Cắt "lưỡi bò"
- Sẽ kiểm tra 100% ôtô, điện thoại nhập khẩu nghi có bản đồ “ đường lưỡi bò”
- Sẽ tịch thu 7 xe ô tô Trung Quốc có “bản đồ đường lưỡi bò” phi pháp
Thầy Bùi Văn Thanh, Chủ nhiệm khoa tiếng Trung - Nhật của trường cho rằng cái đường chấm chấm bé tí đó khó nhận ra. Sinh viên không hiểu, giảng viên cũng không biết. Thầy cho rằng lỗi thuộc về kiến thức chứ không phải vấn đề nhận thức về chủ quyền. Cái "lưỡi bò" này đến trẻ con cũng biết vì truyền thông không ngừng nghỉ. Vì sao người giảng và sinh viên không biết? Hãy chấm dứt việc đọc sách bằng tư duy của con có hai sừng nuôi lấy sữa.
Cùng thời gian này, Tổng cục Hải quan đã quyết địch tịch thu 7 ô tô nhập từ Trung Quốc có phần mềm dẫn đường chứa bản đồ "lưỡi bò". Hoan hô Hải quan đã chặt chẽ để vô hiệu hóa chủ trương bò liếm âm thầm.
Cách đây vài năm, nhân viên quản lý cửa khẩu Tân Sân Nhất đã phản ứng dữ dội trước cuốn hộ chiếu có đường "lưỡi bò" của du khách Trung Quốc. Ý thức của nhân viên này về chủ quyền rất mạnh mẽ. Tất cả các hộ chiếu Trung Quốc cấp từ năm 2012 đều in đường "lưỡi bò". Chiêu lừa mình dối người này giống như đầu độc hẹn ngày.
Yêu sách chủ quyền hình "lưỡi bò" hết sức nghênh ngáo này là đường 11 đoạn bắt đầu xuất hiện từ năm 1948 do phe Tưởng Giới Thạch công bố. Một nét vẽ chấm chấm thôi mà các nước liên quan đều phẫn nộ. Đại lục tuy xung khắc với Đài Loan, vẫn lấy bản đồ bịa đặt này từ Trung Hoa dân quốc nhưng được gọi là "đường 9 đoạn".
Theo đòi hỏi của cái lưỡi này thì nó liếm hết 75% diện tích biển của các nước khu vực. Chỉ còn 25 % chia cho 5 nước (Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam). Thành ra mỗi nước chỉ còn 5%. Chỉ một ngày sau khi Trung Quốc trình tấm bản đồ đường chín đoạn trên Biển Đông lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ngày 7 tháng 5 năm 2009, Việt Nam, Malaysia và tiếp đó là Indonesia đã phản đối, bác bỏ.
Năm 1993, chính phủ Đài Loan công bố Nam Hải Chính sách Cương lĩnh, cho rằng Đường 9 đoạn phân định ra vùng nước lịch sử. Nhưng đến năm 2003, Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển đã bác bỏ chính sách này. Nhiều bản đồ cổ thời nhà Thanh phát hành đều chỉ rõ lãnh thổ cực nam của Trung Hoa đến đảo Hải Nam là hết.
Tại cuộc hội thảo mang tên "Tranh chấp Biển Đông: chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế" tổ chức năm 2012 tại Viện nghiên cứu Kinh tế Thiên Tắc, học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa, nhà nghiên cứu lâu năm về vấn đề vạch ranh giới biển quốc tế thừa nhận rằng: "Đường 9 đoạn do tiền nhân của chúng ta (Trung Hoa) vạch ra không có kinh độ, vĩ độ cụ thể, cũng chẳng có căn cứ pháp lý".
Lần này lỗi không thuộc về "thằng đánh máy" mà thuộc về các "họa sĩ" vẽ vời. Mọi sự đùa giỡn về chủ quyền sẽ phải trả giá đắt. Hiện tượng "lọt lưới" những bản đồ "lưỡi bò" cho thấy sự yếu kém trong cập nhật kiến thức chủ quyền của nhiều người. May thay vẫn còn nhiều người không dễ bị lừa.
Không phải cứ "vẽ vời" đến đâu là chủ quyền đến đó. Quốc tế gọi là biển Nam Trung Hoa không có nghĩa biển đó của riêng Trung Hoa. Y như Ấn Độ Dương không phải của Ấn Độ. Biển Nhật Bản không phải của riêng Nhật Bản.
Cùng cảnh như ta thì dân Hàn Quốc không chấp nhận tên biển Nhật Bản. Người Hàn cũng gọi biển Nhật Bản là Biển Đông. Hàn và Nhật có nhiều "ân oán" nên mỗi lần Nhật thay đổi chi tiết nhạy cảm trong sách giáo khoa thì người Hàn lại phản đối rầm rầm.
Non nước vững bền nhờ lòng dân. Cột mốc chủ quyền thực sự nằm trong mỗi người. Có như vậy thì mọi cái "lưỡi bò" hay sói, cọp vẫn có thể bị cắt nhanh gọn.