùng tham gia quay clip, dựng cảnh...

Theo lời khai, Thuận là con đầu trong gia đình, dưới Thuận có một người em. Cha của Thuận đã mất từ lâu. Mấy năm trước, Thuận từ quê TP Tuy Hòa, Phú Yên (cũ) vào Biên Hòa, Đồng Nai làm công nhân may... Sau đó, cách đây 3 năm, Thuận cùng mẹ xuôi về TP Hồ Chí Minh thuê nhà kiếm sống, mẹ đi bán vé số, đau yếu. “Sau khi bị bắt, em xin không báo cho mẹ em biết việc này vì mẹ đang bệnh, nếu biết mẹ sẽ không chịu đựng nổi”, Thuận nghẹn ngào nói.

Theo chia sẻ của Thuận, lúc đầu kênh TikTok “Thuận khùng báo đời” (lập năm 2023) của Thuận chỉ đăng tải những video vui vẻ, hài hước, livestream những trò đùa trong nhà, như kiểu thả vỏ sầu riêng lên bụng, nhưng có ít người xem... Sau đó, khi quen biết Lê Văn Nhâm - người có kênh TikTok với số lượng người theo dõi lớn thì Thuận đã liên hệ nói chuyện hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, nhờ Nhâm cùng hợp tác, liên kết để kết nối hành vi của Thuận với các phiên livestream trực tiếp của Nhâm nhằm kéo tương tác lên cao... Từ đó, qua nhiều phiên livestream, nhiều người xem mới “ra kèo” (thách thức thực hiện các thử thách) lúc đầu chỉ là những kèo chọc phá (troll) vui vui, sau đó người xem dần dần nâng lên, đề nghị những kèo “nặng đô” thực hiện ở ngoài đường...

1.jpg -0
Lương Công Thuận...
2.jpg -1
...và Lê Văn Nhâm tại cơ quan điều tra.

Trong các kèo thì Nhâm có vai trò kêu gọi để thu hút nhiều người xem và đưa ra những thách thức với Thuận, Thuận đồng ý thực hiện và đưa ra giá tiền người xem phải trả cho Thuận. Sau khi được người xem trên mạng chuyển đủ số tiền (từ 2-5 triệu đồng) cho một lần livestream thì Thuận nhận tiền và trực tiếp thực hiện thử thách mà người xem đề nghị ngay trên phiên livestream. Sau đó, Thuận chia lại cho Nhâm từ 20% đến 50% theo thỏa thuận.

Một lần, Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm cùng phát trực tiếp (livetream) trên TikTok, có người xem đã đề nghị Thuận thực hiện thử thách nằm giữa vạch trắng qua đường khi có xe lưu thông dừng đèn đỏ, Nhâm thông báo lại cho Thuận và Thuận chấp nhận thử thách trên với giá 3 triệu đồng. Nhâm có nhiệm vụ gom tiền, khi người xem chuyển tiền trực tiếp trên phiên live đủ 3 triệu đồng thì Thuận chọn tuyến đường có đèn xanh, đèn đỏ để thực hiện.

Cụ thể, khoảng 17h34 ngày 3/7, tại giao lộ đường Bùi Công Trừng - Trịnh Thị Dối, thuộc xã Đông Thạnh, Thuận ra nằm giữa đường kẻ vạch trắng dừng chờ đèn đỏ khi xe ngừng lại và hô to: “Đường tao tao nằm, chúng mày đừng cản tao”, đồng thời đăng trực tiếp lên TikTok. Lần này, Nhâm thấy Thuận thực hiện hành vi nguy hiểm nên Nhâm không nhận tiền mà để Thuận hưởng hết số tiền 3 triệu đồng.

“Có lần, một người đặt ra thử thách bên tài khoản live của anh Nhâm hỏi em là tụi em dám chơi kèo mặc váy, trùm quần lót phụ nữ lên đầu, đứng múa cho người đi đường xem không. Tụi em đồng ý và ra giá chốt kèo là 2 triệu đồng (gom tiền trong 1 tiếng), sau đó em ra mua mấy đồ đó rồi ra giữa giao lộ Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương để “trả kèo”, Thuận kể lại.

Chiều cùng ngày hôm đó, Thuận tiếp tục thực hiện hành vi tương tự trước chợ Gấu (xã Đông Thạnh). Sau khi gom đủ 3 triệu đồng từ người xem, Thuận chia cho Nhâm 600 ngàn đồng/lần “trả kèo”.

Vào một buổi chiều cuối tháng 7, tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Bùi Công Trừng giao với Trịnh Thị Dối, khi một xe ô tô dừng chờ đèn đỏ thì Thuận bước ra đường dùng quần lót lau xe ô tô để phát trực tiếp trên TikTok cho người xem. Người xem chuyển tiền vào tài khoản của Thuận, Thuận chuyển cho Nhâm 20% số tiền theo thỏa thuận là 600 ngàn đồng.

Cảnh báo về việc sử dụng mạng xã hội một cách bất chấp để trục lợi

Theo lời kể của Lê Văn Nhâm thì kèo “hất bánh kem vào mặt người đi đường” là được nhiều người xem nhất và gây sự chú ý nhất. Theo đó, để trả kèo 3 triệu đồng này (gom tiền của người xem chuyển vào tài khoản trong vòng 2 tiếng), Lương Công Thuận đã thuê Vũ Nguyên Thuận đóng vai người đi đường để Lương Công Thuận thực hiện kịch bản livestream. Khoảng 17h ngày 6/8, Vũ Nguyên Thuận điều khiển xe mô tô dừng trước đèn xanh, đèn đỏ ở ngã tư đường Trịnh Thị Dối giao với Bùi Công Trừng, sau đó Lương Công Thuận cầm bánh kem chạy đến từ phía sau, úp bánh vào mặt Vũ Nguyên Thuận, rồi Vũ Nguyên Thuận đuổi đánh Lương Công Thuận như đã thỏa thuận để tăng kịch tính cho người xem, rồi livestream trực tiếp cùng Nhâm. 

