Australia: Quyết tâm dẹp bỏ nạn say xỉn trong giới chính khách

Thứ Ba, 06/01/2009, 17:45
Giới chính khách Australia là những người rất “nổi tiếng” về khoản ăn nhậu. Thói quen ăn nhậu này phổ biến đến nỗi trong các khu nhà nghị viện liên bang và tiểu bang ở Australia, ngoài phòng làm việc và thư viện còn có cả các nhà hàng, quán bar và cửa hàng chuyên bán đủ loại rượu để phục vụ các ông nghị ăn nhậu thâu đêm trong các kỳ họp Quốc hội.

Và chuyện ăn nhậu đó đã ít nhiều ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và cả uy tín, công việc của một số chính khách khiến cho dư luận lên tiếng kêu gọi phải chấm dứt ngay tình trạng này.

Vụ bê bối "xỉn quậy" gần đây nhất được báo chí Australia loan tải là vụ ông nghị Andrew Fraser thuộc đảng đối lập trong Nghị viện tiểu bang New South Wales say xỉn rồi chửi bới và quậy tưng bừng tại một cuộc họp thâu đêm được Truyền hình Australia quay được hôm 2/12 vừa qua.

Ông Fraser sau đó thú nhận với các đồng nghiệp rằng ông ta đã dự một bữa tiệc mừng Giáng sinh tại nhà một người quen nhưng lại không cho là mình say!? Fraser đã xin lỗi các đồng nghiệp và bào chữa rằng ông ta chỉ "gạt tay đồng nghiệp hơi quá trớn một chút".

Hiện một ủy ban trong Nghị viện New South Wales đang xem xét hình thức kỷ luật (có thể trục xuất khỏi Nghị viện) đối với Fraser. Điều đáng nói là trước đây, năm 2005, Fraser đã từng bị tạm thời trục xuất khỏi Nghị viện do rượt đuổi và bóp cổ một đồng nghiệp ngay trong cuộc họp. Trước đó, Fraser đã nhậu say trong quán bar.

Trước Fraser, tháng 9/2008, Bộ trưởng An ninh tiểu bang New South Wales là Matt Brown cũng đã phải từ chức sau màn "thoát y vũ" và cưỡi lên ngực một nữ nghị sĩ tại một bữa tiệc tại Nghị viện.

Ông Matt Brown đã thú nhận hành vi sai trái của mình với Thống đốc bang Nathan Rees, sau đó xin lỗi công chúng và từ chức. Năm 2007, một nghị sĩ bang Western Australia đã bị treo chức vì say xỉn rồi giật dây áo nịt ngực của một nữ nhân viên.

Còn nhiều vụ bê bối khác của giới chính khách trên khắp Australia cũng do say xỉn gây ra.

Năm 1998, một nghị sĩ Quốc hội Australia đã phải từ chức ngay sau khi máy ghi âm cho thấy ông ta bị líu lưỡi vì say rượu trong lúc đang đọc bài phát biểu. Tiếp đến, năm 2003, lãnh đạo đảng Dân chủ Australia (ADP) cũng bị buộc phải từ chức sau khi máy camera quan sát của Thượng viện phát hiện ông ta đã dở chiêu "cầm nã thủ" (sờ mó các bộ phận cơ thể) lạm dụng tình dục một nữ đồng nghiệp trong một cuộc họp thâu đêm sau khi đã dự một bữa tiệc Giáng sinh.

Ông này sau đó đã xin lỗi người nữ đồng nghiệp vì hành động trên và cho rằng mình cần trợ giúp về sức khỏe(?). Ở thủ đô Canberra của Australia, người ta không lạ gì cảnh ăn nhậu bét nhè của giới chính khách. Một cựu viên chức chính quyền Australia viết trên một tờ báo rằng ông ta đã chứng kiến rất nhiều chính khách ở đây ăn nhậu cho đến 1/2 giờ sáng.

Như vậy là họ chỉ chợp mắt được vài giờ trước khi quay trở lại bàn làm việc vào sáng sớm hôm sau và giải quyết hàng núi công việc trong trạng thái "nửa tỉnh nửa say". Những điều này quả thực không thể chấp nhận được đối với chính quyền cấp liên bang lẫn tiểu bang.

Tân Thống đốc bang Western Alan Carpenter cho rằng, không nên để các ông nghị nhậu nhẹt thoải mái trong giờ làm việc, và cần phải có lệnh cấm rượu trong khuôn viên Nghị viện.

Quốc hội liên bang Australia cũng đang nghiên cứu những giải pháp khả thi nhất, sao cho dễ chấp nhận đối với các chính khách hay say xỉn. Một số nghị sĩ tiểu bang New South Wales đã đề nghị dùng biện pháp kiểm tra hơi thở các nghị sĩ, hoặc khuyến khích các ông nghị "bợm nhậu" tự kiểm tra nồng độ cồn trước khi tham gia biểu quyết những dự luật quan trọng.

John Kaye, nghị sĩ đảng Xanh cho rằng "nếu một công nhân lái xe cẩu buộc phải kiểm tra nồng độ cồn trước khi làm việc thì cũng nên thực hiện việc kiểm tra tương tự đối với những người làm luật"

An Châu (tổng hợp)
.
.