Lần thực hiện thử thách này, Thuận chuyển cho Nhâm 50% số tiền theo thỏa thuận là 1,4 triệu đồng, còn 200 ngàn đồng thì Thuận và Nhâm thỏa thuận trả công cho Vũ Nguyên Thuận.

Ngày 7/8, Thuận mặc áo mưa, ra chặn xe đang lưu thông ở giao lộ đường Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương múa và hô to: “Đồ ngon quá, ha ha ha, đồ ngon quá” để giả là người “ngáo đá” cho người đi đường xem, đồng thời đăng trực tiếp lên TikTok để trả kèo người xem. Tiếp đó, ngày 11/8, Thuận tự mua 10 quần lót phụ nữ, sau đó đứng múa cho người đi đường xem, đồng thời đăng trực tiếp lên TikTok. Sau khi người xem chuyển tiền vào tài khoản của Thuận, Thuận chuyển cho Nhâm 20% số tiền theo thỏa thuận là 600 ngàn đồng.

3.jpg -0
4.jpg -1
Một số hình ảnh livestream phản cảm của các đối tượng.

Gần nhất, ngày 3/9, Thuận bỏ ra 300 ngàn đồng thuê một thanh niên quay clip cảnh mình giả ngáo đá, mặc quần lót, cầm bình nhựa gắn ống hút đứng trước vạch trắng giao lộ để đăng tải câu view và gom tiền trên mạng…

“Em đã làm 1 video tự quay và 7 video livestream thử thách, thu nhập được mười mấy triệu và số tiền đó chia cho 5 người... Làm video hài vui hơn, nhưng không có tiền để mưu sinh. Thực tế, thời gian qua, tụi em chỉ làm các thử thách phản cảm thì mới được người xem cho tiền và tụi em bị cuốn theo số lượng view và sự tương tác của người xem rất cao lại có tiền nên tụi em cũng không biết suy nghĩ đúng sai”, Thuận giãi bày.

Cùng suy nghĩ, Nhâm chia sẻ: “Thực ra số tiền em có được chỉ mấy trăm ngàn, có kèo em gần như không lấy tiền vì muốn hỗ trợ Thuận, nhưng đúng là em và Thuận đã bị số lượng view và sự tương tác của người xem cuốn theo, hơn nữa tụi em cũng nghĩ chỉ mấy hành động nhảm nhí và vui thôi chứ không biết là mình đã vi phạm pháp luật...”.

Thuận cho biết, bản thân và Nhâm đều để số tài khoản trên các phiên livestream để người xem đặt kèo thử thách rồi ai quan tâm thì nạp tiền vào. Đáng nói, nhiều người chỉ nạp 2.000-5.000 đồng, cũng có người nạp 10.000-20.000 đồng, nhưng cũng có người nạp 500 ngàn đến 1 triệu đồng, đến khi đủ số tiền mà nhóm đã ra giá thì cả nhóm sẽ lên phương án và thực hiện thử thách để trả kèo cho người xem.

“Lúc đầu tụi em chỉ làm các clip vui vui, sau đó cũng nghĩ rằng các hành động của mình có tính phản cảm nhưng không thể dừng lại vì thấy càng ngày số lượng view càng cao nên càng bị cuốn theo. Lúc muốn dừng lại thì không thể được nữa vì những video đó đã tràn lan trên mạng xã hội...”, Nhâm lý giải.

Theo lời Thuận và Nhâm, những lúc thực hiện các thử thách, các kèo do người xem đặt ra và đăng trên nền tảng MXH thì Tiktok không hề có cảnh báo nào hay đánh sập kênh nên cả nhóm nghĩ rằng những video đó là hợp lệ và vẫn được cho phép làm...

Nhâm chia sẻ, công việc hằng ngày của mình là chăn nuôi khoảng 20 cặp chồn hương ở nhà, đồng thời Nhâm còn thường xuyên thực hiện và đăng các clip hài vui đời thường cùng với việc bán quần áo, giày dép online. Hiện kênh TikTok của Nhâm đã có hơn 100 ngàn người follow (theo dõi). Qua đó, thu nhập của Nhâm cũng ổn định, nhưng thu nhập qua các clip hay livestream rất ít, hầu như không có tiền mà Nhâm chỉ cố gắng thực hiện để giúp đỡ hoàn cảnh của Thuận... Tuy nhiên, cũng theo lời Nhâm thì các clip hay video nhiều người xem sẽ có nhiều người liên kết với TikTok shop bán các sản phẩm của Nhâm, qua đó Nhâm sẽ bán được nhiều hàng hơn...

Thượng tá Lê Đức Túy, Trưởng Công an xã Đông Thạnh khẳng định việc  Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm quay video những hình ảnh phản cảm, nhảm nhí tại giao lộ đèn xanh đèn đỏ trên tuyến đường, khu vực công cộng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, hành vi của các đối tượng là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi các clip độc hại này được lan truyền đến giới trẻ. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về sự biến tướng của việc sử dụng MXH để trục lợi bất chính. Công an TP Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm pháp luật; trong đó, mọi hành vi lợi dụng MXH để thực hiện nội dung phản cảm, gây rối nơi công cộng, cản trở giao thông đều được phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi phát hiện hành vi tương tự cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh. Đồng thời, người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ xúy cho các nội dung nhảm nhí, câu view. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng pháp luật.

Phú Lữ
.
.